xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẽ phong hàm trước hạn cho công an bắt cướp trên đường Cộng Hòa

Bài-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Đại tá Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an TPHCM: "Hành động của đại úy Võ Sỹ Hoàng rất đáng ca ngợi, là tấm gương sáng của lực lượng công an nhân dân vì sự an sinh của người dân, của xã hội. Chúng tôi sẽ kiến nghị khen thưởng, đề xuất phong hàm vượt cấp cho đại úy Hoàng”.

 
Đến chiều 18-9, sức khỏe đại úy Võ Sỹ Hoàng, người tham gia bắt kẻ cướp táo tợn trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình trưa 17-9 đã ổn định, tiến triển tốt, không bị tổn thương về thần kinh.

Trưởng khoa Tai Mũi Họng, tiến sĩ Trần Phan Chung Thủy, cho biết: “Anh Hoàng nhập viện với vết thương tai trái sâu 4 cm và dài 3 cm. Sau khi cầm máu, cấp cứu, nạn nhân được chuyển phòng mổ. May mắn vết thương không bị ảnh hưởng đến thần kinh mặt, nếu không sẽ bị liệt một bên mặt, ảnh hưởng đến thẩm mỹ”.
 
img 
Anh Hoàng đã ổn định, sức khỏe tiến triển tốt. Ảnh: Phạm Dũng

Nằm trên giường bệnh, anh Hoàng kể lại: “Trưa 17-9, tôi trên đường đi học từ Thủ Đức về quận Tân Phú, thấy kẻ cướp tấn công người thanh niên tôi liền dừng xe bắt y. Lúc giằng co, kẻ cướp đâm tôi một nhát trên đỉnh đầu rồi bỏ chạy. Tôi đuổi theo thì hắn đâm nhát tiếp theo bên tai trái. Thấy tôi máu ra nhiều quá nên người dân tri hô cùng bắt kẻ cướp. Lúc này, tôi được một cô gái tốt bụng đưa vào bệnh viện”.
 
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên anh Hoàng bắt cướp. Cứ ra đường, thấy có chuyện bất bình là anh ra tay can thiệp. Có lần, anh đuổi theo một nhóm cướp và bị chúng dùng đá xanh chọi lại gây thương tích.

Ngồi bên cạnh chồng, chị Trần Thị Vân Anh (SN 1983) cho biết: “Tôi đang đi làm thì nghe người nhà gọi điện báo là anh Hoàng bị cướp đâm, tôi ngã quỵ và tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng ghê gớm. Tôi nhờ đồng nghiệp chở vào bệnh viện, trên đường đi tôi mà lòng như lửa đốt. Các bác sĩ trấn an tôi là vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng phải thấy tận tường mặt chồng, nghe anh nói chuyện tôi mới hoàn hồn".
 
img 
Chị Vân Anh không kiềm được xúc động khi kể về chồng. Ảnh: Phạm Dũng

“Làm nghề trinh sát sao nguy hiểm quá, nhiều lần anh bị những kẻ tội phạm hăm dọa, tấn công. Là một người vợ tôi chỉ biết chia sẻ và nhắc nhở chồng phải cẩn thận trên đường tác nghiệp. Thấy tôi khóc, anh còn động viên ngược lại tôi, dặn dò tôi nếu tình huống xấu nhất thì ráng nuôi con…”, chị Vân Anh mắt ngấn nước nói.

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thiếu tá Huỳnh Công Minh, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an quận Tân Phú-TPHCM cho biết: “Trong những lúc theo dõi tội phạm về ma túy, phát hiện những loại tội phạm cướp giật, trộm cắp chúng tôi cũng bắt giữ giao công an. Nhiều chiến sĩ bị kẻ cướp đạp xe gây thương tích để tẩu thoát. Hành động của trinh sát Võ Sỹ Hoàng rất cao cả để làm gương cho những chiến sĩ trẻ mới vào nghề”.

Thiếu tá Minh khuyến cáo thêm “Trong tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như hiện nay, người dân phải cảnh giác khi ra đường. Khi bị cướp thì tốt nhất là tri hô quần chúng giúp đỡ, nếu phát hiện kẻ cướp có hung khí thì phải bình tĩnh, lựa chọn phương án thích hợp để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng”

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết “Hành động của đại úy Võ Sỹ Hoàng rất đáng ca ngợi, là những tấm gương sáng của lực lượng công an nhân dân vì sự an sinh của người dân, của xã hội. Chúng tôi sẽ kiến nghị khen thưởng, đề xuất khen vượt hàm vì nghĩa cử của đại úy Hoàng”.
 
 
Khởi tố 2 tội danh
 
Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Trung Lập, đối tượng giật laptop rồi đâm chết nạn nhân và làm bị thương 1 chiến sĩ công an trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”, đồng thời bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.
img
Cao Trung Lập đang được điều tra viên lấy lời khai tại Công an quận Tân Bình (TPHCM) vào chiều 17-9.

Cùng ngày, linh cữu nạn nhân Hoàng Ngọc Tri (SN 1990, quê tỉnh Bình Định, tạm trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - TPHCM, vừa tốt nghiệp đại học Văn hóa TPHCM) cũng đã được người thân đưa về quê an táng.
 
T.Tiến
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo