xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Tabarez không nghĩ Uruguay thua vì thiếu Suarez

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NĐLO) – Không khó để nhìn ra một Uruguay thiếu sức sống trước Colombia, hệt như khi họ thất bại 1-3 trước Costa Rica ở vòng bảng, cũng không có sự góp mặt của Luis Suarez. Tuy nhiên, HLV Oscar Tabarez lại không nghĩ như vậy khi Uruguay phải về nước sớm.

Bốn năm trước, Uruguay vào đến bán kết World Cup 2010 và kết thúc giải ở vị trí thứ tư, chủ yếu nhờ sự tỏa sáng của trung vệ Diego Lugano và chân sút Diego Forlan. Lần này, Luis Suarez chính là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Nam Mỹ này, từ vòng loại khu vực cho đến vòng chung kết. Anh vắng mặt trong trận ra quân vòng chung kết gặp Costa Rica do chưa bình phục chấn thương, vì thế, Uruguay thua trận 1-3. Còn trận đấu vòng 1/8 vừa kết thúc rạng sáng 29-6, Suarez bị treo giò, Uruguay dù vẫn còn rất nhiều hảo thủ như Diego Forlan, Edilson Cavani, Christian Stuani, Maxi Pereira, Cristian Rodriguez… nhưng lại thi đấu cực kỳ nhạt nhòa, để cho Colombia đả bại bằng tỉ số 2-0, đành chia tay sớm với World Cup 2014.

 

Công thần Diego Forlan không giúp ích được gì cho tuyển Uruguay lần này
Công thần Diego Forlan không giúp ích được gì cho tuyển Uruguay lần này

 

Ai cũng cảm nhận được vai trò và tầm ảnh hưởng của Suarez nhưng ông thầy Oscar Tabarez lại cho rằng, Colombia quá mạnh nên giành chiến thắng chứ Uruguay không thua vì “sự cố” Luis Suarez. Xác quyết của nhà cầm quân lão làng này không phải không có cơ sở khi hai trong số ít cơ hội hiếm hoi mà Colombia thực hiện về khung thành thủ môn Fernando Muslera đều được một James Rodriguez quá xuất sắc chuyển thành bàn thắng.

 

James Rodriguez chơi xuất sắc, giúp Colombia đá bại Uruguay
James Rodriguez chơi xuất sắc, giúp Colombia đá bại Uruguay

 

“Khi phải đối mặt với một đội bóng làm được những điều cần làm một cách suôn sẻ, hiệu quả nhất, bạn phải chấp nhận thua cuộc thôi. Uruguay thất bại và thật lòng chúc mừng đối thủ của mình, hy vọng đội bóng Nam Mỹ này đi đến tận cùng của giải” – HLV Tabarez phát biểu ở cuộc họp báo sau trận đấu.

 

Tạm biệt, Uruguay!
Tạm biệt, Uruguay!

 

Khi được hỏi về án treo giò 4 tháng của Luis Suarez và hệ lụy của vụ việc có ảnh hưởng gì đến tinh thần thi đấu của tuyển Uruguay, nhà cầm quân 67 tuổi nóng nảy ngắt ngang: “Tôi không biết thứ năng lượng gì mà Uruguay mất đi cùng với sự vắng mặt của Suarez cả. Chúng tôi chấp nhận án phạt dành cho cậu ấy nhưng cũng kịch liệt phản đối mức án quá nặng đối với Suarez. Đó cũng là cảm nghĩ chung của mọi thành viên trong đội. Bóng đá, nhất là tại một kỳ World Cup, rất cần đến những cầu thủ có trình độ và đẳng cấp như Suarez, chúng tôi cố gắng bảo vệ cậu ấy, mọi người cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên, nếu cậu ấy không thể đồng hành với chúng tôi, thì mọi thứ liên quan cũng dừng luôn ở đó, không có chuyện cả đội nản lòng hay mất tinh thần thi đấu. Động cơ của toàn đội không có gì thay đổi, chiến đấu với quyết tâm cao nhất và thất bại trước đối thủ mạnh hơn là Colombia, vậy thôi” – ông nói thêm.

 

Uruguay (áo xanh) thua trận trước Colombia trẻ trung, tài năng
Uruguay (áo xanh) thua trận trước Colombia trẻ trung, tài năng

 

Chắc chắn sau thất bại lần này, Uruguay sẽ phải xây dựng lại đội hình và lối chơi để chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng của khu vực, châu lục và thế giới trong thời gian tới. HLV Tabarez cũng chưa chắc có tiếp tục đi cùng đội hay không nhưng mối quan hệ đôi bên vẫn sẽ được duy trì trong mọi tình huống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo