Trên các tuyến phố, con đường, các cơ quan nhà nước, đơn vị đã đồng loạt treo cờ rủ. Đặc biệt là tuyến đường sẽ đưa linh cữu của Đại tướng từ Nhà tang lễ Quốc gia ra sân bay Nội Bài.
Nhiều người dân trên tuyến đường này coi là một vinh dự khi được chứng kiến linh cữu của Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bác Nguyễn Hữu Mai, một cựu chiến binh, nhà ở trên tuyến phố Điện Biên Phủ, đã đợi đúng giờ phút trọng đại, thiêng liêng để treo cờ rủ. Là một người lính, từng được gặp Đại tướng nhiều lần, trong mấy ngày viếng Đại tướng, ngày nào bác cũng ra đường Hoàng Diệu, nơi hàng chục ngàn người dân từ mọi miền của đất nước hội tụ.
“Tất cả người dân khu phố đã chuẩn bị ngày mai để tiễn đưa linh cữu của người. Đại tướng đúng là Đại tướng của nhân dân, chúng tôi rất may mắn và hạnh phúc được sống trong thời đại của bác”.
Chùm ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận chiều 11-10 tại Hà Nội:
Cờ rủ trên nóc Cột cờ Hà Nội
Cờ rủ ở phố Cửa Nam
Ông Nguyễn Hữu Mai - cựu chiến binh trên tuyến phố Điện Biên Phủ đang treo cờ rủ trước cửa nhà mình
Cờ rủ trên phố Điện Biên Phủ - gắn với chiến công của Đại tướng
Cờ rủ trên Nhà hát Lớn Hà Nội
Các cửa hàng trên phố Tràng Thi cùng treo cờ rủ
Cờ rủ treo trước trụ sở Thông tấn xã Việt Nam ở số 5 Lý Thường Kiệt
Đội an ninh trật tự ở Hồ Hoàn Kiếm treo cờ rủ
UBND TP Hà Nội
Bình luận (0)