xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quê nhà đổ lệ ngày Đại tướng ra đi

Tin - ảnh: QUANG NHẬT

(NLĐO) – Chưa kịp gượng dậy sau cơn bão lớn, người dân gười dân làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại đau đớn đổ lệ trước sự ra đi của người.

img
Nhiều người tập trung về nhà lưu niệm Đại tướng để chia buồn
 
Sáng 5-10, trời Lệ Thủy lại đổ mưa. Dòng sông Kiến Giang nước đỏ cả một vùng. Những mái nhà xơ xác sau bão chưa kịp gượng dậy nay lại đón tin buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi mãi mãi. Nhiều người dân An Xá tìm mua di ảnh của Đại tướng về thờ.

Từ sáng sớm, hàng trăm người làng An Xá kéo về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thắp nén hương cho người. Ai cũng thẫn thờ, mắt ngấn lệ tiếc thương.

Vừa leo xuống khỏi mái nhà, ông Võ Đại Nhân (57 tuổi) chưa kịp rửa tay đã vội tìm đến nhà lưu niệm để hỏi han tình hình. Thông tin vị Đại tướng mất khiến ông Nhân đau buồn, gác lại việc lợp nhà sao bão.
  
img
 
img
Bà Võ Thị Lài khóc ngất khi hay tin Đại tướng mất

“Mấy hôm điện mất, sáng nay mới nghe tin cụ đã ra đi. Buồn quá, An Xá đã mất đi một người con ưu tú”- ông Nhân ngấn lệ.

 Bà Võ Thị Lài (68 tuổi, người gọi Đại tướng bằng bác) khóc ngất bên tượng Đại tướng. Tay run run, bà ôm chầm bức tượng than khóc. “Bác ơi bác đi rồi, từ đây bác không thể nào về thăm, động viên cháu nữa rồi”.
 
Nhà bà Lài bên cạnh nhà lưu niệm, cứ mỗi lần về thăm quê, Đại tướng lại ghé thăm động viên bà. “Bác vô nhà tui, bắt tay từng người, hỏi han từng việc. Bác ngồi kể cho cả nhà nghe chuyện đánh giặc, nhắc lại quá trình hoạt động của cha chồng tui cho cả nhà nghe” – bà Lài kể.
 
Đã hơn 20 năm rồi kể từ lần cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê nhưng bà Võ Thị Trang (69 tuổi) vẫn không thể nào quên cái nắm tay ấm áp, lời dặn ân cần khi bác đến thăm gia đình.

“Bác Giáp đã ra đi thật rồi, giờ đây chúng con không còn được nghe lời bác, không còn được bác về thăm, động viên nữa rồi” – bà Trang buồn bã.
  
img
 
img
Ông Lê Thanh Châu với những bức hình về đại tướng Giáp

Cách đây mấy hôm, vào ngày sinh nhật 103 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8 âm lịch), chi hội người cao tuổi làng An Xá đã tổ chức buổi văn nghệ chúc mừng bác. Rất nhiều cao niên trong làng đã tập trung đến nhà văn hóa thôn để hát những bài ca về bác, hò những điệu hò về Lệ Thủy… thật ấm áp để gửi đến bác những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc bác sống thọ hơn.
 
“Năm nào cứ đến dịp này chúng tôi cũng tổ chức sinh nhật bác, vậy mà hôm nay bác đã ra đi mãi mãi” – cụ Nguyễn Thị Muôm, chi hội trưởng người cao tuổi làng An Xá tâm sự.
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo