xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chặn cái ác

Y Qua

Đau đớn, căm phẫn là tâm trạng chung của nhiều người về vụ em H.N.Y (SN 2001, quê Long An) bị anh em Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền cùng người thân quen của Dũng là Trần Nhật Khang tra tấn đến sẩy thai.

Theo lời kể của nạn nhân, Y. nợ tiền Dũng. Ngày 22-3, Y. tới nhà Dũng - Huyền ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM chơi; đến tối ra về thì bị anh em Dũng bắt nhốt. Sau một tuần giam cầm để buộc Y. trả tiền, tuần tiếp theo, Dũng, Huyền và Khang ra tay tra tấn Y. dã man bằng những trận đòn khủng khiếp, như trói tay chân, bịt mặt và dùng gậy đánh, rồi đá vào bụng, kể cả dùng keo nhựa nấu chảy tạt lên người hoặc đèn khò bình gas mini gí vào da em Y. Suốt gần 3 tuần bị nhốt, trói và lãnh đòn, đến ngày 10-4, em Y. bị sẩy thai. Khang bị bắt và khai có chơi ma túy, làm theo lệnh Dũng. Dũng và Huyền bỏ trốn.

Vụ này làm chúng ta nhớ lại trường hợp tội nghiệp của em Y Nhiêu (SN 1995) từ quê Đắk Glei, tỉnh Kon Tum xuống TP Pleiku, tỉnh Gia Lai làm công và bị bà chủ Nguyễn Thị Hà (còn gọi là Nga "vọc") bạo hành man rợ vào đầu năm 2018. Cứ mỗi lần dùng ma túy đá, Nga "vọc" lại tra tấn Y Nhiêu dã man như thời Trung cổ bằng cách lấy gậy có đóng đinh sắt đánh mạnh vào vùng kín, dùng que sắt nung nóng gí vào người, lấy kéo xẻo tai và lấy kìm bẻ đến 2 chiếc răng của em. Cũng như H.N.Y, Y Nhiêu bị sẩy thai lúc thai nhi 5 tháng tuổi. Cuối năm 2018, Nga "vọc" bị tòa tuyên án 10 năm tù giam.

Còn nhiều vụ bạo hành kinh khủng khác nữa. Các nạn nhân đều rất đáng thương, có hoàn cảnh khó nghèo, ít học. Chuyện H.N.Y nợ tiền Nguyễn Minh Dũng và chậm trả ra sao chưa được làm rõ nhưng dẫu thế nào chăng nữa thì không một ai được quyền hành hạ em như vậy. Pháp luật bảo hộ công dân trước mọi hành vi tấn công, gây thương tích, làm nhục... và trừng trị các nghi phạm gây ra những tội lỗi này. Nga "vọc" đã trả giá đắt và tất nhiên công luận cũng mong anh em Dũng - Huyền, Khang sẽ bị trừng trị thích đáng.

Nhưng ở phía bên kia, nạn nhân phải gánh chịu hậu quả suốt đời. Những vết thương thể xác rồi cũng lành nhưng sang chấn tâm lý và nỗi ám ảnh tinh thần sẽ còn mãi. Chẳng có gì bù đắp được sự mất mát ấy cho các nạn nhân.

Vì vậy, điều chúng ta mong là làm sao ngăn chặn từ đầu những vụ bạo hành như vậy. Nhiều bản án nghiêm khắc đã tuyên dường như chưa đủ sức mạnh khắc chế cái ác, cái xấu. Phải thừa nhận rằng không thể triệt tiêu hoàn toàn cái ác mà chỉ có thể giảm thiểu nên giải pháp căn cơ phải là tăng cường giáo dục sự thiện lành. "Pháp luật là đạo đức tối thiểu, còn đạo đức là luật pháp tối đa", do đó bên cạnh pháp luật là thứ không thể thiếu thì chính đạo đức mới là công cụ ngăn chặn cái ác, lan tỏa điều tốt.

Còn nhớ tại phiên tòa ngày 2-11-2018, chính Y Nhiêu là người đề nghị HĐXX giảm án cho Nga "vọc", chỉ mong bị cáo cải tạo tốt và trở về sống đàng hoàng... Mấy lời của Y Nhiêu nghe đơn giản, nhẹ nhàng nhưng là bài học đạo đức thấm thía. Nhân lên sự thiện lương cũng là một cách đẩy lùi sự xấu xa vậy! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo