GS-TS Trần Văn Khê cho biết phụ nữ ngày nay phải biết giao tế xã hội
Không phải chỉ biết cái xó bếp
Theo GS-TS Trần Văn Khê, bà Trần Ngọc Viện chính là người phụ nữ đầy đủ tam tòng, tứ đức ngày xưa. Tuy nhiên, bà không phải là người chỉ biết đến xó bếp mà là người có tinh thần mới, ra xã hội, làm việc lớn. “Ngày nay, tam tòng không còn nhưng phụ nữ phải có tứ đức. Phụ nữ có đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh mới có thể là người vợ tốt, người mẹ hiền. Và phụ nữ ngày nay còn phải biết giao tế xã hội, xây dựng mối quan hệ tốt với họ hàng, xóm giềng”.
Rạng danh nước Việt
Từng nhiều lần tháp tùng trong đoàn của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, sang Pháp nói chuyện về vị trí của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến, GS-TS Trần Văn Khê kể: “Khi chị Bình xuất hiện với chiếc áo dài nền nã, cả hội trường đã đứng lên hoan nghênh. Mọi người thật sự thán phục trước một phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé nhưng ý chí kiên cường. Chị không chỉ là người giỏi trong đánh giặc, làm việc nước mà còn là người biết lo cho chồng, cho con”.
Trong thời gian ở nước ngoài, GS-TS Trần Văn Khê đã nhận được một lá thư: “Cháu muốn tổ chức một buổi nói chuyện về văn hóa và âm nhạc ở Mỹ. Cháu mời bác sang nói chuyện”, ký tên Tôn Nữ Thị Ninh. “Lúc đó, tôi không biết Tôn Nữ Thị Ninh là ai nhưng với lời lẽ từ tốn trong lá thơ nên tôi nhận lời. Đến khi sang đến nơi, tôi hỏi mọi người mới biết cô ấy chính là đại sứ Việt Nam ở Mỹ. Tôi thật bất ngờ khi một người làm đến chức ấy nhưng ăn nói lễ phép, dạ thưa trước sau. Tôn Nữ Thị Ninh ăn mặc rất đẹp, nói tiếng Anh, tiếng Pháp rất giỏi, nói tiếng Việt vô cùng chuẩn”- GS-TS Trần Văn Khê kể.
Phụ nữ Việt Nam như bông hoa đẹp Khi có khán giả đặt câu hỏi: “GS đã đi nhiều nơi, vậy GS thấy phụ nữ Việt Nam khác phụ nữ thế giới thế nào?”, GS-TS Trần Văn Khê cho biết: “Đây là câu hỏi mà nhiều bạn bè trên thế giới cũng hỏi tôi. Về hình thức, phụ nữ phương Tây cao ráo, mạnh mẽ còn phụ nữ Việt Nam thì nhỏ bé, uyển chuyển. Với tôi, phụ nữ Việt Nam giống như bông hoa đẹp nên cần nhẹ nhàng, sợ hoa rụng cánh còn phụ nữ Tây phương thì ngon như miếng thịt bò”. |
Bình luận (0)