xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cặp đôi hoàn hảo: Cuốn hút từng ngày

BẠCH MAI

Nỗ lực của thí sinh nhằm mang đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn mới lạ, có sức cuốn hút là rất đáng trân trọng

Dù là một chương trình giải trí nhưng Cặp đôi hoàn hảo vẫn có chất thi cử, không thể phủ nhận điều này và chính nó làm cho khán giả phải bám lấy màn ảnh truyền hình vào mỗi tối chủ nhật.

Tinh thần “quyết đấu”

Nếu chỉ là từng đôi lên hát, với sự bắt cặp như thế thì chẳng ai buồn quan tâm. Chất thi cử, điểm số, giải thưởng, thứ hạng đã là động lực để những cặp thí sinh động não tìm kiếm những chiêu trò phối hợp với phần trình diễn ca khúc sao cho bài thi của mình hoàn hảo nhất so với “đội bạn”. Hoàn hảo trong điều kiện có thể được !

img
Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư rất nỗ lực để thể hiện một cách ấn tượng
ca khúc Touch By Touch trong đêm thi thứ ba chương trình Cặp đôi hoàn hảo.

Cặp đôi đang dẫn đầu bảng Trấn Thành - Đoan Trang, qua 3 đêm thi, đã cho thấy sự “quyết đấu” trong mỗi lần thể hiện. Đêm Born This Way là đêm cao trào nhất của họ. Không thể rời mắt khỏi hai con rối tay đáng yêu và lời thoại tiếng Anh duyên dáng mở đầu cho phần thi. Chỉ riêng chi tiết này, Trấn Thành và Đoan Trang đã đáng khen lắm rồi. Họ lại còn hát rất quyện với nhau, sự nâng đỡ qua lại từng nốt cao, nốt trầm, từng đoạn bè thật hợp lý. Bài hát mang tiết tấu khác với bản gốc nhưng rõ ràng không làm mất đi cái hồn vốn có, phần nào đó còn có thể nói nhờ dạn dĩ kết hợp hai ca khúc Born This Way và Bad Romance mà Thành-Trang đã tránh được sự nhàm chán khi buộc phải nghe lại sản phẩm “gào” của Lady Gaga.

Hồn nhiên ca hát

Cặp đôi Cù Trọng Xoay và Phương Linh lại là một sự cố gắng dịu dàng. Hai người này nửa đằm thắm, nửa ngu ngơ tạo nên một kiểu “máu lửa” âm ỉ chứ không ngùn ngụt nhưng cũng khá “nóng”. Cứ thấy Linh bước ra là người ta lại ngóng “giáo sư” Xoay coi “chàng” hôm nay diễn bộ mặt nào. Nhìn ống kính camera cứ theo dõi cận cảnh vào hàng ghế khán giả là biết. Thú vị ở chỗ, tuy bộ dạng anh nghiêm trang nhưng cứ buồn cười thế nào.
Mà giọng hát tuy chẳng phải điêu luyện gì nhưng vẫn cứ… hát được. Không rớt giọng. Không đuối hơi. Và đi đến nơi về đến chốn, hồn nhiên diễn trọn bài. Tuy nhiên, phải công nhận đêm thành công của anh Xoay và cô Linh là đêm thứ hai, đêm hát Thôi anh hãy về, có anh chàng họa sĩ hát truyền cảm nỗi lòng của mình và vẽ cô người yêu thành… giám khảo Siu Black! Còn Linh thì đêm nào cũng xinh, cũng hát đúng chất ca sĩ được chọn gắt gao từ sàn thi đấu Sao Mai. Đêm thứ ba là đêm… bước xuống, tuy cả hai còn được đứng trong tốp an toàn. Họ phải cố gắng hơn nữa mới mong tăng “le-vồ” !
img

Tiết mục trình diễn sáng tạo của Đoan Trang-Trấn Thành trong đêm thi thứ ba. Ảnh: Lỹ Võ Phú Hưng

Cặp đôi nồng nàn, tình tứ nhất “đội hình” chính là Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh. Cho đến đêm thứ ba, họ vẫn ngời sáng bên cạnh nhau như thế và còn tình hơn khi họ chọn “thi” với ca khúc bất hủ Besame Mucho dìu dặt mơn trớn qua giai điệu rumba được ban nhạc chơi một cách gợi cảm. Không bàn đến nụ hôn “lâu” giữa họ, dù đây cũng là một chiêu nhằm tăng cảm giác mạnh cho người xem, mà chỉ bàn đến cách trình diễn, có lẽ trong vòng thi kế tiếp, Ngoan và Anh phải có cái gì mới hơn (dù vẫn tình) chứ cứ đi vòng quanh nhau, khi áp má, khi cúi đầu thì… xem rồi! Đây cũng là một cặp đôi có sự thành công khi hát cùng nhau, họ không chênh phô quá đáng, đến mức không thể chấp nhận.

 Lực sĩ Phạm Văn Mách và ca sĩ Văn Mai Hương là cặp đôi được mong đợi nhiều nhất. Chỉ riêng sự kết đôi này cũng đã là một hấp lực khó cưỡng đối với người xem. Sau đêm diễn ra mắt, Phạm Văn Mách đã để lại một dấu ấn đậm nét với ca khúc Careless Whisper, trong phút chốc anh hóa thành “ngôi sao” của chương trình này. Nhưng đến đêm Mưa rơi lặng thầm thì sự hào hứng của người xem có hơi lung lay.
Rồi đến đêm Hello, vẫn là ca khúc nước ngoài (thuộc dòng sở thích của Mách) nhưng chàng lực sĩ đã kém phong độ so với đêm đầu. Chiêu trò của cặp đôi này không có nhiều, đơn giản là tập hát và đưa đón nhau ở sân bay. Thế thôi. Nếu anh dùng lời bài hát để hỏi khán giả “It’s me, you’re looking for ?” thì đa số sẽ không ngần ngại gật đầu. Họ đang hâm mộ anh và mong đợi ở anh một kết quả tốt đẹp. Nhìn anh hăm hở với cuộc thi, sẵn sàng luyện tập bất cứ lúc nào, khán giả trân trọng những gì anh đã trình diễn, sao có thể xóa sạch phần công sức bé mọn ấy được!

Nỗ lực lấp đầy cho nhau        

Dù cặp đôi của mình chưa tạo được “áp lực” gì cho “đối thủ” nhưng diễn viên Kim Thư và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn kiên nhẫn luyện tập, thay đổi mình qua từng vòng thi. Đêm trình diễn Touch By Touch của họ chỉ thành công về đường “hình”, còn đường “tiếng” thì… còn rột rẹt! Kim Thư “đồng hạng” với Lê Khánh ở khoảng hát hò nên Đàm Vĩnh Hưng chắc phải cùng Kim Thư nỗ lực nhiều hơn nữa. Đã là một tên tuổi trong làng ca nhạc, đứng trên sàn thi đấu này, dù chẳng phải để kiếm danh nữa nhưng vẫn là một áp lực khá lớn. Bảo rằng anh đi thi… chơi thì cũng không đúng!

Tuy có cười nhiều qua một vài dàn dựng thêm ở các clip nhưng đây vẫn là cuộc thi hát. Và, dù đang đình đám ở lĩnh vực nghệ thuật nào, khi đặt chân lên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo thì vẫn là thí sinh… thi hát! Cho nên, có người hát hay, có người hát chưa hay, có người dừng lại, có người đi tiếp vào vòng trong, chuyện bình thường như nó vốn có. Cái quan trọng mà khán giả thấy được là sự nỗ lực của các thí sinh khi nhận lời tham gia cuộc chơi và họ đã nỗ lực tìm ra điểm yếu, điểm mạnh của bạn diễn để lấp đầy cho nhau, tạo ra những tiết mục cuốn hút công chúng.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường ngồi “ghế nóng”

Dân ca và rock là nội dung thi trong đêm thứ tư của chương trình Cặp đôi hoàn hảo diễn ra vào lúc 21giờ ngày 30-10 tại Nhà Thi đấu Thể thao Nguyễn Du và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Bảy cặp đôi sẽ cùng tranh tài để đi tiếp vào vòng trong. Sau Minh Quân – Lê Khánh, cặp đôi nào sẽ dừng cuộc chơi vẫn còn là ẩn số. 

Vị giám khảo thứ tư ngồi vào nghế nóng trong đêm thi này là nhạc sĩ Nguyễn Cường.

“Tôi nghĩ đây là một cuộc thi có ý nghĩa và hấp dẫn. Cuộc chơi này có định dạng chương trình cũng rất hay. Tôi có theo dõi một số đêm thi vừa qua. Nói chung vừa vui vừa giải trí nhưng cũng có cái đạt tới trình độ nghệ thuật vì bên cạnh sự trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp, còn có sự cố gắng của những người mẫu, diễn viên biết hát và thích hát. Tôi tham gia vì lẽ đó” - Nguyễn Cường chia sẻ sau khi nhận lời. 

Ngày 26-10, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã có mặt tại phòng trà We để cùng đồng hành, chia sẻ với việc tập luyện của các cặp đôi. Ông cũng góp ý, giúp đỡ thêm cho phần chuẩn bị của các cặp đôi ở đêm thi thứ tư này.
B.Anh

Giám khảo cũng là “thí sinh”

“Vấn đề” hiện nay của chương trình này đang nằm ở ban giám khảo. Khán giả đòi hỏi giám khảo nói phải đi đôi với làm (khen thì điểm không thể là… 6, chê thì điểm không thể là… 10, thí dụ vậy), mỗi lời phát ra dù là muốn cho vui cũng không kèm theo “móc câu”, nhận xét công bằng không đãi bôi, cả nể (có thể bị… khớp trước một ngôi sao nào đó chẳng hạn) và lại càng không nên “nói mà như chẳng nói gì”. Các thí sinh đã quá nỗ lực trong vai trò và nhiệm vụ của họ. Còn ban giám khảo, từng đêm thi trôi qua, họ đang chứng tỏ mình là  một thành tố góp phần làm cho cuộc thi vui này thành công hoặc có thể thất bại, thậm chí thất bại thảm hại!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo