xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuân về với những người lính giữ biển

Văn Mịnh

(NLĐO) - Giữa muôn trùng sóng nước, cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 4302 vừa chuẩn bị vui xuân đón Tết, vừa làm nhiệm vụ canh giữ bình yên nơi vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày cuối năm Ất Mùi, khi những chậu Cúc vàng bắt đầu khoe sắc dưới nắng xuân cùng đất trời, có mặt trên tàu Cảnh sát biển 4302 thuộc vùng cảnh sát biển 2 đang làm nhiệm vụ canh giữ biển tại vùng biển Lý Sơn, chúng tôi mới cảm nhận mùa xuân của đất trời đã về nơi bốn mùa sóng vỗ. Trong phòng hội trường chật chội trên tàu, lãnh đạo chính quyền huyện Lý Sơn và nhiều đoàn thể ra thăm và chúc Tết cán bộ chiến sỹ. Tiếng nói cười, chào hỏi như xua tan cái lạnh cuối đông.


Lãnh đạo huyện Lý Sơn tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 4302.

Lãnh đạo huyện Lý Sơn tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 4302.

Sau cái bắt tay thật chặt, đầm ấm, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh – Thuyền phó tàu 4302 với nét mặt tươi cười giới thiệu sơ bộ tình hình trong đơn vị và trực tiếp dẫn chúng tôi đi thăm nơi ăn chốn ở của cán bộ chiến sỹ trên tàu.

Gặp và trò chuyện với một số chiến sỹ trẻ vừa về nhận nhiệm vụ trên tàu chưa lâu, tất cả đều có chung cảm nhận tình đồng đội ấm áp, chân thành như lan tỏa khiến không khí trên tàu như vui hơn. Hiện nay, trong 24 cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trên tàu phần lớn đều thuộc thế hệ 8 - 9X quê ở tận Nam Định, Thái Bình . . . tuy mỗi người một quê nhưng với họ luôn thể hiện nét gần gũi, đời thường, tình thương và trách nhiệm. Điều này đã giúp nhiều cán bộ, chiến sỹ trẻ lần đầu đón tết trên biển phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê, vững lòng bám trụ nơi mênh mông sóng nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mâm cơm tất niên được dọn ra, tuy không cao lương mỹ vị nhưng đủ đầy hương vị Tết từ đất liền, nào giò chả Nam Định, nem chua Thanh Hóa rồi món dưa hành Thái Bình . . . những món ăn dân dã này đều do bàn tay của những người lính trẻ trên tàu đảm trách. Bên mâm cơm, họ kể cho nhau nghe cái tết ấm áp ở quê nhà, về người con gái yêu thương, họ truyền tay nhau từng cánh thư, hát tặng nhau những điệu dân ca Bắc bộ, những bài tình ca mùa xuân. Tiếng hát hòa chung tiếng sóng biển làm cho không khí Xuân nơi biển đảo tiền tiêu thêm sôi nổi.

Rót vội ly rượu tất niên mời khách, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh hồ hởi cho biết để có một cái Tết đầy đủ cho cán bộ chiến sỹ trên tàu, ngay từ đầu tháng chạp, đơn vị đã lên kế hoạch lo tết, nào thực phẩm, gia vị đều được đặt mua từ đất liền hoặc chuyển từ ngoài ngoài Bắc vào. Tất cả xuất phát từ mong muốn những món ăn dân dã ngày Tết mang hương vị quê hương sẽ động viên tinh thần anh em cán bộ, chiến sỹ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo quê hương.

 


Đón xuân nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ.

Đón xuân nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ.

Bên mâm cơm tất niên cuối năm, trò chuyện với cánh lính trẻ, chúng tôi mới hiểu được tâm tư nguyện vọng của những người lính lần đầu đón Tết xa nhà. Thiếu úy Lê Văn Toàn, quê ở Hậu Lộc – Thanh Hóa, lính mới về tàu vừa tròn 2 tháng tâm sự: Đây là cái Tết xa nhà đầu tiên của Toàn, do vậy, trước khi lên tàu làm nhiệm vụ Toàn được lãnh đạo tàu cho về tranh thủ thăm gia đình. “Những năm trước được ăn Tết cùng gia đình nên khi phải xa nhà làm nhiệm vụ trên biển, em phải tranh thủ về nhà vài hôm để đỡ đần và động viên mẹ, gia đình neo người, bố mất sớm nên khi con trai xa nhà mẹ buồn lắm nhưng đành gạt nước mắt động viên em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cao cả được giao”- thiếu úy Toàn nói.

Còn nhiều câu chuyện vui của cánh lính trẻ trên tàu, nào chuyện cô bé hàng xóm ngày nào cũng nhắn tin động viên, chuyện làng, chuyện xóm được các chiến sỹ mang ra thổ lộ cùng nhau, rồi chuyện lo Tết trên tàu . . . tất cả đều như anh em một nhà.

Xuân đang về nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, những cánh mai vàng rạng rỡ trong nắng Xuân. Trước khi chia tay cán bộ, chiến sỹ trên tàu CSB 4302, thượng úy Nguyễn Tuấn Anh bắt chặt tay chúng tôi quả quyết; Đối với cán bộ sỹ quan, chiến sỹ trên tàu luôn coi “ tàu là nhà, biển cả là quê hương, do vậy tất cả sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ gìn bình yên mùa xuân yên nơi biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc, để nhân dân đất liền có một cái tết đầm ấm, an vui.

 


Các chiến sĩ Cảnh sát biển vận chuyển hàng lên tàu.

Các chiến sĩ Cảnh sát biển vận chuyển hàng lên tàu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo