xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết đoàn viên

NHÓM PHÓNG VIÊN

Hàng triệu lao động xa nhà và đông đảo kiều bào đã hồi hương, về quê đón Tết, trọn niềm vui sum vầy bên gia đình

Sáng 5-2 (27 tháng chạp), tại các bến xe, nhà ga tỉnh Quảng Ngãi, hàng ngàn công nhân, người lao động đã trở về gia đình sau một năm làm ăn xa quê. Nhiều người gặp lại người thân thì bật khóc, nước mắt chan hòa trong hạnh phúc đoàn viên.

“Năm nay vui lắm!”

Đang đứng đợi người thân đến đón sau khi đáp chuyến xe từ Bình Dương trở về, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết sau 3 năm, lần này chị mới về quê đón Tết cùng gia đình. “Tôi làm công nhân cho một công ty giày da tại Bình Dương, lương còi cọc không đủ sống. Lúc đi, con mới 3 tuổi, giờ đã vào lớp 1 nhưng chưa một lần đưa cháu về thăm ông bà. Lần này về được là nhờ Công đoàn của công ty hỗ trợ vé xe” - chị Tuyền tâm sự.


Sau 5 năm xa quê, Tết này anh Phạm Thế Anh (thứ 4 từ phải qua - ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về nhà, quây quần cùng gia đình gói bánh chưng, bánh tét Ảnh: KỲ NAM

Sau 5 năm xa quê, Tết này anh Phạm Thế Anh (thứ 4 từ phải qua - ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về nhà, quây quần cùng gia đình gói bánh chưng, bánh tét Ảnh: KỲ NAM

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mai (ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã 8 năm chưa một lần về quê đón Tết. “Mỗi lần Tết đến phải ở lại đất khách quê người, một mình trong góc trọ nhớ quê, nhớ nhà vô cùng. Gia đình cứ điện vô hỏi sao con không về, phải viện lý do bận thế này thế khác, không dám nói không có tiền” - chị Mai sụt sùi.  Cũng theo chị Mai, may được Công đoàn hỗ trợ vé xe nên Tết này chị mới được về quê.

Khao khát được sum vầy với người thân và nỗi nhớ quê hương da diết suốt mấy năm nay của chị Nguyễn Thị Thư (ngụ phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) giờ mới trở thành hiện thực khi chuyến xe Bắc - Nam đã dừng ngay Quốc lộ 1, chỉ cách ngôi nhà nhỏ thân yêu của gia đình 2 km. Vừa bước tới cổng nhà, chị lao nhanh vào trong ôm chầm lấy mẹ, cả hai nước mắt lưng tròng. “Nhớ nhà quá nên bấm bụng về” - chị Thư âu yếm trong vòng tay mẹ.

Là công nhân của Công ty TNHH Nông nghiệp EH Việt Nam (Đồng Nai), mất quãng hành trình dài tới một ngày đêm mới về tới quê hương Quảng Bình, anh Ngô Phong Thăng (ngụ xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) hớn hở: “Vậy là đã thỏa lòng sau 3 năm xa cách. Gặp lại gia đình, bù khú với bạn bè còn gì bằng” - anh Thăng bộc bạch. Thấy con về, bà Ngô Thị Phương (mẹ anh Thăng) vui hẳn lên. Bà xởi lởi: “Nhà tui nghèo, có cả thảy 6 đứa mà đứa nào cũng đi làm ăn xa hết. Tết này chắc chắn vui lắm vì đứa nào cũng về”.

Đầm ấm vô cùng

Sáng sớm tinh sương, khi tiết trời còn se lạnh với những cơn mưa cuối mùa, ở bến xe phía Nam TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có những đoàn xe chở hành khách từ phía Nam về quê. Trong những hành khách đó có khá đông người vào TP HCM, Bình Dương làm công nhân.

Vừa bước xuống xe, cô công nhân Trần Thị Ni (ngụ xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bắt gặp ngay những nụ cười, lời chào của người thân, bạn bè. Ông Trần Văn Chái (cha chị Ni) nhìn con trìu mến rồi bước tới xoa đầu, trao chiếc áo ấm, bảo mặc vào kẻo lạnh.

Tại quê nhà ở miệt biển Thừa Thiên - Huế, gia đình của Ni đã chuẩn bị một bữa cơm đạm bạc nhưng khá tươm tất với thịt heo luộc chấm mắm tôm, rau lang chấm tương ớt để mừng cô sum vầy gia đình sau một năm xa cách. Trong bữa cơm, bà Phan Thị Điệp (mẹ Ni) cứ rơm rớm nước mắt và hạnh phúc đến độ cứ ngồi ngắm nhìn đứa con mình mà quên cả ăn. Rồi bà hỏi chuyện đi đường, sinh sống, việc làm ở TP HCM ra sao. Ông Chái ngồi bên cạnh nhắc khéo: “Lúc chúng nó ở Sài Gòn, ngày nào bà chẳng điện thoại hỏi thăm, cho nó ăn nghỉ chút đã”.

Gia đình có 6 anh chị em, Ni là con thứ 2. Cả gia đình Ni trước đây sống nhờ vào nghề chài lưới của cha mẹ, con cá, con tôm phụ thuộc vào dòng phá Tam Giang nên lúc được lúc mất. Khi vừa học xong cấp 3, thấy gia đình khó khăn nên Ni xin cha mẹ cho thôi học để vào TP HCM làm. Bao năm xa nhà, cố gắng dành dụm Ni mới có tiền về với gia đình. “Bữa cơm sao ngon thế! Chưa bao giờ em thấy ăn ngon và vui như bây giờ” -  Ni xúc động.

Trưa 27 tháng chạp, chúng tôi có mặt tại nhà cô gái nghèo H’Gur Adrơng (ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), đang học năm 2 khoa sư phạm mầm non tại một trường trung cấp mầm non ở TP HCM. Bữa cơm đoàn tụ của H’Gur với gia đình rất đạm bạc, chỉ có rau, vài miếng cá khô mặn nhưng đầm ấm vô cùng.  “Em là con thứ 7 trong gia đình có 8 anh chị em. Cha mất sớm, đất đai ít nên hằng ngày mẹ phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhà đông con nên các anh chị em đều phải bỏ học để mưu sinh, chỉ có em được ăn học đàng hoàng. “Mẹ bảo nghèo mấy cũng ráng về nhà. Em sẽ đi mua vài thứ để cho có Tết với bà con” - H’Gur bộc bạch.

Dâng bánh chưng lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 26 tháng chạp, tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), hai con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bà Võ Hòa Bình và Võ Hạnh Phúc cùng các cháu của mình đã về sửa soạn bàn thờ cho Đại tướng rồi cùng nhau gói những chiếc bánh chưng để đặt lên mộ Người. Bà Võ Hạnh Phúc cho biết: “Lúc sinh thời, cứ đến ngày 26 tháng chạp là Đại tướng và các chú bộ đội lại gói bánh chưng để chuẩn bị đón Tết. Từ khi Đại tướng về yên nghỉ tại Vũng Chùa, năm nào gia đình cũng chuẩn bị nguyên liệu rồi vào đây cùng lực lượng bộ đội gói bánh chưng dâng mộ Người”.

Nguyên liệu gói bánh chưng gồm 100 kg nếp cái hoa vàng, 60 kg đậu xanh, lá dong... được gia đình Đại tướng mang từ Hà Nội vào. Riêng thịt heo thì nhờ lực lượng bộ đội biên phòng chuẩn bị. Sau khi gói xong, bánh sẽ được nấu suốt đêm, đến sáng 27 tháng chạp, gia đình Đại tướng và cùng các chiến sĩ mang ra mộ cúng trước khi về Hà Nội. H.Phúc

 

Nỗi niềm người xa xứ

Những ngày qua, rất đông kiều bào, người lao động làm việc ở nước ngoài đã tề tựu bên gia đình trong không khí vui đầm ấm.

Anh Lê Văn Bạo (trái) đoàn tụ cùng gia đình, vợ con trong bữa cơm những ngày giáp Tết Ảnh: TỬ TRỰC
Anh Lê Văn Bạo (trái) đoàn tụ cùng gia đình, vợ con trong bữa cơm những ngày giáp Tết Ảnh: TỬ TRỰC

Là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em, sau thời gian dài làm ăn bên Lào trở về, anh Dương Tân Đức (ngụ xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) hồi hương ngay trong dịp Tết. Vừa về nhà, không kịp nghỉ ngơi, anh  bắt tay ngay vào việc lau dọn bàn thờ tổ tiên, gói bánh tét, lau dọn nhà chuẩn bị cùng gia đình đón Tết. Anh Đức chia sẻ:  “Người Việt bên Lào nhiều nhưng không khí không rộn ràng như ở đây. Tôi bước qua cửa khẩu Bờ Y là thấy Tết đã về, nhớ vợ con lắm”.

Sau 3 năm đi lao động tại Đài Loan, năm nay, anh Nguyễn Duy Sơn (ngụ thị trấn Pleikan, huyện Ngọc Hồi) mới trở về nhà đón Tết cùng gia đình. “Bên đấy đến ngày Tết thì anh em công nhân tự tổ chức chung vui với nhau. Đã 3 năm rồi, nay tôi mới có cảm giác đầm ấm, hạnh phúc khi tự tay lau dọn nhà, cùng mẹ coi nồi bánh chưng, ăn bữa cơm Việt ngon lành” - anh Sơn nói.

Anh Lê Văn Bạo, ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) không kìm được cảm xúc khi gặp lại gia đình sau 5 năm xa cách. Vừa bước vào nhà, anh vội bỏ chiếc ba lô cũ kỹ, ôm chầm lấy cậu con trai ngây ngô chưa một lần gặp cha. Chị Nguyễn Thị Thành (vợ anh Bạo) nhìn thấy chồng trở về sau bao năm xa cách đã không ngăn được dòng nước mắt. “Cưới nhau chưa đầy năm, chồng đã phải đi xa, một mình nuôi con. Giờ anh ấy trở về nhà rồi, chúng tôi đã được đoàn tụ, vui không gì bằng” - chị Thành nói.

Vừa đáp chuyến bay từ Đài Loan về quê nhà, chị Nguyễn Thị Bích Phương (ngụ ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) luôn nở nụ cười trên môi trước những cái nắm tay, cái ôm hôn của người thân trong gia đình và bà con lối xóm. Chị Phương cho biết Tết năm nay, vì nhiều lý do nên nhiều phụ nữ lấy chồng Đài Loan ít trở về quê ăn Tết như mọi năm. Còn đối với chị Phương, sau 13 năm lấy chồng xứ Đài, đây là lần thứ 10 chị cùng con gái trở về thăm quê ngoại để tận hưởng cái không khí sum vầy với người thân bên mâm cơm trong những ngày đầu Xuân. “Khoảng một tháng trước Tết, mẹ con tôi cứ mong ngày tháng qua thật nhanh để trở về bên vòng tay người thân và bè bạn” - chị Phương tâm sự.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo