xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước mắt trào dâng

Phan Anh - Trâm Anh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi để lại khoảng trống lớn trong trái tim những người miền Nam. Ông là một tượng đài lớn, cần phải học tập và noi theo suốt đời

Tuy 7 giờ 30 phút sáng 12-10, Ban Tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất TP HCM mới đón đoàn các cơ quan, đơn vị và người dân vào viếng nhưng từ sớm tinh mơ, dòng người đã xếp hàng dài dằng dặc chờ được thắp hương tưởng nhớ vị tướng của nhân dân.

Học tập bác Giáp

Đến với lễ viếng, anh Trần Đông Phong (SN 1962, ngụ TP HCM) ngậm ngùi: “Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lãnh đạo quân đội, lãnh đạo toàn dân kháng chiến thành công. Lúc mất đi, bác giúp mọi người gần nhau hơn. Thông qua sự đau thương và mất mát, đoàn kết dân tộc được thể hiện rõ hơn bao giờ hết”.

Nhà giáo ưu tú Châu An (85 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP HCM) trầm tư: “Trước kia, ở Hà Nội, tôi may mắn được làm việc gián tiếp với Đại tướng qua những buổi họp, hội nghị khoa học. Tôi đặc biệt kính trọng Đại tướng bởi sự chính xác trong giờ giấc làm việc cũng như tinh thần tự học và trách nhiệm cao. Bất cứ ai cũng nên học tập tinh thần của Đại tướng”.

img
Người dân TP HCM ngậm ngùi tưởng nhớ Đại tướng Ảnh: TẤN THẠNH

Nhiều em nhỏ cũng theo cha mẹ đến viếng Đại tướng với lòng thành kính sâu sắc. Em Nguyễn Hùng Dũng (8 tuổi) bày tỏ: “Ông Giáp là người anh hùng của dân tộc. Em rất kính trọng ông”. “Tối qua, khi biết ngày mai tôi đi viếng Đại tướng, con trai tôi cứ nằng nặc xin được đi theo” - ông Nguyễn Văn Hùng, cha của em Dũng, kể.

Thường xuyên kể cho các cháu mình nghe về vị tướng tài ba của đất nước, ông Đinh Văn Minh, từng công tác tại lực lượng An ninh Kỹ thuật của Bộ Công an, đã dẫn 2 cháu Đinh Phạm Xuân Mai (11 tuổi) và Đinh Trung Hiếu (8 tuổi) cùng đến lễ viếng. “Tôi muốn nhắc nhở các cháu mình ghi nhớ công ơn to lớn của Đại tướng. Một người đã cống hiến trọn đời mình cho quân đội, cho Tổ quốc” - ông cho biết.

Lẫn trong dòng người đông đúc còn có diễn viên Tăng Thanh Hà và chồng - Louis Nguyễn. Cũng như bao công dân của TP mang tên Bác, Tăng Thanh Hà muốn bày tỏ lòng ngưỡng vọng đối với vị tướng anh hùng.

Vị tướng có một không hai

Hòa vào dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở TP HCM, GS Phan Lương Cầm, phu nhân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, xúc động: “Trong lòng tôi tràn đầy nỗi tiếc thương. Dù biết sự ra đi của bác Giáp là lẽ thường nhưng vẫn không khỏi ngậm ngùi trước nỗi đau này. Bác là anh hùng của dân tộc, là vị tướng tài ba, huyền thoại của thế giới. Bác được nhân dân vô cùng yêu quý”.

Bà Phan Lương Cầm kể: “Nhớ lần kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đến phần anh Võ Văn Kiệt lên phát biểu, anh nói: “Điện Biên Phủ là sự đóng góp của toàn dân nhưng nếu không có sự đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những quyết định táo bạo thì không có được chiến thắng Điện Biên Phủ”. Khi anh Kiệt vừa dứt lời, cả hội trường đã đứng lên ào ào vỗ tay tán thành”.

Phu nhân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Ngô Thị Huệ (95 tuổi), cũng nức nở khi thắp nén tâm nhang trước di ảnh Đại tướng. Bà nhìn nhận: “Anh Giáp rất thân thiết với anh Mười Cúc (cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - PV). Nhắc tới Đại tướng là nhắc tới người chiến sĩ cách mạng hết lòng vì dân vì nước, suốt đời vì dân tộc. Trên thế giới khó có vị tướng nào như thế”.

Trò chuyện với mọi người, ông Trần Quốc Hương (Mười Hương) - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chỉ huy mạng lưới tình báo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chiến tranh chống Mỹ - liên tục bật khóc khi nhắc tới Đại tướng. Ở tuổi đã ngoài 90, dù phải ngồi xe lăn nhưng ông vẫn tới nơi để kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của Đại tướng. Với ông, Đại tướng không chỉ giỏi về tài cầm quân mà còn là người lãnh đạo luôn tận tâm với cách mạng, chân tình với cấp dưới.

“Tôi nhỏ hơn anh Văn (bí danh của Đại tướng do Bác Hồ đặt - PV) cả 10 tuổi và là cấp dưới của anh. Anh ấy với tôi là một trời một vực nhưng khi tôi bị bệnh, anh tận tình thăm hỏi. Là vị tướng tài với bao chiến thắng lẫy lừng, đi vào lịch sử khiến các đế quốc hùng mạnh phương Tây phải kính nể, tâm phục khẩu phục nhưng anh Văn không bao giờ kiêu ngạo. Trở về đời thường, anh lại càng bình dị” - ông Mười Hương nói.

Ông lại bật khóc, rồi nghẹn ngào: “Mỗi khi ra Hà Nội, tôi đều tới thăm anh Văn, cả khi anh đang điều trị tại Bệnh viện 108. Tôi biết sẽ có ngày Đại tướng ra đi nhưng sao khi nghe tin, tôi vẫn thấy bàng hoàng quá... Tim tôi đau thắt!”.

Lễ viếng kéo dài đến 21 giờ cùng ngày. Dòng người như dài mãi ra, ngậm ngùi, lắng đọng, nước mắt trào dâng...

Hoa thắm tiễn đưa

Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP HCM) cũng tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cách trang trọng. Tại đây, mỗi đoàn viên, thanh niên dâng nhành hoa tươi thắm lên di ảnh Đại tướng.
 
img
Sinh viên Mai Thị Hà Giang (Trường ĐH Luật TP HCM) ghi sổ tang viếng Đại tướng Ảnh: TẤN THẠNH
 
Tuổi trẻ TP HCM và miền Nam còn gửi gắm lòng mình khi để lại những dòng thủ bút: “Khi con sinh ra, đất nước đã hòa bình - nền hòa bình được đánh đổi bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống. Ông ơi, con chưa từng một lần gặp ông nhưng chẳng biết từ khi nào, con luôn ngóng chờ những tin tức về ông, để rồi lòng luôn rạng rỡ khi biết ông vẫn khỏe mạnh qua từng năm tháng…”; “Bàng hoàng! Đó là nỗi đau chung của cả dân tộc khi mất ông… Thương tiếc ông vô vàn!”...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo