xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Áo trắng hoen màu

Phương Quyên

Không gian buổi chiều nơi phố ăn uống trên đường Võ Văn Tần, Q.3- TPHCM một phen náo động sau tiếng la hớt hải của người mẹ trẻ. Chị vừa chạy vừa la thất thanh. Trước chị một quãng là cậu học sinh xốc xếch trong bộ quần áo đồng phục, mặt đằng đằng sát khí. Trên tay cậu là con dao thái thịt sáng loáng.

Áo dài làm đàn chị

Với tất cả sự phẫn nộ, cậu lao vào ngôi nhà hàng xóm, quyết tâm “đòi” một món nợ nào đấy. Hai người đàn ông gần đó vội túm cậu lại, can ngăn nhưng cậu bé vẫn nhào người tới. Vừa vùng vẫy cậu luôn miệng xổ ra những ngôn từ nặng tính chất “xã hội đen”: “Đ. mày, mày trốn được bao lâu. Tao sẽ bước qua xác mày”... Người mẹ trẻ tới nơi, lôi được con mình về. Mặt chị tái mét còn tay thì đẫm máu do quá trình giằng co với đứa con. Cố nén tiếng nấc, chị hổn hển: “Nó đã làm gì con?”. Đáp lời chị, thằng bé cởi phăng chiếc áo trắng cuộn lại và tiếp tục xổ ra hàng loạt từ tục tĩu dành cho “kẻ thù” của nó: “Đ. nó, nó dám méc...”.

Tiếng khóc của người mẹ, tiếng chửi thề của đứa con đã xa, vậy mà đám đông hiếu kỳ vẫn chưa thôi bàn tán. Chưa ai biết nguồn cơn dẫn đến phản ứng quá khích của cậu học trò nhỏ, ước chừng chỉ mới lớp 6, lớp 7 nhưng ai cũng xầm xì: “Con nít bây giờ sao mà hung tợn quá!”.

Nhiều bậc phụ huynh giật mình trước hình ảnh một chú bé cầm dao chém người nhưng rất ít người biết rằng hiện tượng này đã và đang xảy ra khá thường xuyên ở các trường THPT và THCS. Nhan nhản trên các blog đang có lượng truy cập lớn hiện nay, hình ảnh các nữ sinh đấm đá nhau túi bụi trong tà áo dài hay váy xanh, áo trắng... trong sân trường hay trước cổng trường không còn là chuyện hiếm.

Ngày 19-3 vừa qua, vụ ẩu đả giữa hai áo dài được post lên trang Tinnhanhblog một lần nữa lại gióng lên tình trạng đáng báo động này. Hai nữ sinh lao vào một bạn nữ khác với những cú đá, những cái tát tai, lên gối... thô bạo đã khiến người xem phải giật mình. Khi nạn nhân chống cự không được, bỏ đi, hai cô bé ấy lại tiếp tục đùa giỡn, làm duyên và chỉnh trang lại đầu tóc trước ống kính.

Đáng buồn hơn là chuyện của những bạn chứng kiến trận ẩu đả này. Họ thản nhiên quay và bình luận rôm rả. Phải chăng, với những bạn nhỏ này, những trận ẩu đả như phim trong sân trường đã quá quen thuộc đến mức chẳng ai cần can thiệp? Ông Cao Mạnh Tuấn, giám đốc điều hành Ngôi sao blog, cho biết thời gian gần đây, những vụ ẩu đả của các cô cậu học sinh này được quay và phát tán trên mạng rất nhiều. Điều này cho thấy, mức độ sử dụng bạo lực của các học sinh đã thực sự trở nên nghiêm trọng.

img

Chuyện thường ngày ở huyện?

Từ cơ quan về nhà, nhìn thấy đứa con gái mặt tái xanh ngồi nơi bàn học, chị M. Hoa (Q.10-TPHCM) không khỏi lo lắng. Trò chuyện, gặng hỏi mãi, con chị, học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ mới thổ lộ, giọng con bé hết sức sợ hãi: “Mẹ cho con nghỉ học năm nay, năm sau con đi học lại, “tụi nó” đón đường đánh con. Con sợ “tụi nó” quá!”. Lúc này, chị mới té ngửa. “tụi nó” mà con chị nói đến là những học sinh được mệnh danh ngầm là “đầu gấu” của trường. Chỉ vì con chị không cho mượn vở bài tập mà nên chuyện. Khi biết chị quyết định lên trình bày với giáo viên chủ nhiệm, con bé càng hoảng loạn, khóc lóc hơn: “Tụi nó sẽ trả thù con”. Chẳng đặng đừng, chị và chồng đành phải thay phiên nhau động viên, đưa đón để bảo vệ con. Đồng thời cũng chuẩn bị chuyển trường cho con. Cũng may, mâu thuẫn mà con bé gây ra chưa lớn nên chuyện này cũng nhanh chóng trôi qua.

Trao đổi với một học sinh của một trường THCS ở Q.10-TPHCM, chúng tôi nhận được câu trả lời hết sức vô tư: “Các bạn ấy không chỉ “giang hồ” ở trong trường đâu. Ngoài trường học, các bạn này kết thân với các đàn anh, đàn chị để “lấy số” trong trường, không ai dám đụng chạm”. Lẽ dĩ nhiên, chỉ số kết quả học tập của các học sinh này tỉ lệ nghịch với khả năng “dằn mặt” các học sinh khác.

Nếu như trước đây là quãng thời gian lộng hành của phim xã hội đen Hồng Kông, thứ phim giải trí bạo lực, sặc mùi chém giết thì hiện nay, các em học sinh lại hằng ngày bị đầu độc tư tưởng bởi tiếp xúc với các game bạo lực. Có chứng kiến những cuộc đối thoại nảy lửa tại một cửa hàng dịch vụ Internet bình dân, đại loại như: “Giết nó, chém, chém đi... cho mày chết này... Sát...” thì mới hiểu vì sao những em học sinh đang trong độ tuổi thiên thần, hằng ngày cắp sách đến trường trong màu áo trắng lại hành xử với nhau như thế.

“Đầu gấu” học đường, khó dẹp?

Giám thị của một trường THPT ở TPHCM cho biết, những vụ ẩu đả của học sinh đều diễn ra ở các ngõ, hẻm hay khu vực gần trường nên khó mà theo dõi, can thiệp. Nếu có ẩu đả trong sân hay trước cổng, nhà trường sẽ biết và nhanh chóng giải tán ngay. Khác với lời nói tự tin này, trong các video quay những vụ học sinh ẩu đả, hiếm lắm mới thấy người lớn can thiệp. Vấn nạn này không thể dẹp hay những người làm công tác giáo dục chưa chú ý đến hiện tượng báo động này trong lối sống đời thường của học sinh?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo