xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Voi rừng phá nát nhà dân

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Khác với những lần trước chỉ để kiếm ăn, gần đây voi rừng quá dữ tợn, xộc thẳng vào làng phá hại nhà cửa

Mấy ngày qua, hàng trăm người dân xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cứ đêm xuống lại mất ăn, mất ngủ để đốt lửa, gõ xoong nồi, chiêng trống xua đuổi voi rừng.
img
Mẹ con chị Hoàng Thị Ánh nhặt nhạnh những thứ còn sót lại trong đống đổ nát

Bị tấn công lúc nửa đêm

Bốn ngày sau khi bị voi quật sập nhà, gia đình chị Hoàng Thị Ánh (ngụ thôn 20, xã Đắk Drông) vẫn phải sống nhờ nhà hàng xóm.

Căn nhà gỗ là nơi sinh sống của 3 mẹ con chị Ánh trước đây, giờ chỉ là một đống đổ nát. Chồng mất sớm, không có đất sản xuất, hằng ngày chị phải làm thuê nuôi 2 con ăn học. Nay hoàn cảnh gia đình chị Ánh càng thêm khó khăn. Sau khi bị voi tấn công, gia đình chị Ánh chỉ được địa phương hỗ trợ 1 thùng mì tôm chống đói.

Chị Ánh kể: Khoảng 1 giờ ngày 27-11, chị và 2 con đang ngủ say thì giật mình bởi tiếng chó sủa vang. Chị với lấy đèn pin rọi ra sân thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: 2 con voi to đùng đứng sát hiên nhà, cách chỗ chị đứng chỉ khoảng 5 m. Ngay sau đó, chị vào giường ôm 2 con lao ra cửa sau và chạy một mạch sang nhà hàng xóm. Tại đây, 3 mẹ con chị và gia đình hàng xóm không ai dám ngủ, thấp thỏm chờ trời sáng. Sáng sớm hôm sau, quay về, chị mới biết căn nhà của mình đã bị voi quật sập hoàn toàn. “Tôi gom góp tiền của mấy ngày làm thuê mua được 30 kg gạo cũng bị voi ăn gần hết. Cũng may mẹ con tôi chạy kịp” - chị Ánh nói trong nước mắt.

Cạnh nhà chị Ánh, gia đình anh Nông Văn Đại cũng đang sửa lại căn bếp vừa bị voi quật nát. Rạng sáng 28-11, nghe tiếng động lớn dưới bếp, anh Đại bật dậy đi kiểm tra. Bật chiếc đèn pin về góc bếp, anh hoảng hốt khi chứng kiến vòi của con voi đang quấn lấy cây cột nhà giật mạnh. Lập tức, anh Đại vứt đèn pin, lao vào giường cùng vợ ôm 2 đứa con nhỏ chạy thục mạng đến nhà người thân.
 
Anh Đại cho biết: “Tối đó, vợ tôi nấu cám cho vịt ăn, trong bếp vẫn còn than củi, voi sợ nên chỉ phá phách ở góc bếp. Nếu không có lửa, chắc nó đã quật sập cả căn nhà. “Nhà cách rừng hơn 5 km, xung quanh còn có hàng chục nhà của người dân nên tôi không ngờ voi lại vào nhà mình phá hại” - anh Đại nói.

Nhiều hộ bị thiệt hại

Theo phản ánh của người dân, đàn voi rừng về xã Đắk Drông có 3 con gồm 1 đực, 1 cái và 1 con voi con khoảng 5 tuổi. Tuy nhiên, voi đực chỉ xuất hiện vài lần vào khoảng tháng 3 năm nay rồi mất hút. Gần đây, 2 mẹ con voi sống quanh quẩn ở bìa rừng thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil, chờ đêm xuống vào khu dân cư kiếm ăn. Trước đây, mẹ con voi này xuất hiện với tần suất thấp nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, đêm nào voi cũng vào làng phá hại nhà cửa, cây trồng. Để bảo vệ mùa màng, nhà cửa, lực lượng dân quân tự vệ, công an xã phối hợp với người dân chia từng tốp nhỏ xua đuổi voi nhưng không hiệu quả.

Nhà gần rừng lại trồng nhiều loại cây voi ưa thích như mía, ngô, sắn nên gia đình ông Sầm Văn Dũng (ngụ thôn 20, xã Đắk Drông) luôn phải thức trắng đêm để xua đuổi voi. Như thường lệ, tối 30-11, cơm nước xong, gia đình ông Dũng gồm 4 người lại đốt đuốc, chuẩn bị dụng cụ tạo âm thanh xua đuổi voi. Đến khuya cùng ngày, khi chúng tôi đang ngồi trò chuyện với gia đình ông Dũng ở cuối ruộng mía thì con chó đi cùng bỗng sủa vang.
 
Biết voi về, mọi người đứng dậy, tay cầm xoong nồi, vừa hò hét vừa đánh liên hồi vào các vật dụng. Qua ánh đèn pin, chúng tôi thấy 2 mẹ con voi cao lớn, đang dùng vòi quấn lấy những cây mía chỉ cách chúng tôi khoảng 70 m. Mặc cho âm thanh chói tai, 2 con voi vẫn chậm rãi lùng sục khắp bãi mía. Sau hơn 1 giờ, 2 con voi mới chịu ra khỏi ruộng mía, quay về rừng.
 
Ông Dũng cho biết: “Không hiểu sao, gần đây voi không còn sợ người. Có hôm, voi xông thẳng về phía chúng tôi. Quá lo, cách đây mấy ngày, tôi đã làm 6 tấm chông phủ lá cây lên để voi dính vào, sợ mà bỏ về rừng. Thế nhưng, sáng hôm sau, toàn bộ bẫy chông đã bị voi bới lên vứt đi rất xa.
 
 “Tính đến nay, voi rừng đã phá nát 2 ha ngô, hơn 1 ha mía, ước tính thiệt hại khoảng 130 triệu đồng” - ông Dũng cho biết.
 

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết ngày 2-12, trung tâm sẽ làm việc với UBND huyện Cư Jút để tìm phương án xua đuổi voi.

 

Tính mạng người dân có thể bị đe dọa

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đắk Drông, cho biết: Đàn voi chưa về rừng hẳn nên chưa thống kê hết thiệt hại nhưng đã có 2 căn nhà, 7 chòi rẫy và hàng chục hecta cây trồng bị voi phá nát.
 
“Nếu cơ quan chức năng không sớm có biện pháp hiệu quả đuổi voi về rừng thì không chỉ cây trồng mà tính mạng người dân cũng sẽ bị đe dọa” - ông Thành lo lắng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo