xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trưa sinh nhật, khuya cả nhà tử vong

Như Phú

(NLĐO) - Buổi tiệc sinh nhật của cháu Hồ Gia Bảo (9 tuổi) kết thúc được vài giờ thì nhà bị cháy. Công an phán đoán, khi biết cháy, cháu Bảo định thoát bằng cửa chính nhưng cửa bị khóa trong, cháu Bảo ngạt khói và gục xuống sàn. Gần đó là thi thể cha mẹ và đứa em 3 tuổi của Bảo

Chiều ngày 26-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Bộ Công an đã vào cuộc hỗ trợ Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên vụ cháy căn nhà ở địa chỉ 84/31 đường 30/4, phường Phú Hòa khiến 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ tử vong.

Nạn nhân trong vụ cháy gồm người chồng là anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), vợ là Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre) cùng hai con là Hồ Bảo Châu (3 tuổi) và Hồ Gia Bảo (9 tuổi).

Được biết cả gia đình anh Diệp về thuê căn nhà trên cách đây vài tháng. “Mới lúc trưa cả nhà còn tổ chức sinh nhật cho cháu Gia Bảo. Vậy mà tối lại không một ai sống sót” – hàng xóm của anh Diệp đau lòng kể.

Về diễn biến vụ việc, người hàng xóm sống đối diện với nhà anh Diệp cho biết khoảng 0 giờ 50 phút rạng cùng ngày, ông nghe tiếng hàng xóm tri hô: “Cháy, cháy”. Khi mở cửa ra xem thì thấy lửa bùng lên ở nhà anh Diệp. Hàng xóm đập cửa kính, dội nước nhưng không vào được bên trong.

Bên trong căn nhà bị cháy

Bên trong căn nhà bị cháy

Ngay sau đó xe cứu hỏa đến hiện trường. Cửa chính bị khóa nên mọi người buộc phải phá cửa. Đến 1 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được lính cứu hỏa dập tắt hoàn toàn. Một công an kể lại: “Ngay khi cửa được mở cửa chúng tôi thấy cháu Bảo nằm chết dưới sàn nhà, có vẻ cháu Bảo muốn thoát ra ngoài nhưng đuối sức, chết vì ngạt khói. Ở giữa nhà là thi thể chị Yến bị cháy ở vùng chân. Chị chết sát bên đứa con 3 tuổi. Gần cầu thang dẫn lên gác là thi thể anh Diệp. Trong nhà, chỉ một khu vực bị cháy với nhiều vật dụng như ghế, la phông… còn các khu vực khác bị ám khói nặng. Đây là nhà cấp 4, có gác xép. Lúc bị nạn cửa trước và cửa sau đều bị khóa trong”.

Con hẻm dẫn vào căn nhà xảy ra thảm kịch

Con hẻm dẫn vào căn nhà xảy ra thảm kịch

Báo cáo của Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cho biết căn nhà trên có diện tích 4x16m2 (tức 64m2) nhưng lửa chỉ thiêu rụi cục bộ khoảng 20m2. Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC Bình Dương cho biết: “Nhận định ban đầu là do chập điện gây cháy. Tuy vụ cháy này không lớn nhưng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Căn nhà có cửa trước và cửa sau thoát hiểm nhưng cả hai cửa đều khóa rất chắc chắn. Chính vì thế khi xảy ra cháy các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Qua xem xét hiện trường, có khả năng các nạn nhân ngủ sâu, khi xảy ra cháy nạn nhân không biết. Vụ cháy đã gây ngạt trước nên một số nạn nhân không kịp phản ứng gì”.

Lực lượng chức năng chuyển 4 thi các nạn nhân đến nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương chờ đưa về quê lo hậu sự. Từ rạng sáng 26-2, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch TP. Thủ Dầu Một đã túc trực tại hiện trường để theo dõi, chỉ đạo. Theo ông Đông, chính quyền địa phương cũng đã có những hỗ trợ ban đầu cho gia đình. Tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là 58 triệu đồng, trong đó UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng, UBND TP Thủ Dầu Một 20 triệu đồng, UBND phường Phú Hòa 8 triệu đồng. Ngay trong ngày 26-2, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cử người về quê Vĩnh Long thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo