xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuyên Việt đến với trẻ mồ côi

Bài và ảnh: HOÀNG DŨNG

Từ số tiền dành dụm được, chàng trai mồ côi Đoàn Chí Thành (24 tuổi, ngụ xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn - Quảng Nam) thực hiện cuộc hành trình xuyên Việt trên chiếc xe máy Minsk đến với trẻ em bất hạnh tại nhiều trung tâm nhân mùa trung thu

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó có đến 6 anh chị em ở xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn - Quảng Nam, cuộc sống của Thành từ nhỏ đã cơ cực. Ruộng lúa khô cằn, cả năm chỉ làm được một vụ nên gạo không đủ ăn, nồi cơm của gia đình Thành lúc nào cũng độn thêm khoai, sắn. Để có tiền nuôi 6 con ăn học, cha mẹ Thành phải lặn lội vào rừng sâu chặt củi, đốt than.
 
img
Trên chiếc xe Minsk, Đoàn Chí Thành thực hiện ước mơ xuyên Việt hướng về trẻ em mồ côi

Tuổi thơ lang bạt

Vào mùa đông năm 1995, cơn bạo bệnh và thời tiết giá rét đã cướp đi sinh mạng mẹ của Thành. Cậu trở thành  trẻ mồ côi khi vừa lên 7 tuổi. Vợ mất, nhà lại quá đông con, người cha đành nuốt nước mắt đưa Thành vào sống nương tựa ở trung tâm dành cho trẻ mồ côi đường phố ở Hội An - Quảng Nam.

Chưa nguôi nỗi đau mất mẹ, lên 12 tuổi, thêm một cú sốc lớn giáng xuống đầu Thành: Cha lâm bệnh qua đời. “Cái tuổi vừa có thể hiểu được thế nào là nỗi đau,  tôi ôm mặt khóc rưng rức ngày đêm. Được sự quan tâm, vỗ về, chăm sóc của các cô, chú ở trung tâm và sự động viên, đùm bọc của bè bạn sống cùng, nỗi đau trong lòng tôi cũng vơi dần theo năm tháng” -  Thành tâm sự.

Lên 14 tuổi, Thành bắt đầu bước chân ra đời, tự bươn chải kiếm sống. Công việc Thành chọn đầu tiên là bán vé số dạo trên đất Đà Nẵng. Không nhiều nhưng mỗi ngày, số tiền kiếm được cũng đủ để Thành lo 3 bữa ăn. Bụng dạ vốn hiền lành, có điều với cá tính bụi bặm, Thành luôn “tậu” cho mình những bộ quần áo khá ngầu, để tóc dài ngang vai nên nhiều người nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Không ít gia đình ngăn cấm con em họ chơi với “thằng mồ côi bán vé số”. “Lúc đó tôi buồn lắm nhưng phận mình đúng là vậy nên đành chấp nhận” - Thành thổ lộ.

15 tuổi, Thành nghỉ bán vé số để chuyển sang lượm banh tennis, rồi chở hàng thuê cho các chủ sạp ở chợ Hàn, chợ Cồn, kiếm tiền nuôi bản thân và gửi về quê phụ giúp các em. Tranh thủ thời gian rảnh vào ban đêm, Thành đi học bổ túc để “kiếm cái chữ lót dạ”.

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp bổ túc THPT, Thành quyết định rời Đà Nẵng vào TPHCM bươn chải kiếm sống. Cuộc sống làm thuê nơi đất Sài thành lắm vất vả, khó khăn nhưng nhờ tính cần cù, siêng năng nên Thành được ông chủ cho đi học nghề sửa chữa ô tô. “Cuộc đời tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đó. Tôi trở thành thợ sửa chữa xe máy, ô tô lành nghề. Nhờ tay nghề cứng, tôi được một ông chủ gara ô tô ở Hà Nội mời ra làm việc. Tiền dành dụm được, tôi gửi về quê nuôi 2 đứa em tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường. Bây giờ, em gái đã bước sang năm 4 Trường ĐH Sư phạm Quảng Nam, còn em trai cũng bước chân vào năm đầu ĐH” - Thành khoe.

Thành cho biết những năm tháng sống ở nhiều vùng đất sôi động của TPHCM và Hà Nội, nếu không có bản lĩnh giữ mình, người ta rất dễ sa ngã. “Cùng làm nghề với tôi, nhiều người bạn đã không thoát được sự cám dỗ của cờ bạc, ma túy, để lại nỗi đau cho gia đình, người thân” - Thành kể.

Phiêu bạt lắm cũng chán, năm 22 tuổi, Thành quyết định trở lại Đà Nẵng, đầu quân làm nhân viên kỹ thuật cho một hãng ô tô của Nhật. Có công việc với đồng lương khá ổn định nhưng vốn muốn tự lực, năm 2011, tích lũy dành dụm được 100 triệu đồng, Thành quyết định ra ngoài mở tiệm sửa ô tô riêng tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu - Đà Nẵng. Bây giờ, anh đã là ông chủ của một gara chuyên về điện, máy, gầm, phần mềm ô tô.

“Mở gara, dù mặt bằng còn phải thuê nhưng được sự ủng hộ của bạn bè và khách hàng, thu nhập của tôi cũng đỡ. Tôi nghĩ cứ vững lòng tin, lao động với hết lòng nhiệt thành thì công sức của mình sẽ được đền đáp” - Thành bộc bạch. 

Thực hiện ước nguyện

Trở thành ông chủ nhỏ, dù số tiền dư dả cũng chẳng nhiều nhưng ước mơ thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt để tặng quà cho trẻ em ở các trung tâm mồ côi trên cả nước vẫn luôn cháy bỏng trong Thành. “Ước nguyện này đã được tôi ấp ủ từ khi có cái nghề trong tay. Bây giờ tôi mới có điều kiện thực hiện được nó” - Thành hào hứng.

Dù số tiền cho chuyến đi không phải là lớn, chỉ vài chục triệu đồng nhưng tấm lòng của chàng trai mồ côi khiến nhiều người cảm phục. Ngày 11-8 vừa qua, Thành rủ thêm người bạn là Lê Thành Lâm vào TPHCM, bắt đầu chuyến  hành trình xuyên Việt hướng tới trẻ em bất hạnh tại các trung tâm mồ côi ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trên chiếc xe Minsk cũ kỹ, hành trình của Thành và Lâm qua mỗi tỉnh, thành đều được chào đón niềm nở của những thành viên Hội xe Minsk Việt Nam. Qua mạng internet, nhiều học sinh, sinh viên và những nhà hảo tâm cũng hưởng ứng 2 người thực hiện chuyến đi. Do cùng xuất thân từ khó khăn, bất hạnh nên Thành và Lâm thấu hiểu rất rõ nỗi lòng của các em mồ côi. “Tôi rất vui mừng bởi đã làm được chút gì đó có ích, giúp cho những số phận giống như mình có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống để thực hiện ước mơ, hoài bão trong tương lai” - Thành thổ lộ.

Cuối tháng 8-2012 vừa qua, Thành và Lâm đã đến thăm Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hòa Hải ở quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng trong sự chào đón của nhiều người. Tại đây, những nghĩa cử của Thành đã khiến nhiều người cảm động. “Thành đi đến từng chiếc nôi, giường ngủ, ôm vào lòng tất cả các cháu bé, nước mắt rưng rưng” - một bác sĩ ở trung tâm kể.

Thành cho rằng những lúc ấy, anh lại nhớ về tuổi thơ lang bạt của mình, nhớ lại khoảnh khắc được các anh chị sinh viên và các nhà hảo tâm bồng bế trên tay, được tặng những chiếc bánh, gói quà, được vỗ về an ủi. “Nghe tin tôi và Lâm đến thăm trung tâm, hàng chục người là thành viên của Hội Xe 67 Đà Nẵng, sinh viên, học sinh… cũng đã cùng nhau quyên góp tiền mua sữa, quần áo… đến giao lưu, động viên trẻ mồ côi” - Thành cho biết.

Rời Đà Nẵng, do bận công việc nên Lâm đã dừng chân, còn Thành cùng với người em trai Đoàn Cường tiếp tục cuộc hành trình làm từ thiện ra Bắc. Hàng chục trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi dọc đất nước, anh em Thành đã có dịp ghé qua, từ TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết đến Hội An, Huế, Quảng Trị... “Tôi không thể nào quên được hình ảnh những em bé với nụ cười ngây thơ, hạnh phúc khi thấy khách đến thăm, ùa ra chào đón mình như một thành viên trong gia đình.
 
Nhiều bé đòi được bế, đòi bánh kẹo, hứa sẽ thật ngoan để các cô, chú yêu thương hơn - điều mà lẽ ra các em phải được nhận từ khi mới chào đời nhưng bây giờ lại trở thành nỗi khát khao, ước mơ cháy bỏng” - Thành chia sẻ.

Thành cho biết dự tính của anh có nhiều song trước mắt còn phải làm việc để kiếm tiền tiếp tục lo cho 2 em ăn học. “Tôi đang nuôi một ước mơ cháy bỏng nữa, đó là cùng với vài người bạn sẵn sàng đồng cam cộng khổ mở một trung tâm  nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh. Nếu mở được trung tâm, tụi tôi sẽ giúp cho bọn trẻ một chỗ dựa và kiến thức để vững vàng bước vào đời” - Thành giãi bày.
 
Nghĩa cử đáng trân trọng

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thúy, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Đà Nẵng, xúc động: “Vài chục triệu đồng tích cóp được để thực hiện ước mơ, với một người mấy năm trước còn lang bạt, nhọc nhằn như Thành là một nghĩa cử đẹp, đáng trân trọng. Với những phần quà dù chỉ đơn sơ như gói bánh, ký đường, hộp sữa…, kèm theo những lời động viên, những vòng tay ôm chặt các em vào lòng, Thành đã gửi tình thương yêu cháy bỏng đến với những cháu bé có hoàn cảnh như mình.  Thành đã góp phần xoa dịu nỗi đau mà khi sinh ra, các em đã phải gánh chịu, cho các em thêm nụ cười, niềm tin vào cuộc sống”.
img
Đoàn Chí Thành vui chơi với trẻ mồ côi ở tỉnh Quảng Ngãi


 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo