xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cha mẹ tự sát, các con Choi Jin Sil không nguôi thương tổn

M.Khuê (Theo Korea Times)

(NLĐO) – Nhiều năm trôi qua kể từ khi nữ diễn viên Choi Jin Sil và chồng cũ Cho Sung Min lần lượt tự sát, các con của họ vẫn không nguôi những thương tổn hằn sâu vì bi kịch của gia đình.

Hwan Hee chỉ bảy tuổi khi mẹ cậu bé là Choi Jin Sil kết thúc cuộc đời vào năm 2008 và 10 tuổi khi Choi Jin Young – cậu của bé cũng là diễn viên, tự tìm đến cái chết năm 2010. Đến năm 2013, khi Hwan Hee được 13 tuổi, đến lượt cha của cậu Cho Sung Min chọn lựa tiêu cực. Hiện tại, Hwan Hee đã 15 nhưng với cậu bé này, thời gian không xóa được những thương tổn hằn sâu.

 

Hwan Hee, Jun Hee và bà của mình

Hwan Hee, Jun Hee và bà của mình

 

Hai bé trưởng thành hơn so với tuổi

Hai bé trưởng thành hơn so với tuổi

 

Trong chương trình Human Documentary Love của đài MBC vừa phát sóng, hé lộ cuộc sống hiện tại của Hwan Hee và em gái Jun Hee. Cả hai đã trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của mình. Biến cố gia đình khiến Hwan Hee và Jun Hee trở thành trẻ mồ côi cha lẫn mẹ, sống phụ thuộc vào người bà tên Jeong Ok Suk đã nhiều tuổi và những người thân còn lại.

“Jun Hee nói nhiều, năng động trong khi Hwan Hee ngược lại, trở nên khép kín” – bà Jeong Ok Suk kể và nói thêm rằng dù cả hai cháu đã cố gắng che giấu tổn thương nhưng những rõ ràng nỗi đau trong lòng chưa thể phục hồi.

Jun Hee từng mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng cô bé này vấp phải nhiều bình luận ác ý trên trang mạng xã hội và tủ riêng ở trường học về hoàn cảnh côi cút của mình. Vì thế, giờ Jun Hee muốn đi du học. “Một ngày, người nào đó đã viết những dòng nhắn gửi rất độc ác lên tủ của tôi ở trường. Họ chế giễu về việc tôi không có mẹ. Tôi vẫn còn nhỏ nhưng vẫn thấy các bình luận trên mạng quá tệ hại. Tôi không thể tưởng tượng được những lời nhận xét này còn ác độc đến mức nào khi trưởng thành. Tôi không có mẹ để nấu bữa tối và chào đón mỗi khi từ trường về. Tôi muốn đi du học, muốn kết hôn sớm và có gia đình trọn vẹn cho mình” – Jun Hee thổ lộ.

Còn Hwan Hee cũng mơ ước trở thành nghệ sĩ giống mẹ và cậu: “Bà cứ bắt tôi học và học kể cả trong kỳ nghỉ. Bà muốn tôi trở thành luật sư hoặc bác sĩ nhưng thực sự tôi muốn trở thành nghệ sĩ”.

 

Jo Sung Min (trái) và Choi Jin Sil (phải)

Jo Sung Min (trái) và Choi Jin Sil (phải)

 

Choi Jin Sil tự tử

Choi Jin Sil tự tử

 

Choi Jin Young cũng ra đi

Choi Jin Young cũng ra đi

 

Jo Sung Min cũng bỏ hai con lại và tự tử

Jo Sung Min cũng bỏ hai con lại và tự tử

 

Hiện do việc học, Hwan Hee ở đảo Jeju còn Jun Hee ở với dì. Cả hai ở nơi khác nhau nên luôn lo lắng cho nhau. Hwan Hee lo rằng em gái tính tình cẩu thả, không lo chăm sóc bản thân và cũng không quên lo cho sức khỏe đang yếu đi của bà. Trong khi đó, Jun Hee lo anh trai rút vào vỏ ốc, giữ khoảng cách với cô bé và còn lo lắng Hwan Hee không từ bỏ hy vọng và ngày nào đó sẽ làm việc trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt.

 

Hai bé đau buồn trong đám tang cha

Hai bé đau buồn trong đám tang cha

 

Jo Sung Min và Choi Jin Sil kết hôn năm 2000 khi Jin Sil là nữ minh tinh nổi danh xứ kim chi còn Sung Min cũng là cầu thủ bóng chày có tiếng. Sau đó, không lâu khi con trai đầu lòng ra đời, cả hai rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” và những mâu thuẫn gia đình nữ diễn viên xinh đẹp bị phanh phui. Cô từng bị Sung Min đánh đến mức nhập viện. Cả hai ly dị năm 2004. Tháng 10-2008, Choi Jin Sil tự tử.

Sau đó, em trai Choi Jin Sil là diễn viên Choi Jin Young cũng từ giã cõi đời. Bi kịch chưa kết thúc, Sung Min treo cổ tại phòng tắm nhà bạn gái. Cảnh sát điều tra đã xác nhận anh chết do tự tử. Nguyên nhân tự tử vẫn chưa xác định rõ nhưng theo điều tra của cảnh sát, trước khi Sung Min tự tử, anh và bạn gái đã uống rượu và người này đã nói lời chia tay. Ngoài ra, Sung Min gặp áp lực vì không được tiếp tục ký hợp đồng với đội tuyển bóng chày mà anh làm huấn luyện viên trong khoảng hai năm 2011- 2012. Công việc, tình yêu gặp trắc trở có thể là nguyên nhân khiến cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng nghĩ quẩn và tự tử.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo