xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tang thương Can Hồ A

Bài và ảnh: Văn Duẩn

Đang cấp cứu trong bệnh viện, anh Chảo Dào Liềm không thể nào quên được giây phút kinh hoàng ấy khi cơn lũ dữ chưa từng xảy ra ở vùng đất này đã cướp đi mạng sống 5 người thân

Ngày 6-9, thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai mưa vẫn rả rích. Khung cảnh hoang tàn sau trận lũ kinh hoàng vẫn còn hiển hiện. Những bộn bề, lo toan trước mắt cùng nỗi đau quặn thắt lòng khi mất người thân đã khiến nước mắt vẫn chảy tràn trên gương mặt thất thần của những người dân nghèo vùng cao Can Hồ A.

img
Giao thông tại xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang bị chia cắt

"Vợ, con tôi chết cả rồi..."

Hai ngày sau thời khắc kinh hoàng trong đêm 4-9, anh Chảo Dào Liềm (ngụ thôn Can Hồ A) vẫn thất thần, ngây dại. Bị bầm dập khắp người, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Pa với nỗi đau mất đi 5 người thân cùng lúc khiến anh đau đớn đến tột cùng.

"Lũ ập đến nhanh quá, cuốn phăng tất cả những gì trong nhà. Vợ tôi là Lý Khé Mẩy, 26 tuổi và con lớn là Chảo Láo Tả mới hơn 2 tuổi cùng em gái nó vừa 2 tháng tuổi đã chết hết rồi" - anh Liềm nấc nghẹn. Nỗi đau chưa hết, em dâu và em gái của anh cũng bị thiệt mạng trong giây phút không thể nào quên đó.

Ngoài 5 người thiệt mạng, anh trai và mẹ của Liềm cũng bị đa chấn thương sau cơn lũ. Khi mai táng vợ và con, anh Liềm không kịp nhìn mặt lần cuối.

"Cơn lũ quá ác nghiệt. Ðến giờ, thi thể Chảo Láo Tả vẫn chưa tìm được. Chẳng biết giờ này cháu nằm ở nơi nào, chỉ mong bà con trong xóm tìm được và mang về. Tôi sẽ cố gắng hết sức để về nhìn mặt con lần cuối" - Liềm nói rồi bật khóc.

Bà Lý Tả Mẩy, mẹ của Liềm, cho biết căn nhà và hơn 3 tấn ngô vừa thu hoạch cùng lúa của vụ trước trữ lại để ăn đã trôi hết cả. "Giờ về chẳng biết lấy gì mà sống" - bà Mẩy nghẹn ngào.

Nỗi đau không kém anh Liềm, mẹ và con gái của anh Chảo Duần Chìu, ngụ cùng thôn, cũng bị lũ cuốn chết.

Sau khi tìm được thi thể những người xấu số, hầu hết gia đình họ đều chôn cất ngay vì chẳng còn nhà để quàn xác. Ðến tối 6-9, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bà Tẩn Lìu Mẩy (52 tuổi). Như vậy, đến nay, chỉ còn cháu Chảo Láo Tả là chưa tìm được.

img
Anh Chảo Dào Liềm với nỗi đau mất vợ con và người thân trong cơn lũ quét đêm 4-9 Ảnh: Văn Duẩn

Dang dở giấc mơ con chữ

Thầy Trần Quang Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Bản Khoang, ngậm ngùi: "Trong cơn lũ vừa qua, em Chảo San Mẩy, học sinh lớp 7A của trường, cũng bị thiệt mạng. Tối ấy, Mẩy sang chơi và ngủ với ông bà nội, thế rồi cả ba ra đi vĩnh viễn sau cơn lũ dữ".

Trong số những nạn nhân thiệt mạng do lũ có Chảo Tả Mẩy, học sinh cũ của thầy Sáng, hiện là sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. "Nếu không gặp nạn, Mẩy sẽ là đồng nghiệp của tôi. Mẩy không thực hiện được ước mơ cõng chữ về dạy cho các em nhỏ trong bản nữa rồi" - thầy Sáng đau buồn.

Giúp dân ổn định cuộc sống

Trận lũ quét qua thôn Can Hồ A đêm 4-9 đã làm 10 người thiệt mạng và 1 người mất tích, ước thiệt hại về kinh tế lên đến gần 200 tỉ đồng. Như vậy, trong trận lũ này, ở tỉnh Lào Cai có đến 11 người chết và 2 người mất tích.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. Ông Vịnh yêu cầu các ban, ngành và chính quyền địa phương nhanh chóng đưa mọi hoạt động ở Bản Khoang sớm trở lại bình thường. Trong đó, ưu tiên tìm kiếm người mất tích, tổ chức mai táng những nạn nhân xấu số, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm và dựng nhà ở tạm cho người dân.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các lực lượng khẩn trương sửa chữa trường học, nhà ở giáo viên để việc dạy và học sớm trở lại bình thường. Bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thiệt hại, đồng thời cung cấp cây, con giống để người dân khôi phục sản xuất.

Cũng trong sáng 6-9, ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, đã đến thôn Can Hồ A thăm, tặng quà cho các trường học và những gia đình giáo viên gặp nạn do lũ quét.

Thầy Trần Quang Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Bản Khoang, cho biết hiện tất cả giáo viên đang nỗ lực dọn dẹp trường lớp, thu xếp chỗ ở tạm cho những giáo viên bị mất nhà. Ðến ngày 9-9, trường mới đón học sinh để bắt đầu năm học mới.

Mưa lũ làm ít nhất 25 người chết và mất tích

Chiều 6-9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định khẩn cấp cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Theo đó, hội trích Quỹ Cứu trợ thiên tai hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng/người chết; giúp các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tỉnh Lào Cai 200 thùng hàng gia đình gồm: chăn, màn, thùng đựng nước, xoong, chảo, ấm đun nước... với tổng trị giá 1 tỉ đồng.

Theo số liệu từ các địa phương, đến chiều 6-9, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 3 đến 5-9 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm ít nhất 25 người chết và mất tích, 16 người bị thương. Mưa lũ còn làm 37 nhà sập đổ, cuốn trôi; hơn 1.700 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; nhiều kênh mương, đê kè, cống bị hư hỏng; một số tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập nước, sạt lở gây ách tắc tạm thời...
 
B.T.D

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thêm, diễn biến phức tạp

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn ngày 6-9 đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các bộ liên quan.

Theo công điện, áp thấp nhiệt đới (ATNÐ) trên biển Ðông đang di chuyển nhanh, có khả năng mạnh thêm và diễn biến phức tạp. Ðể chủ động đối phó với diễn biến của ATNÐ và tình hình mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thông báo và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNÐ để chủ động thoát khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng tâm bão có khả năng đi qua. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biên giữa vĩ tuyến 15 và vĩ tuyến 18. Vùng nguy hiểm sẽ điều chỉnh theo diễn biến của ATNÐ.

Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 1428/CÐ-TTg ngày 05/9/13 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động đối phó với mưa lũ.
 
B.T.D
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo