Xe cộ bắt đầu ùn ứ từ khoảng 17 giờ và 45 phút sau thì trên đoạn đường này xe cộ phải nhích từng chút một, nhiều người không đủ kiên nhẫn chạy xe lên lề.
Nhiều người chạy xe lên lề làm giao thông hỗn loạn
Từ 18 giờ 30 phút, tình trạng kẹt xe càng trầm trọng hơn, các phương tiện phải nhích từng chút một mà không hề thấy lực lượng CSGT có mặt để điều phối. Tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch có 2 CSGT nhưng chỉ đứng tại chỗ mà không thấy điều khiển giao thông dù dòng xe đông như kiến cỏ.
Từ đoạn trước công viên Tao Đàn đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch dù chưa tới 400 m nhưng hàng ngàn xe cộ phải nhích hết 30 phút.
Kẹt xe lan sang tận đường Pasteur (đoạn từ Lê Lợi đến Hàn Thuyên). Các phương tiện bóp còi liên tục, giục nhau tranh đường khiến không khí rất hỗn loạn
Đoạn giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng cũng lâm vào tình trạng tương tự. Lúc 19 giờ, khu vực trước Đài Truyền hình TP HCM (trên đường Đinh Tiên Hoàng) tắc tị và kéo dài đến tận đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng.
Theo nhiều người dân, nguyên nhân gây ra kẹt xe là phân luồng ở khu vực đường Lê Duẩn, đoạn qua công viên 30-4 để dựng sân khấu chuẩn bị lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Một số hình ảnh kẹt xe chiều 6-4 phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận được:
Bình luận (0)