xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những công dân trẻ khát khao cống hiến

Bài và ảnh: PHAN ANH

Với sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết, 6 công dân tiêu biểu TPHCM 2012 đều cho rằng hạnh phúc là được cống hiến, giúp ích cho đời

Hôm nay, 1-1-2013, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TP sẽ tuyên dương 6 công dân trẻ tiêu biểu. Chính họ, cùng với hàng triệu công dân của TP, từng ngày từng giờ thầm lặng đóng góp tài năng, công sức vào sự phát triển của TP.

img

TS Nguyễn Bá Hải (ngồi, đeo kính) hướng dẫn cho các bạn trẻ về ngôn ngữ lập trình đồ họa trực quan

Góp tài góp sức

Lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 28, nhận 3 bằng sáng chế quốc tế trong 2 năm du học và được chào mời làm việc tại Viện Ô tô quốc gia Hàn Quốc với mức lương hàng ngàn USD nhưng Nguyễn Bá Hải, Trưởng Phòng Thí nghiệm Cơ điện tử ô tô Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đã chọn con đường về nước để truyền lửa đam mê kỹ thuật cho thế hệ trẻ.
“Mỗi người đều có một lựa chọn lối đi cho riêng mình. Trở về Việt Nam, đem những kiến thức đã học được, góp chút gì đó cho quê hương là mong ước của tôi” - Bá Hải tâm sự. Để hiện thực hóa ước mơ, anh đã sáng lập “khóa học 1 USD” để truyền lửa cho các bạn trẻ đam mê cơ khí, kỹ thuật theo học, cập nhật kiến thức mới về ngôn ngữ lập trình đồ họa trực quan.
Một gương mặt công dân trẻ tiêu biểu khác là anh Nguyễn Vũ Nhân, Trưởng chuyền băng tải Công ty CP Cao su Bến Thành (Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn). Năm 2007, về đầu quân cho công ty, chàng kỹ sư Vũ Nhân đã gây sự chú ý cho đồng nghiệp và cấp trên khi thường xuyên đề xuất những sáng kiến, cải tiến làm lợi hàng trăm triệu đồng cho công ty.
Mới đây nhất là cải tiến sản xuất băng tải Interflour, bọc dây cáp chịu lực bằng cao su, phao chứa dầu kích thước 2.100 mm. Liên tục cho ra đời những sáng kiến có giá trị và được đồng nghiệp nể trọng song người công dân trẻ này khiêm tốn: “Đó là nhiệm vụ của một người kỹ sư cần làm và tôi hạnh phúc khi thấy mình sống có ích”.
Trẻ nhất trong 6 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu năm 2012 là vận động viên cờ vua Nguyễn Anh Khôi, học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản, chỉ mới 10 tuổi. Anh Khôi cho biết em đến với cờ vua khá tình cờ. “Trước đây, em rất mê chơi game online và có thể ngồi trước máy vi tính từ sáng đến khuya. Để giúp em có nếp sinh hoạt hài hòa hơn, bố mẹ quyết định đăng ký cho em học lớp cờ vua tại Nhà Thi đấu quận Tân Bình.
Từ đó, em đến với môn thể thao trí tuệ này” - Khôi kể. Hai năm sau, Khôi giành trọn 6 huy chương vàng cá nhân và đồng đội tại Giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á lứa tuổi U8, chính thức được phong làm kiện tướng FIDE. Mới đây, Khôi đã chiến thắng thuyết phục trước đối thủ dù cầm quân đen ở giải cờ vua trẻ thế giới nhóm tuổi U10.

Vì cuộc sống bình yên, xoa dịu nỗi đau người bệnh

Còn công dân trẻ năm 2012 Trần Trung Hùng, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM, ngay từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người chiến sĩ “săn bắt cướp” vì không muốn để cái ác lộng hành.
Những lúc ngoài giờ, ngày nghỉ lễ, anh vẫn hăng hái xung phong để được tham gia cùng với các trinh sát đàn anh làm án, không ngừng đúc kết kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân. Chính sự nỗ lực ấy đã giúp anh cùng đồng đội phá án, góp phần đem lại bình yên cho TP.
Ở một nơi cách xa khu dân cư có một “thiên thần áo trắng” đang ngày ngày xoa dịu nỗi đau cho người kém may mắn. Đó là y sĩ Trần Thị Phương Thúy, Trưởng Khoa F, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Sở LĐ-TB-XH. Tốt nghiệp Trung cấp Quân y II năm 2006, Thúy đăng ký dự tuyển khi biết trung tâm đang cần người.
Hằng ngày chăm sóc cho bệnh nhân đã níu chân Phương Thúy bám trụ với nghề và cô càng gắn bó với nơi này khi trung tâm xảy ra dịch bệnh tê phù vào năm 2007. “Hằng ngày, cứ nhìn bệnh nhân ra đi từ từ trên tay của mình mà mình không thể làm gì cho họ, đau lắm” - Thúy nói. Từ đó, chị luôn suy nghĩ và đọc nhiều tài liệu để có những phương pháp điều trị.
Đầu tiên, chị nghĩ ra biện pháp vật lý trị liệu nhưng thấy hiệu quả chưa cao nên chị mạnh dạn tham mưu cho ban giám đốc bổ sung vitamin B1 vào thức ăn của bệnh nhân. Điều này đã giảm thiểu tử vong cho bệnh nhân. Chị tâm sự: “Mong ước của tôi là làm sao chữa khỏi bệnh để bệnh nhân trở về đoàn tụ với gia đình. Mặc dù họ dường như đã bị gia đình bỏ quên nhưng luôn khao khát được về nhà”.

Tự hào chiến sĩ Trường Sa

Trong danh sách 6 công dân trẻ tiêu biểu năm 2012, có một chàng trai rất đặc biệt là Huỳnh Văn Trang, chiến sĩ đảo Sinh Tồn - Trường Sa. Tự nguyện nhập ngũ vào tháng 9-2011 và xung phong ra công tác tại Trường Sa, Trang được phân về đảo Sinh Tồn cùng với 5 chiến sĩ trẻ khác của TPHCM. Trong thời gian công tác, Trang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia hoạt động Đoàn và trở thành gương điển hình tiêu biểu nhất trong số 22 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự tại quần đảo Trường Sa. “Từ nhỏ, nó đã mong ước được công tác tại Trường Sa. Giờ mỗi lần gọi điện về, nó say sưa kể chuyện biển đảo” - bà Lưu Tuyết Mai, mẹ của Trang, cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo