xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hari Won từng nghĩ không kết hôn với đàn ông Việt

Kim Khánh

(NLĐO) - Hari Won - nữ ca sĩ mang 2 dòng máu Việt - Hàn, nổi lên từ chương trình truyền hình thực tế "Cuộc đua kỳ thú" với biệt danh “bà già”, đã trở thành một trong những gương mặt được khán giả trẻ yêu mến.

Hẹn Hari Won tại quán cà phê của rapper Tiến Đạt, chúng tôi bắt gặp cô đang vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng những người khách đến uống nước với tác phong nhanh nhẹn, lanh lợi. Hiện tại Hari vừa giúp người yêu quản lý quán cà phê vừa ưu tiên dành tất cả các buổi chiều trong tuần để theo học ngành Việt Nam học tại trường ĐHKHXH & NV TP HCM, chỉ khi có thời gian phù hợp cô mới tham gia một số hoạt động của làng giải trí.

Ăn đòn khi học trường Việt Nam

Hari Won có bố là người Việt nên cô biết nói tiếng Việt trước khi theo học ngành Việt Nam học tại Đại học KHXH&NV TPHCM. Cô kể: “Bố của Hari rất nghiêm khắc, gia đình bố người Bắc nên khó tính dã man. Bố bắt đọc, Hari vừa đọc vừa khóc, càng đọc bố càng la nhưng không bao giờ khen, chỉ biết mắng thôi!”.

img

Hari Won mang trong mình 2 dòng máu Việt - Hàn

Không chỉ dạy con tiếng Việt, bố của Hari còn dạy các chị em cô cả những phép tắc lễ nghĩa như con gái phải ngồi khép nép, con trai ngồi bên cạnh thì phải cách xa ra 1 mét…Hari hồi tưởng: “Sống trong nhà như quân đội vậy. Mỗi lần bố kêu lấy cho bố ly nước, hai chị em Hari phải chạy thi xem ai lấy được nước cho bố, còn ai không lấy được nước sẽ bị mắng, thay quần áo thì chỉ thay trong vòng 1 phút thôi. Bố Hari khó lắm nên hồi trước khi gặp anh Đạt, Hari đã nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn với đàn ông Việt Nam (cười)”.

Hari lần đầu về Việt Nam năm 1995 khi mới 10 tuổi, lúc đó bố cô có việc và cũng muốn gặp gia đình nên đưa cả nhà về quê hương ở một thời gian. Lúc mới về Việt Nam, Hari không nói rành tiếng Việt nên không đi học được, thế là cô phải qua Hàn Quốc sống với dì và học tập ở đó. Được một năm, vì nhớ bố mẹ, Hari lại về Việt Nam và đi học nhưng chỉ được khoảng 1-2 tháng.

“Hari không biết trường ở Việt Nam lại trả bài một cách rất không hợp lý, tức là phải thuộc lòng không được sai một chữ, còn bên Hàn Quốc theo kiểu cô dạy học sinh hiểu và trả lời theo ý mình. Mà lúc đó Hari không rành tiếng Việt làm sao thuộc lòng được, nên cứ bị ăn đòn suốt ngày (cười). Sau đó trường ở Hàn Quốc khai giảng, Hari lại về Hàn Quốc học và phải sống cách xa gia đình”-nữ ca sĩ trẻ tâm sự.

img

Hari tâm sự bố cô rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Ảnh: FB Tiến Đạt

Năm 2007, Hari ra trường và làm công việc văn phòng bình thường bên Hàn Quốc. Nhưng mới được 1 tháng, mẹ cô từ Việt Nam gọi điện nói bố cô bị bệnh nặng, phải có người chăm sóc. Hari nghỉ việc về Việt Nam, được 1 tuần thì bố khỏe lại nhưng mẹ Hari lại giấu mất passport không cho con gái về Hàn Quốc. Bốn tháng sau, Hari gặp gỡ một số bạn bè người Việt Nam đang lập nhóm tham gia cuộc thi Bước nhảy xì tin 2007 mà trong thành phần giám khảo lúc đó có rapper Tiến Đạt. Hari đồng ý tham gia và đã gặp gỡ người yêu lần đầu tại hội thi năm đó.

img

Do bị mẹ giấu hộ chiếu không cho về Hàn Quốc nên Hari mới ở lại Việt Nam và gặp gỡ rapper Tiến Đạt

Bây giờ nghĩ lại, Hari nói cô không biết hai người ai “đổ” ai trước mà có lẽ cả hai đều có ý với nhau: “Lúc đó Hari chào anh Đạt, anh Đạt xin số điện thoại thì Hari mới đưa. Cuộc thi lúc đó thu hút lắm nên nhiều người tham gia, đông quá nên Hari phải chờ cho người ta đi về hết,  một phần cũng muốn ở lại để nói chuyện với anh Đạt nhiều hơn. Nói chung là 2 người đều có ý với nhau nhưng không nói gì hết, cứ gặp nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết”.

Từ bỏ cơ hội thành “sao” Hàn

Năm 2010, Hari quyết định trở thành sinh viên chính quy ngành Việt Nam học của ĐH KHXH & NV TP HCM dù cũng đã biết nói tiếng Việt. Cô lý giải: “Lúc trước Hari có làm nghề thông dịch viên nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn không diễn đạt được ý mình hoặc không hiểu được người ta nói gì làm Hari thấy bực bội, không thoải mái, thấy thiếu thiếu và có lỗi với người ta. Cho nên Hari đã quyết định vào đại học học lại đàng hoàng”.

img
img

Hari rất ra dáng nữ sinh Việt trong chiếc áo dài trắng. Ảnh: Facebook Hari

Trong thời gian này, bố mẹ Hari lại chuyển sang sống tại Hàn Quốc. Học tiếng Việt được 2 năm, đến năm 2012 Hari về Hàn Quốc chơi trong dịp nghỉ hè vì nhớ bố mẹ, nhưng chỉ chơi được vài ngày cô lại cảm thấy buồn chán và muốn làm gì đó để kiếm tiền. Thế là hằng ngày Hari vừa dạy tiếng Việt vừa đi chụp hình, rồi một công ty giải trí nổi tiếng đã liên hệ với Hari nói rằng cần cô làm thông dịch viên, sau đó hẹn gặp Hari phỏng vấn, sàng lọc tại chỗ rồi mời cô tham gia nhóm nhạc nữ KISS.

img

Hari (ngoài cùng bên trái) khi còn là thành viên nhóm KISS

Hari kể lại suy nghĩ của mình lúc đó: “Tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy điều kiện cũng ổn nên đã đồng ý tham gia nhóm KISS và vì vậy mà phải tạm nghỉ học ở Việt Nam 1 năm. Nhưng tham gia một thời gian Hari thấy mọi thứ không như họ nói ban đầu, cộng với việc Hari phát hiện bị bệnh ung thư thời kỳ đầu nên đã lấy cớ bị bệnh xin rút khỏi nhóm để điều trị và về Việt Nam “làm lại”. Nhờ sự động viên của gia đình và người yêu Tiến Đạt mà Hari đã vượt qua 2 ca phẫu thuật thành công và hồi phục sức khỏe”.

Yêu cuộc sống Việt Nam

Trở về Việt Nam, Hari cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn hẳn so với lúc còn là thành viên nữ của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Cô kể: “Hồi còn trong nhóm, buổi sáng Hari phải có mặt trong công ty lúc 9 giờ, đi lên núi, đến 10 giờ 30 quay về dọn dẹp quét lau các phòng tập, rồi ăn cơm được 30 phút là tập hát 3 tiếng, sau đó tập nhảy đến 10 giờ rồi mới được về. Ngày nào cũng vậy, các anh quản lý cũng rất khắc nghiệt, hay la mắng và không thông cảm”.

img

Hari đã có thể sống thoải mái hơn khi từ bỏ showbiz Hàn về Việt Nam

Tính đến nay, Hari về Việt Nam ở cố định đã 2 năm và quen với nhịp sống ở đây, chỉ có điều mỗi lần ra đường phố cô rất sợ bị cướp. Hari cho biết cô đã 2 lần bị giật máy MP3, một lần bị mất laptop, 3 lần suýt bị giật điện thoại và một lần bị mất xe máy, chưa kể có lần cô còn bị quấy rối trên phố. Hari bức xúc: “Bên Hàn Quốc mà có hành vi quấy rối là bị cảnh sát bắt ngay. Hari không hiểu sao bao nhiêu cô gái khác đang đi không sao mà chỉ có mình Hari bị. Mấy kẻ đó chạy ngang quấy rối rồi chạy mất. Từ đó, Hari đi đâu cũng kêu anh Đạt chở đi, nếu không có anh Đạt thì Hari đi taxi”.

img

Tiến Đạt luôn làm "tài xế" bảo vệ người yêu. Ảnh: Facebook Hari

Thế là Tiến Đạt làm “tài xế” chở Hari đi khắp nơi, kể cả đi đến trường hằng ngày. Hiện Hari còn một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp và cô vừa cùng bạn bè trải qua một đợt thực tập đầy kỉ niệm hồi đầu năm. Cô nhí nhảnh kể lại chuyến thực tập: “Nhóm khác nghiên cứu về trồng táo, trồng nho, còn nhóm Hari phải đi nghiên cứu về nghề làm muối ở tỉnh Ninh Thuận. Ôi trời nắng lắm, vùng đó nắng như điên, buổi tối thì rất khô và lạnh. Hari đã gặp các anh chị làm nghề và nhận ra làm muối không khó nhưng bắt tay vào làm rồi lại thấy mệt vì nắng. Người dân ngoài ấy rất hiền, nhiệt tình, ai cũng cười tươi chứ không lạnh lùng. Có điều, sau 2 tuần về làm báo cáo mệt quá (cười)”.

Cặp đôi “đũa lệch” của showbiz Việt

Hari quen biết Tiến Đạt đã 6 năm và cũng ở Việt Nam từ lâu, nhưng chỉ đến khi cô lên sóng chương trình Cuộc đua kỳ thú khán giả cả nước mới biết đến cô. Ban đầu khi Tiến Đạt rủ tham gia, Hari nghe không hiểu gì nhưng nghe nói tiền thưởng 300 triệu, Hari liền đồng ý. Nhưng tham gia rồi cả cô và Tiến Đạt mới biết mức độ thử thách “kinh khủng” đến thế nào. Sau khi chơi tập đầu tiên, Hari quyết định không kiếm 300 triệu nữa mà “chỉ làm sao để được đi chơi miễn phí càng lâu càng tốt (cười)”.

img
img

Hari và Tiến Đạt trong chương trình Cuộc đua kỳ thú. Ảnh: BHD

Theo dõi cuộc thi, khán giả truyền hình đã tỏ ra yêu mến sự hồn nhiên, ngây thơ, thẳng tính của cô gái người Hàn gốc Việt. Không ít người cho rằng sở dĩ Cuộc đua kỳ thú 2013 thu hút đông người xem là nhờ sự có mặt của cặp đôi Tiến Đạt – Hari Won với biệt danh “ông già, bà già”. Bản thân Hari không nghĩ mọi người xem Cuộc đua kỳ thú vì mình vì lúc đó ở Việt Nam đâu ai biết đến cô, nhưng khi cuộc thi khép lại, nhiều khán giả yêu mến đã thường xuyên đến quán cà phê Lộc Vừng của Tiến Đạt để ủng hộ cặp đôi này. Hari thường nói đùa với Tiến Đạt rằng nhờ cô mà quán “ăn nên làm ra hơn trước” nhưng “anh Đạt không chịu nghe (cười)”.

Sau chương trình, Hari đã có những bước đi thâm nhập làng giải trí Việt đầu tiên với việc phát hành đĩa đơn bằng tiếng Việt đầu tiên nhan đề Hoa Tuyết và  tham gia biểu diễn tại một số sân khấu ca nhạc như chương trình Mai Vàng kết nối của báo Người Lao Động. Mỗi khi tham gia các sự kiện giải trí, cặp đôi Tiến Đạt – Hari luôn được các khán giả ủng hộ nhiệt tình dù chiều cao của 2 người như một “đôi đũa lệch” bởi Tiến Đạt trông khá thấp bé khi đứng cạnh người yêu.

img
img
img

Hari biểu diễn trong chương trình Mai Vàng kết nối. Ảnh: Tấn Thạnh

Hari dí dỏm nói về bạn trai: “Hari không hiểu được vì sao mình thấy thương anh ấy như vậy. Trước khi gặp anh Đạt Hari không thích đàn ông thấp hơn mình, chỉ thích người cao 1m83 trở lên, vì Hari cũng cao mà lại thích đi giày cao gót nữa. Nhưng không hiểu sao quen anh Đạt 6 năm rồi vẫn thấy thương lắm, cả bạn bè xung quanh và bố mẹ đều không hiểu nổi vì sao mình lại yêu một người như vậy. Nhiều khi thấy anh Đạt dễ thương, Hari kể lại cho bạn bè nghe thì mọi người bảo không thấy dễ thương chút nào”.

img

Cặp đôi "đũa lệch" đáng yêu của showbiz Việt. Ảnh: FB Hari

Sau Hoa Tuyết, Hari cho biết cô đã chọn được một bài hát yêu thích nhưng phải chọn thêm vài bài nữa rồi sẽ phát hành luôn 1 album trong năm nay với sự hỗ trợ của người yêu. Cô cũng nhận được nhiều lời mời tham gia nhiều chương trình, nhưng vì không thích bỏ học, nên chương trình nào quay được buổi sáng, buổi tối hoặc cuối tuần thì Hari mới nhận lời.

Hari trong single Hoa Tuyết

Hari trong single Hoa Tuyết

img

Hari đang tiến những bước đầu tiên vào showbiz Việt nhưng vẫn ưu tiên việc học trên hết

 

“Ông già yêu bà già”

Hari Won sinh năm 1985, còn có tên khác là Lưu Esther, từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc KISS, hiện là sinh viên năm 3 ngành Việt Nam học của trường ĐHKHXH & NV TPHCM. Cô được biết đến và có nhiều “fan” nhờ Cuộc đua kỳ thú 2013.

 

img
Hari và Tiến Đạt nhí nhảnh trong hậu trường Mai Vàng kết nối. Ảnh: K.Khánh

Thường bị bạn bè gọi vui là “ông già- bà già”, Hari lý giải về biệt danh của 2 người: “Tại vì tính tình Hari từ trước đến giờ giống như một bà cụ, nhí nhảnh nhưng mỗi khi có ai làm gì sai thì cứ hay nói, nói liên tục. Anh Đạt và mọi người ai cũng nói mình ở ngoài trẻ trung nhưng ở trong thì già hết rồi. Có người nói Hari tính cách giống như mẹ, nhất là mỗi lần nói chuyện hay nhắc nhở ai đó về tiền bạc, sức khỏe. Anh Đạt nói Hari là bà già, Hari mới bảo: “Tôi là bà già thế ông là gì? Ông là ông nội à”. Sau đó khi đi chơi Hàn Quốc, Hari và anh Đạt làm nhẫn cặp, người Việt Nam không làm nhưng người Hàn Quốc thì làm nhiều lắm, trong chiếc nhẫn có khắc chữ “ông già yêu bà già”.

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo