20 giờ ngày 25-10: Những thợ lặn chuyên nghiệp thu dọn đồ nghề và lên xe rời khỏi bến sông Hồng, dưới chân cầu Thanh Trì, tạm thời ngưng cuộc tìm kiếm xác chị Huyền sau một ngày nỗ lực mà không có kết quả.
21 giờ: Gia đình nạn nhân chuẩn bị tiến hành làm lễ, những mong điều kỳ diệu sẽ đến.
21 giờ 34: Những thân nhân của chị Huyền đã thuê 3 chiếc thuyền nhỏ để ra sông Hồng đoạn dưới gầm cầu Thanh Trì, ruồi xuôi theo về phía hạ lưu khoảng 5 km để làm lễ. Tiếng trống vang vọng một khúc sông dài.
21 giờ 50: Trên bờ, rất đông người dân có mặt, dù trời khá lạnh, sương rơi mỗi lúc một nhiều. Những thân nhân của chị Huyền vẫn chắp tay nguyện cầu và cả những khuôn mặt đầy ưu tư, lo lắng. Không gian như ngừng lại.
23 giờ 15: Gia đình kết thúc buổi làm lễ trên sông. Theo ông Quang - chú chồng của chị Huyền - cho biết: “Gia đình tiếp nhận được thông tin rất có khả năng đến 4 giờ sáng ngày 26-10, xác cháu Huyền sẽ nổi lên ở vị trí cách cầu Thanh Trì khoảng 4 km, gần một đụn cát. Gia đình tôi rất mừng với thông tin này”.
1 giờ ngày 26-10: Gia đình, họ hàng 2 bên nội, ngoại của chị Huyền đã có mặt khá đông ở khu vực bến sông gần cầu Thanh Trì. Một số người thân của chị Huyền đã xuống thuê thuyền để đi dọc sông và quan sát xem liệu chị có nổi lên không.
2 giờ: Những thân nhân của chị Huyền không ai chợp mắt, dù họ đã nhiều đêm liên tục thức để tìm kiếm chị Huyền trên dọc sông Hồng xuôi xuống phía hạ lưu.
4 giờ sáng: Điều kỳ diệu vẫn chưa xảy ra. Thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy.
9 giờ sáng: Gia đình tiếp tục làm lễ cầu siêu ở bến sông và tiếp tục chờ đợi. Những gương mặt mệt mỏi. Những đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn chưa nguôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình rằng sẽ tìm được xác chị Huyền.
Hôm nay 26-10, đã bước sang ngày thứ 5, kể từ khi gia đình tiến hành tìm kiếm chị Huyền trên sông Hồng sau khi được biết tin chị bị bác sĩ Tường vứt xác chị Huyền xuống sông Hồng để phi tang. Nhiều nỗ lực không có kết quả. Thế nhưng, những niềm hy vọng nhỏ nhoi vẫn nhen nhóm và thắp lên trong lòng những người thân. Và cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục…
Thức trắng đêm cùng gia đình nạn nhân, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận về nỗ lực của người thân trong việc tìm kiếm thi thể chị Huyền:
Những thợ lặn chuyên nghiệp thu dọn đồ nghề và lên xe rời khỏi bến sông Hồng tối 25-10, tạm thời ngưng cuộc tìm kiếm
Ở trên bờ, những người thân lặng lẽ nguyện cầu
Bình luận (0)