xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người tâm thần ngày càng nhiều

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG

Những năm qua, tỉ lệ người bị rối loạn tâm thần tăng lên do liên quan đến stress, lạm dụng rượu, nghiện ma túy…

Trên thế giới mỗi năm có 1 triệu người tự tử, 10-20 triệu người có ý định tự tử, cứ 4 người thì có 1 người rối loạn thần kinh vào một thời khắc nào đó trong cuộc đời. Nước ta cũng không phải là ngoại lệ. Các bác sĩ cho biết để khắc phục tình trạng này cần có sự quan tâm, chung sức của cộng đồng.

Ám ảnh cả trong giấc ngủ

Vừa vỗ về vừa thể hiện sự nghiêm khắc, một bác sĩ tại Khoa C2 (Khoa Tâm thần nữ)  Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 phải sau một hồi rất vất vả mới khuyên được một nữ phạm nhân lợi dụng sơ hở bỏ chạy ra ngoài quay trở vào trong khu điều trị. Một y tá khác thì bị một bệnh nhân bất ngờ chồm lên cào xước cả tay. Đó là cảnh chúng tôi nhìn thấy khi theo dõi một buổi tiếp xúc, thăm khám của các y, bác sĩ tại bệnh viện này.

img
Các bác sĩ Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương 2 luôn túc trực theo dõi, chăm sóc bệnh nhân
Theo các bác sĩ, việc y, bác sĩ bị những người bệnh chửi bới, trêu ghẹo, thậm chí hành hung khi lên cơn là chuyện bình thường. Thường thì các y, bác sĩ rất được bệnh nhân kính trọng nhưng khi bệnh nhân lên cơn thì bác sĩ cũng phải… chạy có cờ! Bác sĩ Hoàng Thị Phượng, Phó trưởng Khoa H4 - một trong những khoa tâm thần nam, kể việc chứng kiến những hành động kỳ cục của bệnh nhân nhiều quá, nhiều lúc khiến các y, bác sĩ gần như… phát điên.
Có bệnh nhân đang quét dọn rất tỉnh táo, bỗng dưng lấy tay móc rác từ cống bỏ vào miệng nhai ngon lành. Có người đang hát say sưa bỗng xé rách hết cả quần áo; người thì uống một lúc cả bình nước khiến lâm vào tình trạng ngộ độc nước. Có bệnh nhân tự… móc cả mắt của mình. Nguy hiểm hơn, nhiều lúc đang đêm không ít bệnh nhân đã dùng quần áo bện thành dây thừng để treo cổ, có người thì lén giấu dao trong người rồi cắt tay…

Chính vì nghề nghiệp với nhiều đặc thù vất vả như thế, cho nên, theo các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, chẳng mấy ai muốn vào làm việc ở ngành tâm thần. “Vất vả lắm, có thật sự yêu quý nghề, thật sự cảm thông với bệnh nhân mới trụ lại đây lâu dài được. Nhiều khi những nhọc nhằn của nghề nghiệp ám ảnh cả vào trong giấc ngủ…”- một bác sĩ làm việc lâu năm ở đây tâm sự.

Xã hội chưa quan tâm

Bác sĩ Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, cho biết hiện nay ngành tâm thần tuy được Nhà nước quan tâm nhiều nhưng do đời sống xã hội chưa thật sự phát triển cao nên bệnh nhân và y, bác sĩ nói chung vẫn còn những thiệt thòi. Về cơ sở vật chất và cả thuốc men đều chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu.
img
Người bệnh tâm thần cần được gia đình và xã hội quan tâm chăm sóc
Theo bác sĩ Cầu, đây có thể cũng là tình trạng chung do hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Vấn đề quan trọng khác là những khó khăn, thiệt thòi đối với người bệnh tâm thần ít nhận được sự quan tâm từ gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Cầu kể có hai vợ chồng ở huyện Krông Pa - Gia Lai bị người anh rể mắc bệnh tâm thần đâm chết bằng nhiều nhát dao cách đây gần một tháng. Lẽ ra, gia đình, hàng xóm phải biết phát hiện dấu hiệu bệnh trở lại của người này và kịp thời báo với các đơn vị chức năng để có biện pháp quản lý, đề phòng, ngăn chặn và kịp thời đưa đi điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thành Quang, Trưởng Khoa Điều trị bắt buộc Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương 2, cũng cho rằng để xảy ra những trường hợp người bị bệnh tâm thần phạm tội, nhiều khi một phần do thiếu sự quan tâm của gia đình. Có những trường hợp bệnh tình của bệnh nhân đã giảm, người nhà muốn đưa về nhà để tự chăm sóc. Thế nhưng, nhiều lúc do cuộc sống khó khăn, gia đình mải lo làm ăn nên không theo dõi chặt chẽ bệnh nhân tâm thần và cuối cùng để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

“Trong đà phát triển của xã hội, với những áp lực vì công việc, học hành, rồi hậu quả của việc dùng rượu, ma túy tràn lan cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người bị ảnh hưởng về mặt tâm thần…”- bác sĩ Quang nói.

“Cò”… bệnh nhân tâm thần

Trước cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, thời gian trước đây có những người làm nghề xe ôm kiêm luôn cả việc đón lõng, chặn khách đến chữa bệnh tâm thần rồi chèo kéo, giới thiệu vào điều trị ở các phòng khám tư nhân. Nhận được phản ánh từ người dân, lực lượng công an trên địa bàn đã theo dõi và xử lý khá rốt ráo tình trạng này. Hiện, theo tìm hiểu thực tế của chúng tôi, những tay “cò” này vẫn còn hoạt động nhưng không “chuyên nghiệp” như trước, chỉ dắt mối khi có người hỏi tìm chứ không còn ngang nhiên chèo kéo, gây lộn xộn.

Trước đó, một phòng khám tư nhân chuyên khám bệnh tâm thần tại đây cũng đã bị cơ quan chức năng rút giấy phép vì những sai phạm nghiêm trọng như: người khám không phải là bác sĩ, bán thuốc cho bệnh nhân không đúng, truyền dịch không đúng quy định…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo