xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền lửa cho người trẻ

HỒNG NHUNG

Tinh thần đấu tranh của sinh viên, thanh niên trong những ngày giành chính quyền năm 1975 thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết, truyền đến thế hệ mai sau

Khí thế quật cường của hàng triệu sinh viên (SV), thanh niên Sài Gòn - Gia Định xuống đường giành chính quyền trong ngày 30-4 lịch sử như sống lại qua lời kể của các nhân chứng trong chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015) do Thành đoàn TP HCM tổ chức tối 24-4.

Niềm vui trong những ngày gian khổ

Hòa bình đã 40 năm, mỗi lần gặp lại, họ vẫn gọi nhau trìu mến bằng bí danh. Là lãnh đạo chủ chốt phong trào thanh niên, SV thời ấy, bà Chín Ngân (tên thật là Nguyễn Thị Nghĩa), ông Mười Tranh (Nguyễn Văn Ngọc), bà Tư Liêm (Trương Mỹ Lệ) cùng nhau kể lại những tháng ngày gian khổ mà hào hùng.

Các nhân chứng tham gia chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui tối 24-4 tại TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH
Các nhân chứng tham gia chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui tối 24-4 tại TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Bà Chín Ngân nhớ lại: Đầu năm 1975, Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định chịu trách nhiệm chính trong việc phát động quần chúng nội thành khởi nghĩa trong kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam. Dù lực lượng mỏng, hầu hết lãnh đạo nòng cốt đều sa vào tay giặc nhưng những điều kiện cần thiết để giành chính quyền vẫn được chuẩn bị chu đáo. Lực lượng đoàn viên ở 5 khu vực trọng yếu, gồm: ngã bảy Bàn Cờ - Vườn Chuối, Khánh Hội - Xóm Chiếu, cầu Kiệu - ngã tư Phú Nhuận, cầu Bông - Bà Chiểu, Tân Phú - Tân Sơn - Bà Điểm sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Kế hoạch trước, trong và sau khởi nghĩa được triển khai cụ thể xuống từng chi đoàn. Vải dùng may cờ và các vật dụng, thiết bị cần thiết khác đã đầy đủ. Lời kể của các nhân chứng được nối tiếp bằng lời các cựu SV xung kích ngày ấy vang lên dưới hàng ghế đại biểu: “Vải đỏ, vải xanh, vải vàng có đủ để may cờ!”. Khí thế hừng hực trước giờ khởi nghĩa sống lại. Mọi thứ sẵn sàng cho giờ “G”!.

Sáng 30-4, chưa đến 9 giờ, bà Tư Liêm nhận hiệu lệnh khởi nghĩa ngay.  Lúc đó, chính phủ Việt Nam Cộng hòa chưa đầu hàng, cảnh sát vẫn hung hăng, kìm kẹp dữ dội. Đúng 9 giờ, cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu treo trước nhà số 115 Bàn Cờ, báo hiệu thời khắc khởi nghĩa đã đến. SV, thanh niên ồ ạt mang băng-rôn, biểu ngữ xuống đường. Rất đông quần chúng đến tham gia công tác hậu cần, giữ gìn an ninh trật tự, đón bộ đội vào thành. Người dân thấy con, em mình mang băng đỏ của lực lượng dân quân tự vệ Sài Gòn - Gia Định trên tay càng thêm thương, tin tưởng cách mạng.

“Có vợ chồng đánh lộn cũng ra nhờ chúng tôi phân xử. Thanh niên hồ hởi xóa cờ Việt Nam Cộng hòa, vẽ cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Tinh thần của những người chị, người mẹ Bàn Cờ lan tỏa ra cả TP. Bà con lo thức ăn, nước uống cho dân quân, bộ đội. Tình quân - dân thêm khăng khít. Niềm vui tiếp nối niềm vui trong những ngày gian khổ” - bà Tư Liêm nhớ lại.

Thổi bùng ngọn lửa cho thế hệ trẻ

Câu chuyện của 3 vị lão thành cách mạng nối dài sang tâm tưởng, tấm lòng của thế hệ trẻ hôm nay. Lúc những cựu SV, thanh niên của ngày 30-4 lịch sử hòa chung tiếng hát Đất nước trọn niềm vui với thanh niên của TP HCM ngày nay cũng là lúc khẳng định khí thế trong những ngày máu lửa đã truyền đến muôn đời sau.

Là thanh niên cách đây 40 năm cầm đàn xuống đường, hòa vào khí thế Hát cho đồng bào tôi nghe, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến bày tỏ niềm mong mỏi, tin tưởng vào thế hệ trẻ của TP. Ông chia sẻ: Đấu tranh bằng lời ca, tiếng hát là mũi tiến công quan trọng của phong trào đấu tranh chính trị sôi động khắp miền Nam. Hàng vạn SV, thanh niên tạo thành khối đoàn kết đập tan xiềng xích của kẻ thù. Không thể quên được những ngày đứng trên sân khấu vừa đàn vừa hát, ở phía dưới cảnh sát chĩa súng hăm dọa.

“Rồi những ngày cùng anh em sục sôi tập văn nghệ, chuẩn bị xuống đường. Kỷ niệm ấy khắc sâu vào tâm tưởng của chúng tôi. Mong sao thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần ấy trong công cuộc xây dựng đất nước” - ông Tiến hát lại những ca khúc từng vang lên trên các nẻo đường, trường học trong những tháng ngày đấu tranh anh dũng.

Đại diện cho đoàn viên, thanh niên của TP HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành đoàn TP, bày tỏ lòng biết ơn đến thế hệ đã cống hiến sức trẻ, máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông Cường khẳng định thế hệ trẻ của TP hôm nay và mai sau mãi mãi tiếp nối truyền thống bất khuất, anh dũng của lớp người đi trước. Ngày nay, tinh thần ấy được phát huy tích cực qua các hoạt động tình nguyện, sáng kiến bảo vệ, kiến tạo TP văn minh - hiện đại - an toàn.

“Thế hệ trẻ của TP đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì bình yên, độc lập của đất nước. Sự hy sinh của thế hệ đi trước mãi là tấm gương để con cháu noi theo” - ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo