xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Suarez là “án điểm”

Trần Đoàn

Tổng Thư ký FIFA, ông J. Valcke, sáng 28-6 tuyên bố như vậy và khẳng định Suarez nhận án phạt kỷ lục sau pha cắn vào vai trung vệ Ý G. Chiellini vì đây đã là lần thứ ba ngôi sao Uruguay dùng chiêu “cẩu xực”

Bất chấp những phản ứng của HLV trưởng Uruguay, LĐBĐ nước này, giới chính trị gia và cả “nạn nhân” Chiellini, FIFA vẫn cho rằng án phạt kỷ lục dành cho Suarez là hợp lý.

 

Suarez bế con chào người hâm mộ nhưng anh đang suy sụp sau án phạt kỷ lục   Ảnh: AP
Suarez bế con chào người hâm mộ nhưng anh đang suy sụp sau án phạt kỷ lục Ảnh: AP

Tổng Thư ký FIFA J. Valcke giải thích: “Nếu chuyện xảy ra lần đầu, đó là biến cố, sự phản ứng ngẫu nhiên. Nhưng khi sự việc diễn ra đến lần thứ hai, thứ ba, nó không còn là chuyện ngoài ý muốn. Vì thế, FIFA phải hành động vì đây là “án điểm”. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh. Chắc chắn mọi người không muốn con mình hoặc những đứa trẻ đang chơi bóng trên thế giới xem pha cắn vai này, nhất là khi nó diễn ra tại giải đấu hấp dẫn như World Cup 2014”. Người đứng đầu bộ phận điều hành của FIFA cũng khuyên Suarez nên tìm bác sĩ, chuyên gia chữa trị để tránh tái diễn vụ việc trong tương lai.

Pha “cẩu xực” rạng sáng 25-6 của Suarez là hình ảnh xấu xí nhất của giải đấu được cho là có vòng bảng hấp dẫn nhất kể từ Italy 1990, với trung bình 2,83 bàn thắng/trận. Tiền đạo Uruguay này trước đây từng bị cấm thi đấu tổng cộng 17 trận vì 2 lần cắn đối phương khi chơi bóng cho Ajax Amsterdam (Hà Lan) năm 2010 và Liverpool (Anh) năm 2013.

Không chỉ bị treo giò 9 trận trong màu áo đội tuyển Uruguay - nghĩa là nghỉ hết World Cup 2014 - và nộp phạt 111.000 USD, Suarez còn bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 4 tháng. Điều đó có nghĩa là ngôi sao 27 tuổi này không được ở cùng đội Uruguay hoặc vào sân ủng hộ đội nhà, vắng mặt trong 9 vòng đầu tiên của Liverpool ở Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng mới và chỉ được tập một mình trên trung tâm tập luyện của đội bóng thành phố cảng nước Anh!

Trung vệ Chiellini cho rằng án phạt của Suarez là quá nặng. Maradona, bình luận viên trên kênh truyền hình Venezuela và Argentina, thốt lên: “Suarez đâu có giết người! Đây là bóng đá, môn thể thao đòi hỏi sự va chạm. Lẽ ra FIFA nên còng tay anh lại và đẩy vào nhà tù Guantanamo thay vì đưa ra án phạt khủng khiếp này với một cầu thủ bóng đá”.

HLV O. Tabarez của Uruguay cũng chỉ trích FIFA thậm tệ. Trong buổi họp báo trước trận gặp Colombia, nhà cầm quân này không nhắc một từ nào về cuộc đối đầu mà dành 14 phút để đọc thông cáo báo chí, cho rằng FIFA bị sức ép của báo chí Anh - đội đã thua Uruguay và bị loại - đã biến Suarez thành “vật tế thần”. Để bênh vực học trò cưng, ông Tabarez cũng rút lui khỏi Tiểu ban Kỹ thuật của FIFA - hành động được các phóng viên đồng hương vỗ tay nhiệt liệt.

Khi trên đường trở về quê nhà rạng sáng 28-6, Suarez vẫn được gần 1.000 CĐV Uruguay chào đón như người hùng. Đích thân Tổng thống Jose Mujica đã đến động viên Suarez và vợ con tại sân bay quân sự trước khi xe chở gia đình anh về nhà tại thành phố nhỏ ven biển mang tên Solymar, gần thủ đô Montevideo. Dù mỉm cười chào người hâm mộ nhưng theo tiết lộ của A. Balbi, luật sư của Suarez đồng thời là ủy viên LĐBĐ Uruguay, tiền đạo này đã suy sụp hoàn toàn vì không bao giờ nghĩ sẽ nhận án phạt nặng nề như vậy.

HLV B. Rodgers của Liverpool tuyên bố chỉ bán Suarez nếu Barcelona “chồng đủ” 80 triệu bảng Anh.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo