xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thú lạ tấn công, một phụ nữ bị thương

Theo Nguyên Văn (Sài Gòn Tiếp Thị)

Năm phụ nữ rủ nhau vào rừng chặt cây kim tuyến để bán. Cả 5 người ngủ lại trong rừng đã bị một con thú lạ tấn công, trong đó 1 người bị thương.

img
 
Chị Vi Thị Điệp với vết thương phải khâu hàng chục mũi vì con thú lạ tấn công. Ảnh: Nguyên Văn
 
Khoảng 20 giờ đêm 8-6 tại cánh rừng Phá Đèn, Bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, 5 người phụ nữ gồm các chị Lô Thị Đức, Vi Thị Hùng, Lô Thị Nam, Vi Thị Điệp và Lô Thị Thoa rủ nhau vào rừng tìm kim tuyến bán kiếm ăn mùa giáp hạt. Tuy nhiên chiều đến mà vẫn chưa tìm được nhiều nên 5 chị em quyết định ngủ lại rừng để ngày mai đi làm tiếp.
 
Các chị dựng một cái lán tạm ở khu vực Phá Đèn để nấu ăn và ngủ qua đêm. Sau khi ăn uống xong, cả 5 người ngồi đánh bài cho đỡ buồn. Khi đang đánh bài thì họ nghe tiếng sột soạt từ phía ngoài lán và mùi khét lẹt và bất ngờ thấy một con thú lạ xuất hiện răng nhe và gào khiến 5 người hốt hoảng.
 
Lúc này cả 5 chị người cầm dao, kẻ cầm gậy để phòng thân. Thấy vậy con thú này bỏ đi. Một lát sau, con thú tiếp tục quay lại và bất ngờ tấn công và cắn vào tay chị Vi Thị Điệp. Sáng 9-6, chị Vi Thị Điệp được đưa về cấp cứu tại bệnh viện Quỳ Châu. Tại đây, sau khi rửa vết thương, chị Điệp được các bác sĩ khâu tới 10 mũi.
 
Chị Điệp cho biết: “Khi thấy con thú xuất hiện, chúng tôi xua đuổi nó đi, rồi chúng tôi chuẩn bị rủ nhau về trong đêm, nhưng chưa kịp thì nó quay lại và lao vào lán tấn công rồi cắn vào tay tôi. Đau lắm, mấy chị em đã nhai lá rừng đắp vào rồi đưa áo cột lại không để chảy máu thêm. Chúng tôi không dám về nữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy con thú dữ thế này”.
 
Một già làng ở Bản Đôm 2 cho biết khoảng 5-6 năm về trước ở khu vực này xuất hiện một con hổ khoảng 70-80kg. Nhưng đã lâu lắm rồi người dân không thấy nó xuất hiện, nhưng mấy tháng nay người dân đi rừng thấy một vết chân to bằng cái bát giống như vết chân mèo tại các vũng bùn, nghi là vết chân của con hổ hồi trước.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo