xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chàng trai Anh mê hát nhạc Việt

Yến Anh

Bài hát Quê nhà được Lee Kirby gửi đến người Việt trên thế giới qua mạng Youtube trong những ngày đầu năm mới đã làm nhiều khán thính giả xúc động

img

Lời chúc năm mới đến khán thính giả Việt Nam trên toàn cầu gửi qua mạng Youtube của Lee Kirby (người Anh) là nhạc phẩm Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, được anh trình bày bằng tiếng Việt, qua phần đệm guitar của nghệ sĩ Đặng Việt Dũng. Đoạn video giản dị (thực hiện tại Anh) làm quà cho khán giả Việt Nam của chàng thanh niên có tình cảm gắn bó với Việt Nam và âm nhạc Việt Nam này đã gây xúc cảm cho không ít người Việt trong và ngoài nước sau khi nghe anh hát trong mấy ngày Tết vừa qua.

Cảm ơn! Quá tuyệt vời!

Điều khiến Lee trở nên đặc biệt đối với người Việt Nam là giọng hát nồng nàn, truyền cảm và khả năng phát âm tiếng Việt đáng ngạc nhiên của anh khi hát những ca khúc Việt Nam.

Trên các diễn đàn thông tin mạng, nhiều khán thính giả đã bày tỏ: “Quá tuyệt vời! Lee đã làm tôi và những người khác thật bất ngờ với chất giọng của anh. Nghe anh hát, tôi thật sự cảm động. Cám ơn anh vì tình yêu mà anh đã dành cho đất nước Việt Nam. Đất nước chúng tôi rất vui vì có những người bạn như anh!”.

Đại sứ Anh tại Việt Nam, Mark Kent, là người có ý tưởng mời Lee Kirby tham gia trang Youtube ukinvietnam nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần. Đại sứ Mark Kent nói: “Tôi đã tìm nghe những bài hát của Lee Kirby trên internet. Với một người nước ngoài vẫn còn đang học tiếng Việt như tôi khó có thể nhận xét nhiều. Nhưng điều rõ ràng tôi có thể thấy ở Lee là cậu ấy say sưa trong từng câu hát. Khi đã say mê như vậy hẳn Lee sẽ có nhiều điều để nói với các bạn Việt Nam”.

“Nghe Lee hát, tôi thật sự xúc động. Hẳn nếu ai chỉ nghe thôi sẽ nghĩ ngay Lee là người Việt Nam. Có rất nhiều người trên thế giới yêu quý đất nước, con người, văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Cám ơn các bạn, hãy đến với Việt Nam tôi!”.

“Cảm ơn bạn, Lee! Bạn làm cho chúng tôi thấy yêu và tự hào về tiếng Việt biết bao. Cám ơn Lee thật nhiều về giọng hát và tình yêu của bạn dành cho người Việt Nam. Chúng tôi yêu bạn và cũng yêu đất nước của bạn”.

Qua BBC, anh tâm sự vì sao mình chọn bài hát Quê nhà để làm quà chúc Tết khán thính giả Việt Nam: “Mặc dù đây là dịp mọi người vui mừng đón Tết, nhưng đây cũng là dịp để những người dân Việt Nam sống xa quê hương bồi hồi trong những suy ngẫm riêng mình. Bài hát rất đặc biệt này giúp mang lại người nghe những xúc cảm bồi hồi đó và tôi hy vọng các bạn có thể cảm nhận được điều này từ chính tôi”.

Mến người Việt, mê nhạc Việt

Trước Quê nhà, Lee Kirby cũng đã từng trình bày các nhạc phẩm tiếng Việt khác, như: Đêm thấy ta là thác đổ, Diễm xưa hay ca khúc Nồng nàn Hà Nội khi tham gia cuộc thi hát Voice Up 2009 của sinh viên Việt Nam ở Anh Quốc.

Cẩm Anh, một người bạn của Lee đang công tác tại Báo Sinh Viên Việt Nam, cho biết Lee yêu Việt Nam, yêu Hà Nội lạ kỳ. Mỗi lần đến Hà Nội, anh đều quẳng hành lý tại khách sạn trong khu phố cổ để đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm cho thỏa nỗi nhớ. Anh trò chuyện với mọi người bằng tiếng Việt, từ cụ già đánh cờ tướng, đến chú bé bán hàng dạo. Lee Kirby đã từng là thành viên của đội bóng U16 Fulham cũng như chơi trong giải bán chuyên nghiệp của Anh. Nhiều năm trước Lee đã đến Việt Nam tham gia đội bóng Bưu điện ở TPHCM trong 6 tháng. Trong thời gian này, Lee thường phải đi những chuyến đi dài tới nhiều nơi trên khắp đất nước. Trong những chuyến đi này, một cách rất tự nhiên, Lee Kirby đã làm quen với âm nhạc Việt Nam và ấn tượng ban đầu là “không thích”.

Tuy nhiên, một lần, sau khi nghe ca sĩ Mỹ Tâm hát bài Ước gì, Lee thấy thích.  Sau đó, trong một album của Mỹ Tâm, Lee được nghe Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn, rồi anh tìm nghe Diễm xưa, qua tiếng hát Khánh Ly. Với Đêm thấy ta là thác đổ, Lee kể là đã được một người con gái tên Ngọc hát cho nghe trên đỉnh Bạch Mã. Trong những giây phút đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, giai điệu của bài hát này đã tạo cảm hứng cho Lee rất nhiều. Tháng 12-2004, Lee lần đầu tiên hát trước công chúng trong buổi biểu diễn của Trường Ashbourne, với bài hát Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn theo phong cách Acapella.

Lời bài hát quá hay!

Thật đáng ngạc nhiên khi Lee mới học guitar hai năm trước nhưng hiện đã có một số ca khúc sáng tác đầu tay. Anh học hát tiếng Việt cũng rất nhanh, như học nhạc. Anh cho biết một người bạn Việt Nam tên Châu dạy anh những điều cơ bản trong phát âm tiếng Việt: các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cách đánh vần tiếng Việt, dần dần Lee có thể đánh vần hết cả bài hát, nghe nhạc, thuộc giai điệu và... hát theo.

“Khi tôi bắt đầu hiểu nhiều hơn về nội dung của lời hát, tôi dần nhận ra rằng lời bài hát tiếng Việt là một nhân tố quan trọng quyết định người nghe có thích bài hát đó hay không. Diễm xưa hay Quê nhà là những bài hát có tác động mạnh với tôi về tình cảm, kể cả trước khi tôi thực sự hiểu bài hát có nghĩa gì. Hiểu được lời bài hát khiến cảm xúc và cách thể hiện của tôi thay đổi rất nhiều. Ví như câu hát “Em đi lấy chồng anh vẫn một mình” chắc chắn khiến tôi cảm và hát Quê nhà khác rất nhiều so với trước khi chưa hiểu” - Lee chia sẻ.
Quá trình thực hiện đoạn video trên diễn ra trong điều kiện rất gấp rút, ngay trước Tết Nguyên đán Canh Dần, vì anh Đặng Việt Dũng phải ra sân bay về Việt Nam đón Tết (Quê nhà còn mới và khá khó với Lee nên anh đã nhờ anh Dũng đệm đàn). Chính vì vậy, Lee Kirby cảm thấy khá áy náy vì những điều chưa được như ý về bối cảnh trong đoạn phim.

Lee Kirby không phải ca sĩ

BBC gọi Lee Kirby là ca sĩ Anh, nhưng thông tin từ đại sứ Anh tại Việt Nam cho hay Lee Kirby sinh ra tại Anh, bố anh là người Canada, mẹ là người Anh. Lee sống tại Kensington, một khu vực rất đẹp ở trung tâm London. Kensington cũng là địa điểm có Trường Ashbourne, ngôi trường do bố của anh làm chủ (nhân viên trong trường thường gọi bố Lee Kirby là Big Mike). Đây là một trường tư thục cung cấp khóa học A-Levels dành cho học sinh trước khi vào đại học. Ashbourne College Kensington đã tuyển sinh người Việt Nam theo học từ 10 năm trước, đang có khoảng 20 sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây. 

Hiện Lee Kirby là trưởng phòng điều hành các hoạt động của Ashbourne College – gồm có 10 thành viên phụ trách về các mảng: cơ sở vật chất, tài chính, thi và kiểm tra, hành chính, marketing, tuyển dụng,...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo