xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người nhà bé chết ở Quảng Nam bất phục giải thích của bệnh viện

Bài và ảnh: Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi được bệnh viện mời đến giải thích nguyên nhân cái chết của con, người nhà cháu bé nói rằng chưa thỏa mãn với những lời giải thích đó và muốn kiến nghị lên các cấp.

Liên quan đến cái chết của cháu Ngô Minh Triết (3 tuổi; ngụ thôn Tân Bình Trung, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), chiều 11-7, lãnh đạo Bệnh viện (BV) Nhi Quảng Nam đã có buổi gặp gỡ gia đình để giải thích nguyên nhân cháu bé tử vong. Tuy nhiên, sau khi rời bệnh viện, người nhà cháu bé vẫn tỏ ra bức xúc và nói rằng chưa thỏa mãn với câu trả lời của các bác sĩ. (Mời quý độc giả xem clip):

Clip: Chị Vy chia sẻ quan điểm sau khi gặp lãnh đạo bệnh viện

"Gia đình muốn kiến nghị lên cấp trên để làm rõ cái chết của con, muốn bệnh viện phải xin lỗi trước vong hồn của con tôi cho thanh thản hơn chứ thực sự tôi không muốn đào bới con mình lên để kiểm nghiệm này nọ, thật sự rất đau xót" – chị Nguyễn Thị Thúy Vy (mẹ cháu Triết) cho hay.

Clip: Chị Vy mong nhận được lời xin lỗi

Trong diễn biến liên quan, vào lúc 16 giờ chiều 11-7, theo lịch hẹn từ trước, lãnh đạo BV Nhi Quảng Nam đã có buổi làm việc với một số phóng viên báo chí.

Trước khi làm việc, ông Nguyễn Đình Thoại, Phó giám đốc BV Nhi Quảng Nam, cho biết chỉ tiếp các phóng viên đến 16 giờ 45 phút và ông đã làm đúng như lời nói. Sau khi kiểm tra giấy tờ của các phóng viên, ông Thoại cử người phát cho mỗi phóng viên 1 tờ giấy A4 yêu cầu viết câu hỏi ra giấy để ông Thoại trả lời.

Trước câu hỏi phải chăng điều dưỡng đã chủ quan dù người nhà thấy cháu bé sốt cao và tím dần nên đã gọi điều dưỡng 3 lần nhưng điều dưỡng không kiểm tra để báo cho bác sĩ, ông Thoại nói ngắn gọn rằng không có sự chủ quan, các bác sĩ đã khám đầy đủ cho bệnh nhân, làm đầy đủ các xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn.

Ông Thoại cũng khẳng định bệnh viện đã làm hết trách nhiệm, các y bác sĩ không có gì tắc trách.

Người nhà bé chết ở Quảng Nam bất phục giải thích của bệnh viện  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đình Thoại (giữa) làm việc với các phóng viên chiều 11-7

Ông Thoại khẳng định không có chuyện bác sĩ thông báo đứa bé đã mất rồi nhưng vẫn làm hàng loạt các xét nghiệm, tiêm thuốc, chụp phim như người nhà nói. Ông cho rằng có thể trong lúc bối rối, người nhà nghe không kỹ nên có sự hiểu lầm. Phó giám đốc BV Nhi Quảng Nam nói rằng các bác sĩ thực hiện những điều đó khi cháu bé chưa chết với mong muốn thay đổi tình hình.

Khi được hỏi vì sao quá trình bé chuyển nặng, BV chuyển cháu bé lên phòng hồi sức nhưng không thông báo tình hình bệnh cho người nhà biết khiến người nhà bức xúc, ông Thoại nói điều dưỡng ở Khoa Ngoại không chỉ nói với người nhà là bé sốt mà nói bé bị bệnh nặng, kém ăn, kém uống. "Khi lên hồi sức bác sĩ khám ngay và có nói với người nhà là "bệnh cháu nặng lắm em ơi" – ông Thoại thuật lại.

Theo ông Thoại, liều thuốc bệnh viện tiêm vào lúc 21 giờ (trước thời điểm cháu bé bị tím tái) là tiêm kháng sinh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 6-7, thấy con bị sốt cao, đau mắt, vợ chồng chị Vy đưa cháu lên khám và nhập viện tại BV Nhi Quảng Nam với chẩn đoán apxe mi trên mắt trái. Sau chưa đầy 1 ngày điều trị, đến 1 giờ 10 phút ngày 7-7, cháu bé đã bị tử vong. Chị Vy nói rằng khi cháu sốt cao và tím tái dần, 3 lần chị gọi nhưng điều dưỡng chỉ nói do sốt cao mà không hề kiểm tra hay báo bác sĩ, chỉ khi cháu bé bị nặng thì các bác sĩ, điều dưỡng mới "nhiệt tình".

Kết luận của BV Nhi Quảng Nam

Theo Bệnh viện Nhi Quảng Nam, vào lúc 14 giờ ngày 10-7, BV đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn, kiểm thảo tử vong toàn viện và đưa ra kết luận như sau:

Bệnh nhân Triết khởi bệnh cách ngày nhập viện 3 ngày với sốt cao, mắt trái đỏ, chảy ghèn, sau đó sưng, nóng, đỏ, đau mi trên mắt trái, có tự điều trị tại nhà nhưng không đỡ nên nhập viện vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 6-7. Tiền sử: trẻ hay bị abscess hạch góc hàm trái và abscess cạnh hậu môn, được xẻ abscess nhiều lần.

Từ lúc nhập viện, trẻ sốt cao liên tục, mắt trái chảy mủ xanh, bụng chướng, nôn mửa nhiều lần, cháu được chuyển Khoa Hồi sức trung tâm lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Tại khoa Hồi sức trung tâm, bệnh diễn biến nặng dần, có dấu hiệu sốc nhiễm trùng nên được xử trí tích cực với bù dịch, thuốc kháng sinh, thuốc vận mạch, đặt nội khí quản, bóp bóng qua nội khí quản và ép tim ngoài lồng ngực.

Trẻ được hồi sức tích cực liên tục, đến 1 giờ 10 phút ngày 7-7, trẻ tử vong hẳn. 1 ngày sau tử vong, có kết quả cấy máu và cấy mủ mắt dương tính: Proteus spp.

Theo kết luận cuối cùng, bệnh cháu bé diễn biến nhanh và nặng nhưng đã được thăm khám, chẩn đoán, tiên lượng và xử trí kịp thời, chính xác, đầy đủ và đúng các quy chế chuyên môn.

Theo BV Nhi Quảng Nam, chẩn đoán cuối cùng sau khi có kết quả cấy máu và mủ mắt cho thấy bệnh chính của cháu Triết là nhiễm trùng huyết do Proteus spp, bệnh kèm Abscess mi trên mắt trái do Proteus spp – Viêm phổi, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, trụy hô hấp và tuần hoàn không hồi phục.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo