xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Cát hay là Ngọc” hồi sinh từ bùn lầy

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY

Trong cuốn tự truyện “Cát hay là Ngọc” (Hòa Bình & Cỏ chấp bút, NXB Phụ nữ ấn hành), nhân vật chính Sandy (Ruby, Ngọc) đã nói ra hết tâm sự buồn chất chứa về những ngày tháng đen tối bị lạm dụng kéo dài, về 20 năm hầu như không ngủ, về những trôi dạt lang thang.

Có người thân nhưng chẳng khác nào trẻ lang thang vô thừa nhận, bị đánh đập, chửi bới, bị lạm dụng, nhiều lần nghĩ đến cái chết… Đến cả mẹ ruột cũng từng định bán cô gái nhỏ vào nhà chứa.

Ban đầu, trước khi ra mắt cuốn sách, báo chí không thể tìm gặp được Sandy vì cô gái khá căng thẳng và lo lắng tâm lý của xã hội Việt sẽ không dễ để độc giả chấp nhận một câu chuyện “gây sốc” như thế. Nhưng hóa ra, buổi giao lưu nào với độc giả cũng đẫm nước mắt. Bây giờ không phải cái cô bé gầy gò ốm nhom ốm nhách trong cuốn tự truyện ấy khóc mà là độc giả bật khóc nức nở. Rất nhiều độc giả nam đã bày tỏ sự động viên chân thành nhất gửi tới cô gái dũng cảm.

Cuốn tự truyện “Cát hay là Ngọc” do Hòa Bình & Cỏ chấp bút
Cuốn tự truyện “Cát hay là Ngọc” do Hòa Bình & Cỏ chấp bút

Sau khi ra mắt cuốn sách, NXB đã lập tức cho tái bản ngay sau 2 tuần sách vừa lên kệ vì độc giả đã yêu thương dành cho Sandy một vòng ôm trân trọng và chân tình. Sandy xúc động: “Không ngờ, có rất nhiều những cảnh ngộ tương tự đã nhắn tin để cảm ơn cuốn sách nhỏ “Cát hay là Ngọc”. Có lẽ, em đã được bù đắp phần nào khi mang lại sự an ủi nhỏ nhoi cho những thân phận khác…”.

Dần vượt qua những ám ảnh đau đớn trong quá khứ, hầu như không được học hành nên Sandy phải tự học là chính nên đến giờ vẫn giữ nguyên niềm khao khát cháy bỏng được tiếp tục học tập. “Bây giờ nhìn thấy các bạn sinh viên cắp sách đến giảng đường, em vẫn thấy… điên lên vì muốn được như họ. Hồi sang Thái sinh sống, em đã tự học tiếng Anh. Mới đây, em vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp khóa đào tạo ngắn hạn 2 tuần của một học viện quốc tế tại Philippines. Và từ khá lâu, em đã tự mình rèn kỹ năng “săn” học bổng. Em muốn đến tất cả các quốc gia, các cánh cửa trường đại học nào sẵn sàng cấp học bổng cho những người muốn học” - Sandy tự sự.

Cuộc sống của Sandy đã bắt đầu có nhiều thay đổi, cô gái trẻ tham gia dạy tiếng Anh ở Trung tâm Amazing Home do một người bạn sáng lập. Ở đó, Sandy có được rất nhiều sự đồng cảm, chung tay khi cùng tổ chức công việc và cả hoạt động từ thiện xã hội với các đồng nghiệp. Nhiều người quen cũ và những người bạn mới đã ở bên cô gái cô đơn ngày nào và chúc mừng Sandy vì thẳng thắn nói ra sự thật cuộc đời. Đọc xong cuốn sách nhỏ chứa đựng những bi kịch lớn, điều quan trọng nhất chạm đến trái tim độc giả chính là sự thật chứ không phải tô vẽ, màu mè, giả tạo. Hơn cả bài học tri thức trên các giảng đường, Sandy sẽ tiếp tục học bài học làm người, có lẽ chẳng bao giờ là muộn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo