Tôi cũng đã giải thích cho bạn gái hiểu về thói quen và tình cảm của mình. Nhưng dường như cô ấy không đồng tình nên mỗi lần đến những ngày ấy hoặc là tôi miễn cưỡng tặng quà cho êm chuyện hoặc là nhận từ cô ấy những lời hờn trách... Mà cả hai điều ấy tôi đều không thích...
Quang Minh (Thủ Đức - TPHCM)
Bạn Quang Minh thân mến,
Bị “ép” tặng quà quả thật chẳng vui tí nào và đúng như bạn nói, không phải cứ có quà cáp nhiều, có giá trị mới thể hiện tình yêu (thật ra, đối với những cô gái thông minh, nhạy cảm, tự trọng, những món quà đắt tiền thường làm cho họ phải suy nghĩ và đánh dấu hỏi). Tuy nhiên, một con thú nhồi bông, một món quà lưu niệm nho nhỏ cùng với tấm thiệp ghi những lời chúc yêu thương đúng vào các ngày dành cho phái nữ có lẽ không quá mất thời gian hay quá khó đối với bạn nhưng lại đủ khiến người con gái đang yêu cảm thấy cảm động và hạnh phúc. Điều đó hoàn toàn không phải màu mè hay giả tạo như bạn nghĩ. Bởi đơn giản, đó không chỉ là quà cáp mà còn là tình cảm, sự nhớ nhung, sự quan tâm của bạn đối với cô ấy. Và cũng vì thế mà dù là món gì nhưng đã là quà của người yêu thì sẽ được các cô gái quý trọng và nâng niu. Món quà xuất phát từ trái tim, thể hiện tình yêu thương chân thành của người tặng sẽ khiến người nhận nhớ mãi và thắt chặt thêm tình yêu của hai người.
Bạn hãy thử “thực tập” tặng quà cho bạn gái vào ngày Valentine và 8-3 sắp tới - một cách tự nguyện. Chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón bạn._Chị
Bình luận (0)