xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tôi ế vì tôi thích thế!”

LINH TRANG

Ngoài xu hướng yêu sớm do quá trình dậy thì đến sớm thì thực trạng “gái ế” hay còn gọi “phụ nữ đơn thân” cũng đang trở nên phổ biến. Vì đâu nên nỗi?

Là phụ nữ, có thiệt nhiều… nỗi khổ. Khi còn là bào thai, người lớn trông đợi đó là con trai; khi sinh ra cha mẹ muốn con gái xinh đẹp, con gái xấu sợ bị chê bai, con gái đẹp sợ chứa “bom nổ chậm”; sớm có bồ thiên hạ bảo hư hỏng, chậm có người yêu lại nói ế chỏng chơ; lấy được chồng mà chậm có con lại còn bị phán “cây độc không trái, gái độc không con”. Haizz…! Trong trăm ngàn nỗi khổ đó, nhiều bậc phụ huynh vẫn thừa nhận, sợ nhất là con gái cưng bị “ống chề”!

Do áp lực từ quan niệm về phái đẹp

Trong một buổi giao lưu hướng tới kỷ niệm ngày 20-10 mới đây tại một đơn vị doanh nghiệp có đến 2/3 là phụ nữ, 3 người đàn ông được lựa chọn ngẫu nhiên đã phát biểu khá thẳng thắn:

Người thứ nhất: Thích có người yêu đẹp (anh này chưa có vợ). Vì có người yêu đẹp sẽ thấy hãnh diện, nhiều người ngưỡng mộ.

Người thứ 2: Thích vợ vừa đẹp vừa thông minh. Vì người phụ nữ thông minh sẽ biết nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống; và còn đẹp nữa thì càng có nhiều cơ hội thành công hơn, sẽ lo được cho chồng cho con.

Người thứ 3: Thích vợ thông minh, vì một người vợ thông minh sẽ biết cư xử khéo léo, biết giao tiếp ứng xử vẹn toàn với bạn bè của chồng, với bên nội, bên ngoại… Nhưng mà, đẹp nữa vẫn thích hơn!

 

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

 

Chung quy, dù thế nào đi nữa, đàn ông vẫn thích phụ nữ đẹp. Điều này liên quan gì đến đội ngũ “nữ phòng không” ngày càng đông hiện nay?! Vì một số ít phụ nữ nào đó, do “không đẹp”, do ông trời bất công, không cho chút nhan sắc, nên không có cơ hội lọt vào tầm mắt của đối tượng nào. Và thậm chí, có khi đã vào rồi, mà còn bị lọt ra. Chị Song An, giờ đang là giảng viên một trường đại học, gần 50 tuổi, hơi chút chạnh lòng, chia sẻ: “Trước cũng có quen ông kia, đến ngày đám giỗ ông nội, anh ấy dẫn về ra mắt gia đình. Do tính mình lúc đó nhút nhát, đi một mình hơi sợ nên rủ nhỏ bạn theo. Ai dè sau đó mẹ và em gái ảnh nói cô dâu tương lai sao mà “hổng được đẹp”, chị kia đẹp hơn!”. Sau sự kiện đám cưới của người yêu cũ với cô bạn thân xinh gái của mình, chị An luôn ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác giới. Giờ chị là mẹ đỡ đầu của hai đứa con nhà tình cũ - bạn cũ, một người mẹ đỡ đầu “đơn thân” ở tuổi 48!

Với quan niệm “Phụ nữ là phái đẹp” cộng với những định hướng lệch lạc từ truyền thông, từ những nhà kinh doanh mỹ phẩm và các dịch vụ làm đẹp đã vô tình tạo nên một định kiến nào đó trong việc tri giác, nhìn nhận người phụ nữ trong xã hội. Một vài chuyện đau lòng gần đây cũng đã xảy ra xung quanh nguyên do của “nhan sắc”: đàn ông nhận lời hẹn hò với các cô gái do thấy cô ấy đẹp trên… mạng xã hội, khi gặp nhau thực ngoài đời đã nhào vô... đánh cô ấy chỉ vì cô ấy… “quá xấu”!

Định kiến vô hình này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lập gia đình của phụ nữ. Đàn ông nếu chẳng may có xấu mấy về nhan sắc cũng có thể lấy được vợ bình thường, thậm chí vợ đẹp. Mà nếu lấy được vợ đẹp họ còn được khen ngợi chắc là “trai anh hùng” mới lấy được “gái thuyền quyên”. Còn phụ nữ hơi chút thua kém về nhan sắc rõ ràng là mất đi nhiều cơ hội trong việc kết bạn, tìm kiếm người yêu và lấy chồng. Cũng có một số phụ nữ  không đẹp “may mắn” lấy được chồng đẹp thì miệng đời lại gièm pha: “Chắc là bù của đây!”. Chính định kiến trên đã vô tình tạo nên cho người phụ nữ áp lực về dung nhan, về vẻ bề ngoài của mình. Và có nhiều phụ nữ đã bỏ qua cơ hội kết hôn khi tự cho là mình không đẹp, tự mình đăng ký vào “phòng không” bằng chính sự tự ti, mặc cảm của mình.

Muốn tự do và đề cao bản thân

Bảo Khánh, một cô gái năng động, thích đi đó đi đây, chia sẻ thẳng thắn trong lớp kỹ năng giao tiếp ở một nhà văn hóa: “Tôi có nghề nghiệp, có công việc ổn định, lương đủ sống và có thể phụ giúp ba mẹ. Thích đi đâu thì đi, về lúc nào thì về. Có một đám cháu để cưng chiều, vui chơi, chơi chán thì mang trả cho cha mẹ tụi nó. Vậy đang rất khỏe, làm được nhiều việc có ích cho nhiều người, lấy chồng làm gì để đời chỉ còn tập trung vô mỗi người đó!”.

“Nhưng còn chuyện con cái thì sao em? Là phụ nữ thì cũng nên đẻ những đứa con để biết thế nào là thiên chức làm mẹ. Bây giờ em còn trẻ thì nói vậy thôi chứ mai mốt già thì buồn lắm đó!” - một chị trung niên góp chuyện với nhóm của Bảo Khánh. Cô bạn thân ngồi cạnh Khánh nói luôn, đầy vẻ hiểu biết: “Chị ơi, pháp luật của Việt Nam cho phép phụ nữ được quyền sinh con bằng sự can thiệp của khoa học kỹ thuật đó nha chị. Mà y học ngày càng tiến bộ, hổng cần phải lo gì chuyện đó đâu!”. Câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn, và phần lớn những cô gái có mặt hôm đó khẳng định mình theo hoặc ủng hộ những người phụ nữ theo trường phái “độc thân”. Anh lớp trưởng đẹp trai trêu ghẹo họ là hội “Gái ế”, cả đám gái hùng hồn: “Tôi ế vì tôi thích thế!” và cười một trận giòn giã, không thấy một chút gì là lo lắng, u buồn. Các cô khẳng định tham gia lực lượng “phòng không” vì “lý tưởng” sống độc lập, vì thích thế chứ chẳng vì ai áp đặt hay mặc cảm hoặc thù ghét đàn ông gì cả. Nhiều cô khẳng định sẽ kiên định “lý tưởng” tới cùng, một số thì nói cứ sống thong thả, “duyên đến thì mừng, duyên đi thì… nghỉ”, không phải bận tâm.

 

Phụ nữ có quyền chọn cách sống

Cùng với xu hướng “làm mẹ đơn thân”, phụ nữ với quan niệm sống kiểu như trên xuất hiện ngày càng nhiều. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng dân số, duy trì nòi giống xây dựng, giữ gìn những nền tảng gia đình. Tuy nhiên, sống độc thân - không lập gia đình là một trong những quyền được lựa chọn của người phụ nữ, cần được người khác và xã hội tôn trọng. Một xã hội văn minh là nơi mà trong đó mọi quyền của phụ nữ phải được tôn trọng, không ai được định kiến hay gây áp lực để làm cho phụ nữ mất đi cơ hội hôn nhân của mình và càng không được quyền định kiến với phụ nữ độc thân.

 

 

img

* ĐẶNG VĂN THUẬN (biên dịch, ở Quảng Nam): Xã hội hiện đại tạo cho người phụ nữ nhiều chọn lựa hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Dễ thấy nhất là nhiều chị em có cơ hội chọn theo đuổi con đường học vấn hoặc công việc chuyên môn, tạm gác chuyện hôn nhân lại. Một số khác thích cuộc sống tự do, lo ngại hôn nhân sẽ làm họ từ bỏ nhiều sở thích của mình. Bên cạnh đó, có nhiều phụ nữ lại bị ám ảnh bởi câu chuyện của đồng nghiệp hay người thân về một người chồng gia trưởng, về những câu chuyện “đau đầu nhức óc” với nhà chồng, về thời gian biểu “đầu tắt mặt tối” chăm chồng, lo con. Song hành với nỗi ám ảnh này là nỗi lo ngại hôn nhân tan vỡ...

Ngoài ra còn có nguyên nhân là bởi giá trị truyền thống về gia đình, về hôn nhân bị mai một; bởi sự hoài nghi về tương lai và giá trị của bản thân, của cuộc sống.

 

img

* VÕ NGỌC THUẬN (nhà báo, ở TP HCM): Sở dĩ hiện nhiều phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, có thu nhập tốt vẫn sống đơn thân bởi các lý do ở chính họ. Xinh đẹp nên họ tự tin, kén chọn. Giỏi giang nên phải lựa cho mình những người “hơn một cái đầu” hoặc ít nhất phải “bằng một cái đầu”. Có thu nhập tốt nên không muốn dựa dẫm và không cần phải dựa dẫm. Ngày xưa đàn ông là trụ cột của gia đình nhưng thời hiện đại, phụ nữ không còn phụ thuộc nhiều vào đàn ông nữa. Có lẽ vì tự chủ được tất cả mọi việc nên phụ nữ thời hiện đại sẵn sàng sống đơn thân, nếu không tìm được một nửa như ý.

Về sinh lý, phụ nữ thời này không rụt rè như ngày trước, họ có thể có người yêu, cặp bồ... mà không sợ bị dị nghị.

 

 

img

* NGUYỄN TRẦN TRUNG HẢI (nghiên cứu xã hội học, ở TP HCM): Xã hội phát triển, vấn đề bình đẳng giới được đề cao, phụ nữ được học hành, làm việc và tiếp cận với các trào lưu văn hóa trên thế giới, trong đó có văn hóa của các nước phương Tây nên họ ít nhiều tiếp nhận và có sự thay đổi trong nhận thức. Nếu đàn ông có thể xây dựng sự nghiệp thì phụ nữ cũng vậy. Nhiều người quá bận rộn trong công việc, họ khó có thể sắp xếp vẹn toàn quỹ thời gian của mình để chăm chút cho gia đình như những người phụ nữ truyền thống. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, bảo đảm một cuộc sống sung túc và không muốn hoặc sợ bị ràng buộc bởi các mối quan hệ, trong đó có mối quan hệ vợ chồng... Vì thế, họ sẵn sàng lựa chọn cách sống đơn thân, thậm chí một mình nuôi con.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo