Đoạn cuối chu trình chuẩn bị cho World Cup của tuyển Hàn Quốc đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Trên sân nhà Seoul tối 28-5, đoàn quân của HLV Hong Myung-bo thi đấu thiếu ý tưởng, hoàn toàn bế tắc trong việc tổ chức tấn công lẫn kết thúc trước một Tunisia chơi chặt chẽ, kỷ luật.
Không những thế, phút 44, hàng thủ Hàn Quốc dễ dàng bị Zouhaier Dhaouadi xuyên phá trước khi dứt điểm thành công vào khung thành của thủ môn Jung Sung-ryeong. Tình hình còn tệ hơn cho đội chủ nhà ở hiệp hai khi hậu vệ Hong Jeong-ho dính chấn thương gót chân rất nặng, phải rời sân và có nguy cơ mất luôn kỳ World Cup sắp đến.
Tunisia vui mừng với bàn thắng duy nhất của Zhouhaier Dhaouadi
Theo kế hoạch, tuyển South Korea còn thi đấu giao hữu một trận nữa, với một đội bóng châu Phi khác là Ghana trước khi có mặt ở Brazil tham dự World Cup 2014. Hàn Quốc sẽ tranh quyền vào giai đoạn hai của vòng chung kết với ba đội cùng bảng H là Nga, Bỉ và Algeria.
Trên sân Craven Cottage của CLB Fulham, tuyển Scotland trong vai trò đội khách đã có trận giao hữu với tuyển Nigeria, một trong số các đại biểu châu Phi sẽ tham dự World Cup 2014 mùa hè này tại Brazil. Trận đấu được đặt trong tầm ngắm của lực lượng cảnh sát quốc tế (Interpol) và Ủy ban phòng chống tội phạm quốc gia của Scotland khi có thông tin giới cá cược đã ngầm dàn xếp tỉ số cuộc so giày này.
Mới phút thứ 10, Scotland đã có bàn mở tỉ số khi Charlie Mulgrew nhận đường chuyền của James Morrison và thực hiện cú dứt điểm bật người hậu vệ Kunle Odunlami, làm thủ môn Austin Ejide không thể cản phá. Scotland tiếp tục nắm quyền kiểm soát thế trận và Grant Hanley suýt có bàn nhân đôi cách biệt sau đó cho đội bóng Vương quốc Anh với cú sút ngoài 20 mét bị thủ môn Austin Ejide xô ra.
Bốn phút trước khi kết thúc hiệp một, Michael Uchebo dứt điểm bật người Grant Hanley làm lỡ đà thủ môn Allan McGregor, gỡ hòa 1-1 cho Nigeria. Diễn biến trận đấu sau giờ nghỉ sôi động hẳn lên và phút 52, Azubuike Egwuekwe ghi bàn nhưng vào lưới… đội nhà trước sức ép của James Morrison, giúp Scotland vượt lên trước lần thứ nhì trong trận. Chính bàn đá phản này càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tỉ số bị dàn xếp, bất chấp trước trận, rất đông cổ động viên Nigeria đeo biểu ngữ trước cổng sân Craven Cottage với nội dung: “Nigeria không bán độ, chúng tôi đến đây để chiến thắng” trong khi có đến cả 10.000 cổ động viên Scotland không vào được sân đã đứng chật hai bên bờ sông Thames để chờ kết quả trận đấu.
HLV Stephen Keshi buộc phải tung thêm cầu thủ vào sân và một trong số các vị trí dự bị là tiền đạo Uche Nwofor đã có cú sút góc hẹp thành bàn đúng vào phút 90, gỡ hòa đồng thời ấn định kết quả chung cuộc 2-2 cho trận đấu.
* Ở một trận giao hữu khác giữa hai đội bóng không giành được vé đến World Cup, Thụy Điển đã để thua chủ nhà Đan Mạch trong “cuộc nội chiến xứ Scandinave” tại Copenhagen. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của trung vệ Liverpool Daniel Agger ở phút… 90+3.
Bình luận (0)