xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chồng Việt Hương yên tâm khi vợ "tựa vai" Hoài Linh

Minh Nga. Ảnh: NSCC

(NLĐO) - Nhạc sĩ Hoài Phương nói rằng khi Việt Hương tâm sự hay khóc với "anh trai" Hoài Linh, anh cảm thấy yên tâm vì vợ có chỗ dựa, chia sẻ đáng tin cậy khi không có chồng bên cạnh.

*Phóng viên: Trong suốt 1 năm qua, Việt Hương về Việt Nam liên tục, là chồng, anh có thấy lo lắng khi vợ không bên mình nhiều như thế?

Nhạc sĩ Hoài Phương: - Cô ấy có nốt ruồi ở chân mà, không đi nhiều mới lạ! Tất nhiên không ai muốn xa “một nửa” của mình nhưng tôi cũng làm trong giới showbiz nên rất quen thuộc với công việc của một nghệ sĩ và cảm thông với sự “bay nhảy” của vợ. Về khoảng “xa mặt cách lòng”, tôi hoàn toàn tin tưởng vào vợ cũng như bản thân mình. Nói là xa “nửa vòng trái đất” chứ ngày nào vợ chồng chẳng gặp nhau trên điện thoại, tâm sự nhiều chuyện.

*Việt Hương từng nói nếu có khóc, chỉ khóc với Hoài Linh. Anh có bất an không khi nghe câu này?

- Có một sự trùng hợp không thể lý giải được là 3 người đàn ông quan trọng nhất với cô ấy lại cùng có chữ lót là “Hoài”. Ở Mỹ, cô ấy đi diễn lúc nào cũng kè kè với Hoài Tâm, về Việt Nam thì “làm vợ” Hoài Linh suốt. Tôi thấy an tâm khi vợ có bờ vai để nương tựa lúc không có tôi bên cạnh. Ai chứ anh Hoài Linh quá thân quen với vợ chồng tôi, anh Linh luôn xem vợ tôi mà em gái và sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn với Việt Hương. Có những điều Việt Hương không nói được với tôi mà lại nói với anh Linh cũng là chuyện bình thường.

Gia đình hạnh phúc của Việt Hương

Gia đình hạnh phúc của Việt Hương

Con gái đáng yêu của Việt Hương

Con gái đáng yêu của Việt Hương

*Do chạy sô liên tục nên dạo này Việt Hương có vẻ ốm đi rất nhiều...!

- Thì đó, tôi rất lo việc bay nhiều và thay đổi múi giờ liên tục cộng với lịch làm việc dày đặc ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Được cái, cô ấy lên máy bay là ngủ suốt nên số giờ ngủ cũng không phải ít, dù không đủ 1 ngày 8 tiếng. Nhưng hình như, Việt Hương càng ốm nhìn càng đẹp hơn. Nếu thật là đẹp hơn, tôi phải khuyến khích chứ! Nói đùa vậy chứ mỗi khi trở về Mỹ, nhìn Việt Hương ốm ra là tôi phát hiện được ngay. Sau khi…hốt hoảng, tôi nhanh chóng tìm cách bồi dưỡng cho vợ.

*Người ta có câu: “Một người mẹ có thể làm một người cha (với con mình) khi thiếu đàn ông nhưng một người chồng không thể làm một người mẹ khi thiếu đàn bà”? Anh có gặp khó khăn gì khi chăm sóc con thường xuyên khi vợ vắng nhà?

- Đối với con gái, tôi vừa là bố, vừa phải làm mẹ, có lúc là thầy giáo nhưng rồi cũng phải là bạn và thỉnh thoảng phải làm… “chó cưng” nữa đấy! Tôi làm được tất cả.

Việt Hương dành thời gian cho con gái sau mỗi chuyến trở về

Việt Hương dành thời gian cho con gái sau mỗi chuyến trở về

*Khi vợ nổi tiếng hơn chồng, anh có cảm thấy chạnh lòng?

- Công việc chính của tôi bây giờ thực ra là ca sĩ chứ không phải là nhạc sĩ như nhiều người thường nghĩ, tức là tôi vẫn tham gia nhiều vai trò trong nghệ thuật. Xét trên mối quan hệ đồng nghiệp, sự nổi tiếng nhiều hay ít có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ. Nhưng trong quan hệ vợ chồng, chắc gì điều đó đã có ý nghĩa. Tôi gặp Việt Hương từ khi cô ấy đã là người nổi tiếng rồi nên tôi không biết nó sẽ thuận lợi hơn không nếu như Việt Hương không phải là Việt Hương.

*Có bao giờ Việt Hương nói nhiều quá mức làm anh thấy khó chịu?

- Có lúc tôi nghĩ sẽ bảo với cô ấy rằng : “Em nói ít ít lại được không?” nhưng nghĩ lại, nếu cô ấy đang có cảm hứng nói rồi làm gì có người nào có thể ngăn cô ấy lại được.

Việt Hương trong mắt chồng là người biến hóa khôn lường

Việt Hương trong mắt chồng là người biến hóa khôn lường

*Vậy hẳn cuộc sống gia đình anh thú vị lắm?

- Việt Hương ngoài đời không sôi nổi như trên sân khấu, không nói nhiều, cười nhiều đâu. Khi về nhà cô ấy một người rất trầm tĩnh và tôi mới là người thường làm cho vợ cười. Cô ấy thú vị ở chỗ đó.

*Điểm nào ở Việt Hương mà anh cho là hấp dẫn nhất và kém hấp dẫn nhất?

- Tôi không kể được tính xấu của vợ. Không phải là vợ tôi không có tính xấu mà là làm gì có bao giờ “được” kể xấu về vợ đâu. Tôi nghĩ khi mình yêu ai và sống lâu với người đó thì người đó trở thành “số một” đối với mình về mọi mặt, kể cả những ưu điểm cũng như khuyết điểm.

*Việt Hương có bao giờ phàn nàn về anh?

- Tôi luôn cố gắng hết mình để Hương không chịu nhiều thiệt thòi và “Ơn Giời” đến giờ cũng chưa thấy cô ấy phàn nàn gì cả.

img
Việt Hương dịu dàng trong tà áo dài

Việt Hương dịu dàng trong tà áo dài

Tôi và Hương có rất nhiều điểm chung trong cuộc sống, đặc biệt là ở chuyện không quan tâm quá khứ, không gây khó dễ cho nhau về quá khứ. Tuy nhiên về khoản lãng mạn thì hơi trái ngược. Tôi thích phong cảnh, biển trời, cây cỏ. Còn cô ấy thích thành thị, nhà cao tầng, cuộc sống tấp nập, và… shopping. Tuy nhiên cả hai luôn biết điều hòa cuộc sống và dành thời gian cho nhau cũng như những sở thích riêng của mỗi người.

img
Không chỉ sáng tác, Hoài Phương còn biết đến là ca sĩ các chương trình ở hải ngoại
Không chỉ sáng tác, Hoài Phương còn biết đến là ca sĩ các chương trình ở hải ngoại

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo