xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi đau bao phủ xóm nghèo

NHÓM PHÓNG VIÊN

Vụ cháy xưởng may mặc làm 14 người chết tại Yegoryevsk - Nga vào chiều 11-9 đã kéo theo không khí tang thương nơi những xóm nghèo ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Hải Dương

Nhận được tin con là Đặng Quang Ngọc mất từ chiều 12-9, ông Đặng Quang Võ, 43 tuổi, ngụ xóm 8, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An, liền điện thoại cho những người bạn của con tại Nga để hỏi thông tin nhưng tất cả đều không biết.

Không dám tin là sự thật

Tối cùng ngày, nhận hung tin từ một người bạn còn sống sót của con, gia đình ông Võ vẫn chưa tin vào tai mình và càng không dám tin vào sự thật phũ phàng đó. Nỗi mất mát quá lớn khi người con trai mới tròn 20 tuổi, xa nhà được nửa tháng đã gặp nạn trên đất khách quê người. “Cháu mới qua Nga được 15 ngày” - ông Võ lau nước mắt. Bà Phan Thị Tuyết (42 tuổi, mẹ Ngọc) ngất lịm khi nhận hung tin. Lúc tỉnh dậy, bà gào khóc: “15 ngày con đi là 15 ngày mẹ lo lắng, 15 ngày mẹ nhớ con, 15 đêm mẹ không ngủ được…”.

Nhà nghèo, Đặng Quang Ngọc sớm nghỉ học để phụ giúp gia đình. Thấy trong xã có nhiều người đi Nga làm việc nên Ngọc xin cha mẹ cho đi theo. Ngọc dò hỏi những người quen đã đi sang Nga thì được họ cho số điện thoại của một người ở Hà Nội. “Con tôi ngỏ ý muốn đi sang Nga làm ăn thì người này đồng ý nói làm hồ sơ, hộ chiếu và chồng tiền chờ ngày bay. Bây giờ gặp chuyện thì không ai biết họ ở đâu để liên hệ” - ông Võ nói.

img
Mẹ và vợ anh Phan Hồng Phong khóc ngất trước bàn thờ chưa được thắp nhang. Ảnh: TÂM PHÙNG

Giống như hoàn cảnh của Ngọc, người anh họ Đặng Quang Thành (20 tuổi) cũng sinh ra trong một gia đình nghèo, học đến lớp 11 thì nghỉ để ở nhà phụ giúp cha mẹ. Thương cha bệnh tật, mẹ phải tần tảo làm thuê, Thành quyết định sang Nga để tìm việc. Thế nhưng, cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi mạng sống của anh. Nhận được tin con gặp nạn khi đang cắt lúa thuê, bà Cảnh (43 tuổi) như chết đứng giữa đồng.

Vẫn mong chỉ là thông tin nhầm lẫn

Những ngày này, thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng Bình chìm trong tang tóc. Ngôi nhà của anh Phan Hồng Phong (36 tuổi,  ngụ thôn Thế Lộc) ở sát con đường liên xóm phút chốc đã đông người đến để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Giữa nhà, bàn thờ cho người mất đã được chuẩn bị, tấm ảnh anh Phong được đặt lên đó nhưng chưa hương khói vì người thân vẫn còn hy vọng thông tin nhầm lẫn.

Ngồi lặng lẽ sát bức tường, ông Phan Văn Diến (cha anh Phong) gạt nước mắt kể: “Khi xem truyền hình thấy vụ cháy xưởng may ở Nga có địa chỉ nơi Phong làm việc, cả nhà cũng lo. Cháu Dung (vợ Phong) cứ nói nóng ruột lắm nhưng tôi động viên con là đợi xem chứ đã biết thế nào và hy vọng Phong sẽ gọi điện thoại về. Chiều 12-9, một người bà con ở gần chỗ xưởng may mà Phong làm đã dùng điện thoại của Phong gọi về trong nước mắt và báo là đang đứng cạnh thi thể của Phong vừa mới được đưa từ khu nhà bị cháy ra. Sau đó vài giờ, số máy của Phong không còn liên lạc được”.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Phong lập gia đình với chị Hồ Thị Dung. Hai vợ chồng có 2 con 5 tuổi và 3 tuổi. Khi đứa con thứ hai chưa được đầy năm thì anh Phong sang Nga lao động. Trước khi đi, anh Phong vay mượn hơn 100 triệu đồng làm lệ phí và xây cho 3 mẹ con căn nhà để tránh trú mưa bão. Gần một năm lao động xứ người, anh gửi về gần 40 triệu đồng để trả nợ. “Bây giờ một mình tôi nuôi 2 con thơ dại và khoản nợ thì biết tính sao đây?”- chị Dung khóc ngất.

Lo cho người thân, nào ngờ...

Cách đó không xa, ngôi nhà bà Nguyễn Thị Vui cũng chìm trong đau buồn. Vợ chồng con gái bà Vui là chị Nguyễn Thị Hoài (22 tuổi) và anh Nguyễn Quang Thể (quê Thanh Hóa) đều là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Đầu năm 2012, họ gửi con lại cho bà nội, vay mượn tiền sang Nga làm công nhân may với anh Phan Hồng Phong. Bà Vui nói trong nước mắt: “Con tôi số khổ, nhà thuộc hộ nghèo nên vay mượn tiền để sang Nga làm ăn kiếm chút vốn về nuôi mẹ, nuôi con. Nào ngờ, giờ cháu tôi đã mồ côi...”. 

Tại thôn Cửa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, gia đình anh Mai Văn Hồng (22 tuổi) cũng ngập tràn nước mắt. Bà Mai Thị Hán (mẹ anh Hồng) khóc ngất từ khi hay tin con trai gặp nạn. Gắng gượng dậy, ông Mai Minh Hải (cha anh Hồng) cho biết lúc nghe tin cháy ở chỗ con làm, gia đình cũng hy vọng không xảy ra chuyện gì nhưng sau đó có người gọi về cho biết đã nhận dạng được thi thể của anh Hồng vì bị chết ngạt. “Hôm 7-9, Hồng gọi điện về báo đã dành dụm được 800 USD, sẽ gửi về 500 USD để gia đình trả nợ. Vậy mà...” - ông Hải không kìm được nước mắt.

Tại nhà ông Vũ Hiền Độ (74 tuổi, ngụ thôn Yên Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện - Hải Dương), rất đông người đến chia buồn với gia đình vì cùng lúc vợ chồng con trai ông là anh Vũ Văn Thu (45 tuổi) và chị Trần Thị Hoàn (28 tuổi) thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Trong nước mắt, ông Độ cho biết vợ chồng anh Thu lấy nhau được 11 năm, phải bươn chải qua nhiều nghề nhưng cũng chẳng khấm khá gì. Nhờ người quen giới thiệu, họ cùng nhau sang Nga theo đường du lịch để làm ăn. Từ khi đi lao động, họ mới gửi được về cho gia đình 140 triệu đồng để trả nợ và cho 2 con ăn học. “Hai đứa nhỏ vẫn chưa biết cha mẹ chúng đã qua đời…” - ông Độ nói.

Đa số đi lao động chui

Liên quan đến vụ cháy xưởng may ở Nga, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước, cho biết ngay trong sáng 13-9, cục đã chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lao động khẩn trương rà soát, xác minh lại toàn bộ danh sách, hợp đồng cung ứng lao động sang Nga để xác định có trường hợp nào do doanh nghiệp đưa đi hay không.

Theo ông Quỳnh, qua xác minh, nếu xác định có doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa lao động sang Nga làm việc cho xưởng may trên thì doanh nghiệp đó phải lập tức cử người giải quyết tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa hài cốt công nhân bị nạn trở về; giải quyết các quyền lợi, rủi ro liên quan cho những công nhân đang còn ở Nga và người bị nạn.

“Xưởng may bị cháy ở Nga hoạt động bất hợp pháp và có khả năng những công nhân Việt Nam được một số cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa đi làm việc “chui” - ông Quỳnh nhận định.

Ngày 13-9, ông Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch UBND xã Bảo Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An, cho biết xã có gần 600 lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó đi Nga hơn 400 người, hầu hết những người này đi theo diện “chui”.
 
D.Quốc-T.Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo