xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ sinh viên bị xe tải tông

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Sau khi nữ sinh viên nằm gọn dưới lòng xe tải, tài xế đã bỏ chạy để mặc sự sống chết của cô.

Ngày 5-10, lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, sức khỏe chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1990, sinh viên trường Đại học Đồng Tháp) đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên phải tiếp tục thêm hai lần đại phẫu, ghép da và điều trị lâu dài.
 
img
Theo các bác sĩ, sau điều trị, vết thương sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tay và chân. Ảnh: Phạm Dũng

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Công Bình, Phó Khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết: “Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hai chân và tay phải bị lóc da, lòi xương do bị xe tải kéo lê, mài trên đường. Vết thương cũng tương đối nặng, dập nát cơ, ảnh hưởng đến xương và khớp gối, khớp cổ tay”.

Theo bác sĩ Bình, tuần tới, nạn nhân sẽ tiếp tục được ghép da để đắp lên phần xương bị lộ. “Thông thường những vết thương dạng này thường làm hạn chế chức năng của bàn tay, chân do có thể sau điều trị vết sẹo sẽ bị dính lại, gây khó khăn trong sinh hoạt của nạn nhân. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong là có thể xảy ra”, bác sĩ Bình nói.
 
img
Sau khi tông nữ sinh, tài xế xuống xe nhìn ngó rồi bỏ chạy. Ảnh: Phạm Dũng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Dung đau đớn kể lại: “Hôm đó, em đang chạy xe đạp bên lề phải thì bất ngờ xe tải tông mạnh từ phía sau, rồi kéo lê khoảng 50 m mới dừng hẳn. Sau khi tông em, tài xế xuống xe nhìn ngó rồi bỏ chạy. Nếu em không được một bác chạy ba gác đưa đi bệnh viện thì không biết có còn sống không nữa”.

Ông Nguyễn Thanh Đến (50 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp), cha của Dung, với đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ cho biết: “Nhà nghèo, cha mẹ làm ruộng, cắt cỏ để nuôi con ăn học. Dung chăm học nên tụi tui cũng ráng làm lụng nuôi đến khi con ra trường. Hổm rày, tài xế cũng như nhà xe chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe nhưng không đến thăm hỏi bệnh tình con tui ra sao. Tiền viện phí, thuốc men chồng chất khiến gia đình càng kiệt quệ, không biết thời gian tới sẽ ra sao…”
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo