xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cổ vũ cho... “hàng nhái”!

Thụy Vũ

Màn trình diễn và hát nhép Không phải dạng vừa đâu của Võ Viễn Thiện tại một quán bar ở Hà Nội lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt trong sự chia sẻ phấn khích của cộng đồng.

Cái tên Võ Viễn Thiện - một gương mặt “nhái” của Sơn Tùng M-TP - không phải mới nhưng không ai nghĩ một ngày nào đó bản sao này lại được chào đón nồng nhiệt không thua phiên bản gốc. Biểu hiện của sự chào đón đó là lời thừa nhận của giới bầu sô và phiên bản Viễn Thiện, dù là nhái, vẫn được biểu diễn chính thức hoặc mời tham dự với tư cách khách mời ở một vài sự kiện.

Câu chuyện mang tên phiên bản nhái Sơn Tùng M-TP bắt đầu từ hồi đầu năm 2015 khi cư dân mạng bắt đầu sôi sục loan tin về một chàng trai giống Sơn Tùng M-TP như đúc, không chỉ là ngoại hình mà cả phong cách. Chàng trai mang tên Võ Viễn Thiện, đang làm nhân viên bảo vệ ở Bình Dương. Anh cũng cho biết mình không hề muốn nổi tiếng hay trở thành bản sao của Sơn Tùng M-TP.

 

Võ Viễn Thiện (trái) nhái hình ảnh Sơn Tùng M-TP Ảnh: Tư liệu
Võ Viễn Thiện (trái) nhái hình ảnh Sơn Tùng M-TP Ảnh: Tư liệu

 

Tuy nhiên, khác với những gì Viễn Thiện đã nói, thời gian gần đây, có thể do bàn tay đạo diễn của một số bầu sô giấu mặt, đưa Viễn Thiện liên tục tham gia các hoạt động liên quan đến nghệ thuật dưới phong cách của Sơn Tùng M-TP. Ban đầu là quay clip, chụp các bộ ảnh mặc quần áo, học theo phong cách của Sơn Tùng và mới đây nhất là đi biểu diễn ở quán bar tại Hà Nội. Màn trình diễn hát nhép Không phải dạng vừa đâu của Viễn Thiện đã nhận được sự cổ vũ của rất đông khán giả. Với ngoại hình, cách ăn mặc giống Sơn Tùng M-TP, lại là hát bài hit của Tùng, phong cách biểu diễn y hệt, thậm chí không ít người nhầm lẫn đây chính là Sơn Tùng.

Hiện tượng trọng dụng phiên bản “nhái” trên thế giới đang du nhập một cách hào hứng vào Việt Nam. Sự phát triển của hiện tượng này bắt nguồn từ nhiều lý do nhưng quan trọng nhất vẫn là kinh phí. Giới bầu sô truyền tai nhau rằng để mời được Sơn Tùng biểu diễn, thù lao cho một đêm không dưới 100 triệu đồng. Sức hút của Sơn Tùng là điều không thể phủ nhận nhưng để có đủ kinh phí như yêu cầu từ phía Sơn Tùng, không phải đơn vị tổ chức nào cũng có thể đáp ứng. Điều đó khiến nhiều đơn vị làm liều theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen”. Khi bản “nhái” qua mặt được công chúng thì đơn vị tổ chức lời to; còn ngược lại, nếu bị phát hiện cũng chẳng mất mát gì.

Thế nhưng, nếu việc sử dụng các phiên bản nhái ở thế giới mang lại sự thú vị hay ít nhất giá trị của ngôi sao “gốc” là điều có thực thì “sao” ở ta còn chưa khẳng định được sự tỏa sáng thật sự của chính mình, nói gì đến phải dùng phiên bản “nhái” để thay thế.

Cho đến nay, “nghi án” phong cách của Sơn Tùng M-TP giống với G-Dragon (một ngôi sao hàng đầu của thị trường âm nhạc K-pop) vẫn chưa có hồi kết. Và không khó để tìm ra sự tương đồng giữa Sơn Tùng và G-Dragon về kiểu cách, trang phục, trang điểm hay những chi tiết về tư duy, sáng tạo trong các sản phẩm âm nhạc. Thế nên, chính Sơn Tùng còn đang bị nghi là một “kẻ ăn theo”. Cổ vũ và tạo điều kiện cho việc sử dụng bản “nhái” Sơn Tùng sẽ đem lại giá trị gì ngoài sự mỉa mai, câu khách rẻ tiền?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo