Chiếc “xe điên” hiệu Everest 7 chỗ màu đen biển số 52P – 4940. Khi đang chạy trên đường Lũy Bán Bích (hướng từ ngã tư Tân Hóa-Luỹ Bán Bích về ngã Hoà Bình - Luỹ Bán Bích), nó tông thẳng vào 3 xe máy phía trước rồi cuốn 1 xe vào gầm.
Anh Nguyễn Văn Thành (SN 1975, ngụ phường 5, quận 11), kể lại: “Tôi đang chạy thì thấy chiếc ô tô này đụng vào đuôi xe máy phía trước. Người lái xe máy vội tăng ga leo lên lề đường tránh né. Chiếc ô tô tiếp tục lao tới đâm mạnh vào xe máy biển số 66H9 – 8773 làm 2 người đàn ông trên xe ngã xuống đường, chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm ôtô”.
"Xe điên" và chiếc xe máy kẹt dưới gầm
Sau khi gây ra tai nạn, tài xế ô tô đã không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tăng tốc bỏ chạy về hướng ngã tư Luỹ Bán Bích – Hoà Bình, kéo theo chiếc xe máy dính dưới gầm xe suốt quãng đường gần 3 km, làm phát ra vệt lửa do va chạm giữa xe máy với mặt đường nhựa.
Chứng kiến sự việc trên, nhiều người đi đường đã lấy xe máy đuổi theo chiếc “xe điên” yêu cầu tài xế dừng xe, gây náo loạn cả khu vực. Tuy nhiên, tài xế “xe điên” vẫn cố tình đánh võng ép xe những người rượt đuổi.
Chiếc xe máy dưới gầm "xe điên" nát bét
Sau đó, “xe điên” rẽ vào đường Hòa Bình chạy về hướng Công viên văn hóa Đầm Sen. Đến trước cổng nhà hàng Thuỷ Tạ (Đầm Sen), “xe điên” ngoặt vào đường Khuông Việt với tốc độ kinh hoàng khiến người đi đường phải dạt vô lề để tránh.
Cùng lúc này, chiếc xe máy nằm dưới chiếc gầm ô tô bốc lửa phát nổ, nhưng tài xế “xe điên” vẫn không chịu dừng lại. Nhiều bác tài xe ôm ngay cổng Đầm Sen thấy vậy nổ máy đuổi theo. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát 113 và CSGT quận Tân Phú đang tuần tra gần đó cũng tham gia chặn bắt “xe điên”.
Để chặn được "xe điên", đường phố được một phen náo loạn
Vào đường Khuông Việt (phường Phú Trung, quận Tân Phú) khoảng 1 km, anh Nguyễn Văn Thành tăng tốc vọt qua trước đầu “xe điên” rồi thình lình quăng xe nhảy vào bờ đường.
Chiếc “xe điên” trên đà lao tới cán qua xe máy của anh Thành, kéo lê dưới gầm thêm 1 đoạn mới chịu dừng lại. Người dân xung quanh vội đem bình CO2 ra dập lửa.
Lực lượng dân phòng và người dân nâng "xe điên" để kéo xe máy ra
Một số người quá bức xúc đã đập vỡ kính chiếc xe rồi lôi tài xế xuống đánh. Người này khoảng trên 30 tuổi và đang “phê”, chưa xác định được say rượu hay say thuốc. May mắn là lực lượng công an đã kịp thời can ngăn và bắt tài xế đưa về trụ sở.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Tại hiện trường, xe máy biển số 51U3 – 3964 của anh Thành bị vỡ nát. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, vẫn còn hàng trăm người dân đứng 2 bên đường chứng kiến vụ việc.
Bình luận (0)