xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giấc mơ Mya

Nguyễn Nhã Tiên

Nhiều tờ báo quốc tế và trong nước, các trang mạng suốt một tuần qua dồn dập đưa tin và video công bố một phát minh khoa học: Các nhà nghiên cứu tại ĐH University of California, Irvine (UCI, Mỹ) vừa phát minh ra dây nano được sử dụng để sáng chế loại pin lithium - ion có độ bền đến mức sử dụng có thể sạc cả trăm ngàn lần, nghĩa là gần như vĩnh viễn. Kết quả công trình khoa học này sẽ tạo ra những viên pin điện được sử dụng lâu bền cho các máy điện toán, điện thoại thông minh, kể cả các loại phi thuyền...

Vâng, quả là tin vui của các khoa học gia nói chung, nói riêng của ngành công nghệ nano, mà cụ thể là của các nhà khoa học tại ĐH UCI. Nhưng với tôi, niềm vui ấy lại càng nhân lên bởi người phát minh, khám phá ra công trình khoa học này lại là cô con gái cưng của vợ chồng anh chị Lê Quang Đài và Thái Ngọc Loan - những người bạn thân thiết với tôi ở Đà Nẵng.

Không biết khi nhìn hình ảnh Mya Le Thai - nữ nghiên cứu sinh tại ĐH UCI - xuất hiện trên nhiều tờ báo và thuyết minh trong các video được tải lên trên các trang mạng, những bạn trẻ từng theo học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng vào các năm học 2002-2003 có còn nhận ra cô học sinh nhỏ nhắn Lê Thái Trà My, bạn cùng lớp với mình? Có lẽ ấn tượng nhất khó phai trong lòng bạn bè là hình ảnh Trà My nhận Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng của trường do đích thân thầy Huỳnh Văn Hoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng - trao cho năm ấy.

Thú thật, tôi chưa bao giờ gọi tên Trà My hay Mya mà cứ cái tên thân thương gần gũi ở nhà - một bé Bi, hai cũng bé Bi! Có ai ngờ bé Bi nhỏ nhoi ngoan hiền của ba Đài - mẹ Loan ngày nào bây giờ tràn ngập hình ảnh trên các tờ báo quốc tế với một danh xưng chói ngời niềm hạnh phúc: Nhà khoa học trẻ Mya Le Thai! Và, vào tháng 6 tới đây, Mya sẽ nhận bằng tiến sĩ của ĐH UCI.

Mya Le Thai trong ngày tốt nghiệp ĐH UCI (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Mya Le Thai trong ngày tốt nghiệp ĐH UCI (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có lẽ tôi hiểu ra thế này, bằng cấp sáng danh đó có thể chưa là khuôn thước, là điểm dừng của những bước chân Mya lãng du về phía chân trời khoa học, mà kỳ tích phát minh ra dây nano để sáng chế ra loại pin lithium - ion mới là những bước đi đầu tiên.

Còn nhớ, khi được biết vào những năm đầu Mya chọn ngành công nghệ nano (Nanotechnology) làm đối tượng nghiên cứu, thật lòng, trong trí tưởng của tôi cho dù lãng mạn đến nhường nào cũng khó mà tưởng ra cái vóc dáng mỏng manh thế kia, lại bước những bước vững chãi trong thế giới khoa học mông mênh đến như thế. Ai đó đã nói giọt nước tuy nhỏ bé nhưng chứa trong lòng nó cả đại dương, liệu có ứng vào trường hợp này. Đúng là trong khoa học có những thành tựu đã hiện thực rõ mười mươi rồi mà ngỡ như trong mơ. Bỗng dưng tôi liên tưởng đến cái tiếng kêu vang vang trên đường phố của nhà toán học, vật lý học cổ đại Archimedes khi ông phát hiện ra lực đòn bẩy trong bể nước tắm: “Eureka! Eureka!”. Thanh âm ấy quả là trong giấc mơ, là niềm hạnh phúc rất thực chứ còn gì nữa!

Dường như cũng tương tự cái thanh âm tràn ngập sự thăng hoa đó, tôi đã nghe ra từ tiếng nói từ tốn, dịu dàng của Mya qua điện thoại. Và rồi tiếng kể chuyện khi nhớ khi quên của chị Loan, tiếng anh Đài say sưa tới lui cái đề tài viên pin điện sử dụng đến trọn đời. Mà nào phải niềm hạnh phúc về “giấc mơ Mya” chỉ khuôn lại trong cái không gian “một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn” thôi đâu, mà còn là tất cả bạn bè anh em, quê hương xứ sở, lớn hơn còn là đất nước nữa.

Buổi sáng này, chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn cà phê. Những ưu tư về chuyện môi trường biển, môi trường sống đang nóng bỏng. Vậy rồi, lại quay lại đề tài phát minh dây nano... Lại mơ ước nhiều hơn một Mya - cô gái nghiên cứu sinh ra đi từ mái trường Lê Quý Đôn của TP Đà Nẵng này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo