xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoài Linh trả ơn đời

Thanh Hiệp

Nghệ sĩ Hoài Linh nói anh mang ơn nhiều và tâm nguyện phải trả ơn cuộc đời bằng chính những gì anh có được từ sức lao động nghệ thuật của mình

Những ngày này, vừa rời sàn quay bộ phim truyền hình Xóm gà của Hãng phim Phước Sang, nghệ sĩ Hoài Linh phóng xe gắn máy xuống tận Nhà Bè để lo mua đất. Hỏi anh dự định xây biệt thự vườn chuẩn bị cho tuổi về chiều à? Hoài Linh cười ngất: “Chưa… Còn lâu lắm mới nghĩ đến chuyện đó. Tôi đang làm những việc cần làm để trả ơn cuộc đời này”.

img

Nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 
Xây dựng sân khấu Tổ Đình
 
Hoài Linh mua mảnh đất rộng 1 ha tại Nhà Bè - TPHCM xây dựng khu sân khấu Tổ Đình. Anh đã tâm nguyện thực hiện việc này từ nhiều năm nay. Nơi đây sẽ là nơi anh thờ phụng những nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sân khấu truyền thống dân tộc, như: NSND Phùng Há, Năm Châu, Trần Hữu Trang, Thành Tôn, Bảy Nam, Năm Đồ, Ba Vân, Tám Vân, Nhị Kiều… và đây cũng là nơi lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh của các thế hệ nghệ sĩ sân khấu dân tộc.
 
Nghệ sĩ Hiếu Hiền đã hứa sẽ trao tặng cho nhà truyền thống của sân khấu Tổ Đình này những bộ trang phục mà cố nghệ sĩ Kim Ngọc – mẹ của anh đã từng diễn các vai nổi tiếng: Mai Đình (Hàn Mặc Tử), Kim Liên (Kiều Nguyệt Nga)… Nghệ sĩ Tấn Beo sẽ trao tặng bộ áo tướng lĩnh mà cố nghệ sĩ Tấn Tài đã từng mặc trong vở Bóng hồng sa mạc.
 
Trong khuôn viên sân khấu Tổ Đình sẽ có một sân khấu được xây dựng chỉ để tổ chức biểu diễn gây quỹ cứu trợ cho đồng nghiệp nghệ sĩ khó khăn và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Công trình này dự trù chi phí xây dựng khoảng 3 tỉ đồng, tất cả đều là tiền mà Hoài Linh đã được công chúng ban tặng trong suốt 15 năm anh cống hiến cho nghề.
 
Hoài Linh xúc động nói: “Dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2012, hiện tôi đã thanh toán hết tiền đất; bản vẽ xây dựng công trình đã được thực hiện và không lâu nữa sẽ được khởi công. Khi công trình xây xong, tôi cũng có nguyện vọng rước một vài nghệ sĩ lão thành từ Khu Dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM về sống tại khu sân khấu Tổ Đình, trông coi việc thờ phụng các bậc nghệ sĩ tiền bối đã khuất, đồng thời tổ chức biểu diễn, giới thiệu phòng triển lãm ảnh, hiện vật, phim video lịch sử sân khấu Việt Nam…”.
 
Mơ ước của anh còn muốn biến nơi này thành một điểm du lịch văn hóa của TP. Mỗi độ trăng rằm, ở đây sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật, không chỉ có hài kịch, cải lương mà còn tuồng, chèo, hát bội. Tất cả doanh thu biểu diễn đều dành cho Quỹ Vòng tay ấm để giúp đỡ đồng nghiệp hoạn nạn, khó khăn”.
 

Anh em nghệ sĩ khi nghe đến dự án này của Hoài Linh đều ủng hộ và thấy hãnh diện, tự hào về anh. Không bao lâu nữa, họ sẽ có một sàn diễn để góp phần mình cho những việc thiện.

 
Nhận và cho đi
 
Hoài Linh lúc nào cũng nhắc đến tình cảm mà công chúng đã dành cho anh, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tên anh nhiều năm qua đã trở thành thương hiệu để bán vé, hễ sàn diễn nào có Hoài Linh đều thu hút người xem. Thậm chí, phim nào có Hoài Linh đóng thì rạp chiếu phim cháy vé.
 
Sô diễn nối tiếp, phim truyền hình dài tập, hợp đồng quảng cáo... khiến Hoài Linh không kịp thở. Thành đạt và vinh quang, đứng trên đỉnh cao nghề nghiệp nhưng Hoài Linh vẫn sống giản dị, điềm đạm. Sống thật là cá tính của anh. Anh ghét những gì giả tạo, cố huyễn hoặc mình, thổi phồng theo kiểu “ngôi sao thì phải sống khác”.
 
Hoài Linh nói: “Tôi cứ như ngày nào, cái ngày cách đây 15 năm chân ướt chân ráo đến TPHCM diễn tấu hài rồi học diễn kịch dài. Tôi mang ơn quá nhiều và tâm nguyện phải trả ơn cuộc đời bằng chính những gì tôi có được từ sức lao động nghệ thuật của mình”.
 

Hết lòng vì đồng nghiệp

 
Là người chủ xướng tổ chức chương trình Nối vòng tay ấm giúp đỡ diễn viên Thụy Mười mổ tim, nhưng doanh thu đêm diễn tại Sân khấu 126 (Trung tâm Văn hóa quận 3) chỉ đạt hơn 113 triệu đồng, trong khi viện phí cho ca phẫu thuật lên tới 250 triệu đồng, nhìn nét mặt tái xanh của Thụy Mười, Hoài Linh trấn an: “Yên tâm, để anh tính”. Vậy là Hoài Linh hồi sô diễn tại Bạc Liêu, tiếp tục tổ chức chương trình giúp đỡ Thụy Mười.
 
Ông bầu trẻ Vũ Văn Long chau mày: “Vận động anh em hát miễn phí hoài ngại lắm”. Linh cười, bảo: “Cứ treo bảng “Live show mini của Hoài Linh” là được rồi”. Thế là tối 25-3, tại Sân khấu 126 một chương trình chỉ có Hoài Linh và các diễn viên sân khấu Nụ Cười Mới diễn. Dù trời mưa nhưng đêm diễn thu được số tiền vừa đủ 120 triệu đồng tặng cho Thụy Mười.
 
Lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, Hoài Linh cười mãn nguyện: “Ông trời thương nghệ sĩ nên chỉ mưa lớt phớt thôi…Mừng quá”.
 
Chưa hết, ngày xét nghiệm máu của Thụy Mười, cô thuộc nhóm máu O, anh không cùng nhóm máu nên lại tiếp tục đi vận động bạn bè, người thân hiến máu cứu Thụy Mười. Anh lo lắng hơn cả người nhà của Thụy Mười khiến nhiều đồng nghiệp thán phục.
 
Đến thăm Thụy Mười trong những ngày chờ lọc máu để phẫu thuật tim tại Viện Tim TPHCM, Hoài Linh cứ cầm tay Thụy Mười động viên. Nghệ sĩ Thanh Tùng xúc động nói: “Linh sống nghĩa tình, hết lòng với anh em như thế khiến chúng tôi vô cùng xúc động”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo