xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gala Mai Vàng chào Xuân 2016: Thắm đượm tình Xuân

MINH NGA

​Sắc Xuân, tình Xuân như hòa quyện vào nhau trong đêm nhạc mang Tết sớm đến cho công nhân xa quê

Gala Mai Vàng chào Xuân 2016 (do Báo Người Lao Động tổ chức, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn: tài trợ vàng, nhãn hàng Trà xanh Không Độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát: tài trợ bạc, Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân: tài trợ đồng) với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng và ca sĩ được công chúng yêu thích đã làm nên một bữa tiệc âm nhạc vào đêm 29-1 ở Công ty TNHH Pou Yuen (quận Bình Tân, TP HCM), truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 - Đài Truyền hình TP HCM.

Những ngày Tết cận kề, nỗi nhớ quê luôn rạo rực. Khi những ca khúc quê hương cất lên cũng là lúc nỗi nhớ được khơi dậy mãnh liệt. Nếu Phi Nhung chứa chan tình cảm với ca khúc “Hồn quê”; Nguyên Vũ vui tươi, lạc quan cùng “Nắng lên xóm nghèo” thì Thanh Thúy lại trữ tình, sâu lắng cùng “Về quê”; Vân Khánh lắng đọng, da diết với “Thương về miền Trung”. Những tiếng vỗ tay sôi động khi mở màn giờ nhường chỗ cho ánh mắt nặng trĩu hoài hương. Những câu hát: “Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em/Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường”, “Ơi quê ta dầu sương dãi nắng/Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiên/Kìa dáng ai như dáng mẹ, dáng chị tôi”… vang lên làm bao con tim thổn thức. Chị Trần Thị Thu Thanh (quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) rưng rưng: “Mấy ngày nay, ba má gọi điện thoại kể về việc chuẩn bị bánh mứt Tết làm tôi nôn nao. Giờ nghe những ca khúc này, thấy quê hương hiện ra trước mắt, muốn chạy ào về liền”.

img

img

img

Các khán giả đã có một bữa tiệc âm nhạc đầy ý nghĩa Ảnh: TẤN THẠNH
Các khán giả đã có một bữa tiệc âm nhạc đầy ý nghĩa Ảnh: TẤN THẠNH

Sẽ không có một đêm “Gala Mai Vàng” đấy sắc Xuân, tình Xuân nếu thiếu đi những ca khúc Xuân rộn ràng. Những ca sĩ trẻ, đầy nhiệt huyết như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Phan Đinh Tùng, nhóm MTV, nhóm Ayor… đã hâm nóng bầu không khí; mùa Xuân cũng theo về với những ca khúc: “Lắng nghe mùa Xuân về”, “Mùa Xuân bên cửa sổ”, “Những ngày Xuân rực rỡ”, “Xuân họp mặt”. Cảm giác sum vầy ùa tới khiến lòng ai nấy rung lên như đang được ngồi bên gia đình canh nồi bánh tét đêm giao thừa. Hơn 5.000 công nhân (CN) cũng bị lôi cuốn bởi những giai điệu tươi vui, mê mải theo những bước nhảy điêu luyện của các ca khúc sôi động như: “Sóng tình” “Cảm ơn tình yêu”, “Nụ cười Việt Nam”, “Boom Boom”… Tiếng vỗ tay đã tiếp lửa cho các nghệ sĩ thăng hoa hơn. Nghệ sĩ và khán giả như hòa cùng, sự đồng điệu đã khiến cho đêm diễn kéo dài hơn 2 giờ như ngắn lại.

Diễn ở Gala Mai Vàng như được trở về nhà, nói như ca sĩ Thanh Thúy: “Mấy năm rồi, cuộc sống có những đổi thay nhưng cái sân khấu này vẫn cho tôi cảm giác gần gũi, thân thương”. Ca sĩ Đông Nhi chia sẻ: “Được trực tiếp hát cho CN xa quê nghe luôn là một điều rất vinh dự. Mùa Xuân đến, ai cũng ước mơ đoàn viên nhưng vẫn còn đâu đó những người vì cuộc sống phải tha hương. Hy vọng tiếng hát của tôi sẽ phần nào làm vơi đi nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ”. Ca sĩ Vân Khánh bảo đứng trên sân khấu này, hát về quê hương miền Trung nắng gió cũng là lời nhắn nhủ với các bạn CN rằng dù được sinh ra ở nơi phố thị phồn hoa nhưng hãy giữ “hồn quê”. Và chị cảm thấy vui khi nhìn những CN xa quê 3 năm, 5 năm hay 10 năm mà “dấu quê” vẫn không bao giờ lạc mất.

Thật vậy, những CN chân quê, hiền lành trong bộ áo giản dị đã đến sân khấu thật sớm ngồi đợi và nán lại xem hết chương trình. Họ đến đây không chỉ thưởng thức nghệ thuật, gặp thần tượng, cùng chia sẻ với nhau khoảnh khắc sớm của mùa Xuân mà nhiều người còn được nhận quà Tết ý nghĩa (Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân và Công ty TNHH SX Võng xếp Duy Lợi hỗ trợ mỗi đơn vị 100 phần quà).

Nhìn thấy niềm vui ấm áp, lan tỏa trên gương mặt những CN xa quê càng làm cho ban tổ chức chương trình thêm niềm tin để mang tình cảm ấm áp, không khí Tết ngập tràn đến cho họ thêm nhiều năm sau nữa.

Á hậu Thúy Vân: Quá tuyệt vời!

May mắn được mời làm MC cho cả 2 chương trình lễ trao Giải Mai Vàng và Mai Vàng chào Xuân 2016 do Báo Người Lao Động tổ chức, tôi có những cảm nhận thật tuyệt vời bởi trải nghiệm thật khác biệt trong cảm xúc của mình. Nếu lễ trao giải cần sự trang trọng, chỉn chu thì ở buổi diễn Mai Vàng chào Xuân, chúng tôi có được sự gần gũi, thân thiện. Thật khó để có sự trải nghiệm này nếu tôi không có được cơ hội mà Báo Người Lao Động trao tặng. Cảm xúc của tôi thực sự vỡ òa khi tận mắt chứng kiến sự rạng rỡ, hân hoan của khán giả CN. Mọi thứ thật ấm áp và chân thật. Một chương trình thực sự ý nghĩa và đầy ắp yêu thương.

Ca sĩ Thanh Thúy: Lời cảm ơn dành cho khán giả

Mai Vàng chào Xuân là hoạt động thường niên của Báo Người Lao Động nên tôi thật sự hạnh phúc khi là người gắn bó lâu năm với chương trình với nhiều tư cách khác nhau. Lần này, ở vị trí người thắng giải Mai Vàng, đây cũng là lần thứ hai tôi vinh dự được đến với khán giả CN nên cảm xúc thật dạt dào. Chia sẻ niềm vui với khán giả CN trong những ngày cận Tết, tôi thấy chương trình thực sự ý nghĩa bởi đó không chỉ là món quà mà còn là lời cảm ơn mà tôi muốn gửi tặng đến khán giả. Mai Vàng chào Xuân không chỉ là một chương trình giải trí mà còn đậm chất nghệ thuật. Gắn bó với chương trình nhiều năm, tôi cảm nhận được tâm huyết của những người làm chương trình khi mỗi năm đều cố gắng tìm những ca khúc, tiết mục đậm dấu ấn. Thật vinh dự khi được là một phần của chương trình.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Ghi nhận nỗ lực của ban tổ chức

Chương trình Gala Mai Vàng năm nào cũng được chăm chút, dàn dựng rất công phu để đem lại những giây phút ý nghĩa và tràn đầy niềm vui cho CN khi năm hết Tết đến, nhất là những CN khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết.

img

Ðêm diễn cùng với những phần quà Tết nghĩa tình còn là nguồn động viên rất lớn dành cho CN, giúp họ luôn cố gắng, phấn đấu để bước vào một năm mới với nhiều thành công. Mặt khác, chương trình cũng đã đưa những ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi đến gần với tầng lớp CN lao động. Rất đông CN đã đến tham dự đêm gala chứng tỏ sức hấp dẫn của đêm nhạc cũng như Giải Mai Vàng.

LĐLĐ TP rất trân trọng và ghi nhận nỗ lực của Báo Người Lao Động cũng như sự đồng hành của các nhà tài trợ đã đem đến cho CN Công ty TNHH Pou Yuen thêm một mùa Tết ý nghĩa.

Ông Củ Phát Nghiệp,Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen:

Cơ hội để công nhân “cháy” hết mình

Một lần nữa, Gala Mai Vàng lại đến với Công ty TNHH Pou Yuen. Đây là lần tổ chức thứ sáu nên Gala Mai Vàng đã không còn xa lạ gì với anh chị em CN. Hầu hết CN của công ty đều là dân tỉnh lẻ, đến TP HCM lập nghiệp với mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Làm việc suốt năm nên CN ít có cơ hội được vui chơi, giải trí. Do đó, Gala Mai Vàng là cơ hội rất tuyệt vời để tất cả anh em CN được “cháy” hết mình trước khi về quê đón Tết. Nó cũng là nguồn động viên để CN luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc trong thời gian sắp tới.

img

Với tất cả những điều đó, có thể nói đêm gala không chỉ là niềm vui với CN mà còn với cả ban giám đốc công ty. Vì vậy, chúng tôi luôn ủng hộ và mong muốn Gala Mai Vàng sẽ gắn bó với CN công ty.

Chị Nguyễn Thị Bé Hai,CN Công ty TNHH Pou Yuen:

Hạnh phúc khi được gặp thần tượng

Đây là lần thứ tư tôi đi xem Gala Mai Vàng, cũng là năm thứ tư tham gia đội cổ vũ của chương trình. Tôi rất thích nghe nhạc nhưng bình thường chỉ xem qua tivi, băng đĩa nhạc chứ ít khi nào được đến xem ở những sân khấu lớn nên đặc biệt mong chờ đêm Gala Mai Vàng hằng năm.

img

Nhà ở Tiền Giang, ngày thường tôi đều đi làm bằng xe đưa rước nhưng hôm nay vì muốn xem chương trình mà tôi phải ở nhờ phòng trọ của bạn. Bốn lần tham dự, điều khiến tôi thích ở chương trình này không chỉ là được tận mắt nhìn thấy những nghệ sĩ nổi tiếng mà còn là sự đổi mới trong mỗi lần tổ chức.

Với tôi, Gala Mai Vàng rất độc đáo, tuyệt vời!

Chị Nguyễn Thị Đào,CN Công ty TNHH Pou Yuen:

Chương trình độc đáo

Tôi làm việc ở Công ty Pou Yuen được hơn 5 năm và đây là lần thứ ba tôi biết đến Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức. Tôi cũng là người hâm mộ trung thành của chương trình Gala Mai Vàng. Chương trình này đặc biệt hấp dẫn từ sân khấu hoành tráng, cách trang trí độc đáo, nhiều màu sắc, sự duyên dáng của MC… Sau một ngày làm việc, được “cháy” hết mình trong một chương trình mới lạ như vậy, chúng tôi ai cũng thích và cảm thấy quên đi mệt mỏi.

img

Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những phút giây thoải mái như vậy. Cảm ơn Báo Người Lao Động đã mang Gala Mai Vàng đến với chúng tôi.

Chị Nguyễn Thị Vui,CN Công ty Tnhh Pou Yuen:

Món quà Tết ý nghĩa

Đây là lần đầu tiên tôi đến xem Gala Mai Vàng. Thấy các bạn “quảng cáo” hấp dẫn quá nên vừa xong việc, tôi vội về phòng trọ để rủ chồng con, chị và các cháu đến tham gia. Đúng như mong đợi, chương trình sôi động từ những phút đầu tiên nên cả nhà ai cũng háo hức.

img

Đối với chúng tôi, những chương trình kết nối nghệ sĩ với CN như thế này rất ý nghĩa. Với những CN không về quê đón Tết như chúng tôi, chương trình chính là món quà Tết vô cùng đặc biệt.

Thanh Nga ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo