“Nhiều người nói: Người đồng tính muốn yêu thì cứ yêu, muốn sống chung thì cứ sống chung, việc gì phải cưới nhau, phải đăng ký? Nhưng chúng tôi là công dân, chúng tôi muốn được bình đẳng như bao người khác”. Hương, một người đồng tính, đã chia sẻ như vậy tại hội thảo “Hôn nhân đồng tính: Tiếng nói người trong cuộc” do Trung tâm Bảo vệ người đồng tính, song tính và chuyển đổi giới tính vừa tổ chức tại TPHCM.
Không được gia đình ủng hộ
Yến ở miền Bắc, Hương ở miền Nam, tình cờ họ quen nhau qua một nhóm bạn rồi yêu nhau. Yến bỏ công việc hiện tại để vào Nam sống với người yêu và chấp nhận làm lại từ đầu nhưng họ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Dù vậy, tình yêu của họ vẫn ngọt ngào khi hằng ngày cùng nhau đi chợ, nấu ăn, đi làm; cuối tuần cùng nhau xem phim, đi thăm bạn bè.
“Nhiều khi nghĩ cũng buồn vì chúng tôi không được sự vun vén từ phía 2 gia đình như bao cặp khác. Dù cuộc sống hiện nay của chúng tôi rất hạnh phúc nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra như phẫu thuật hay liên quan đến vấn đề pháp lý thì tôi và Hương làm sao có thể chứng minh mình là người thân của nhau?”- Yến băn khoăn.
Cặp Yến - Hương hạnh phúc bên nhau
Chia sẻ về vấn đề này, ông Jonas Tillberg, Giám đốc chương trình hợp tác quốc tế - Hội Giáo dục giới tính Thụy Điển, cho biết: “Năm 2009, Thụy Điển công nhận đồng tính. Để được điều này, những người đồng tính ở Thụy Điển đã mất thời gian khá dài để đấu tranh. Hiện nay trong xã hội Thụy Điển, hôn nhân dành chung cho tất cả những người yêu nhau, không phân biệt đồng tính hay dị tính”.
Con cái phát triển bình thường
Cái nhìn về người đồng tính cởi mở hơn Luật sư Lương Thế Huy, chuyên gia pháp lý của Trung tâm Bảo vệ người đồng tính, song tính và chuyển đổi giới tính, cho biết hiện có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới và 40 quốc gia, vùng lãnh thổ cho phép “sống chung có đăng ký”. Ở Việt Nam, cái nhìn về người đồng tính ngày càng được cảm thông, cởi mở hơn nhưng hôn nhân đồng tính vẫn còn là vấn đề phải đấu tranh. |
Bình luận (0)