xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hung thần” showbiz

THỤY VŨ

Giàu có, tiếng tăm nhưng điều này không có nghĩa những ngôi sao ở Hollywood trở thành những ông chủ, bà chủ tốt

Những vụ kiện từ trợ lý đòi lương hay công bố cách hành xử như xã hội đen của nhiều ngôi sao ngày càng nhiều hơn khiến bức tranh Hollywood thêm phần hoen ố.

“Quái vật chúa”

Có nhu cầu thay đến 12 bộ đồ một ngày, Lady Gaga khiến stylist (người xây dựng hình ảnh) của mình, Nicola Formichetti, quyết định bỏ việc sau 5 năm gắn bó. Nicola Formichetti (cũng là giám đốc sáng tạo của hãng thời trang Diesel) là người đã tạo nên một Lady Gaga vô cùng khác biệt ở showbiz thế giới với những bộ trang phục không giống ai, trong đó đình đám nhất là bộ váy thịt bò sống mà cô mặc đến dự Lễ trao giải MTV Video Music 2010.
 
Trong một cuộc phỏng vấn với WWD, stylist 36 tuổi này tiết lộ có một phần lý do trong việc anh rời xa Lady Gaga là vì sở thích thay đổi trang phục đến chóng mặt của Gaga. “Cô ấy thay đến 12 bộ trang phục mỗi ngày. Thật điên rồ!” - Nicola Formichetti nói.

Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ trong vô số những rắc rối mà giọng ca có biệt danh “Quái vật chúa” này mắc phải.

img
Lady Gaga
 
Trợ lý cũ của cô là Jennifer O’Neill đã gửi đơn kiện lên tòa án liên bang Manhattan (Mỹ) cáo buộc Lady Gaga đối xử với cô như một nô lệ. O’Neil phải túc trực mọi nơi như ở nhà riêng Lady Gaga, sân vận động, trực thăng, khách sạn, ga tàu, xe lưu diễn... để Lady Gaga sai bảo.
 
Những yêu cầu bất thường của Gaga khiến O’Neill không còn thời gian để dùng bữa hay đi ngủ nên đã nộp đơn kiện vì cô bắt trợ lý của mình phục vụ suốt ngày đêm, thậm chí cả lúc đi ngủ. Jennifer O’Neill, làm việc cho Lady Gaga từ năm 2009 tới 2011, khẳng định Gaga đã bóc lột sức lao động của cô, bắt cô làm việc quá thời gian mà không trả lương thỏa đáng. Thậm chí, O’Neill tố rằng cô buộc phải ngủ cùng giường với Gaga mặc dù không hề thích điều đó.

Trong bản tường trình với cảnh sát, O’Neill miêu tả về những ngày khổ sở khi đi lưu diễn vào năm 2010: “Tôi đã phải ở bên cô ấy 24 giờ mỗi ngày và làm việc suốt 7 ngày trong tuần. Công việc của tôi bao gồm cả việc ngủ cùng Gaga vì cô ấy không muốn nằm một mình”. O’Neil bị yêu cầu phải đến bên bà chủ bất kỳ lúc nào. “Tôi cảm thấy đó là một sự đòi hỏi quá đáng. Không giống bất kỳ ai khác khi đi lưu diễn cùng cô ấy, tôi không được ngủ trong phòng khách sạn của riêng mình. Tôi không được phép đề nghị phòng riêng, chẳng hề có không gian riêng, không có cơ hội nói chuyện với người thân, bạn bè... Tóm lại là tôi không có bất cứ cơ hội nào để làm điều riêng tư”.

 O’Neill khẳng định Gaga còn nợ cô 393.000 USD tiền làm thêm giờ trong suốt 3 năm. Trước đây, cô được một ngôi sao nhạc pop trả lương 75.000 USD một năm. Vào cuối năm 2011, sau khi kết thúc hợp đồng, O’Neill từng gửi đơn kiện Gaga về chuyện bồi thường này. Sau một thời gian im lắng, nữ trợ lý này lại tiếp tục thuê luật sư theo đuổi vụ kiện.

Những “bà chủ tồi”

Trở thành hung thần trong mắt trợ lý nổi tiếng thế giới là siêu mẫu “báo đen” Naomi Campell. Cô nhiều lần phải hầu tòa vì đơn kiện của người giúp việc. Thật ra, chuyện ném điện thoại hay bất cứ vật gì trong tầm tay vào nhân viên, từ lái xe cho đến người giúp việc mỗi khi nóng giận không còn là chuyện lạ. Amie Castaldo, trợ lý của Naomi quyết đưa bà chủ của mình ra tòa vì “cô ấy la hét, chửi bởi rồi sau đó là giật tóc, đánh đập” chỉ Amie đặt nhầm thợ làm tóc cho Naomi.
 
Ca sĩ Keri Hilson cũng nóng nảy không kém và người chịu trận thường là trợ lý của cô. Không biết bao nhiêu lần Keri hiện thân như một con quỷ dữ vì những chuyện vặt vãnh như trợ lý quên cắt mác chiếc quần cô mặc lên sân khấu. Trong khi đó, diễn viên Taryn Manning cũng thường xuyên để lại những vết bầm tím trên mặt, cổ trợ lý và cũng là chuyên gia trang điểm của mình là Holliann Hartman.
img
Naomi Campell

Nằm trong danh sách “bà chủ tồi” ở Hollywood còn có Britney Spears với lý do bóc lột sức lao động nhân viên nhưng lại quên trả lương. Bảo mẫu Ferial Zaltash kiêm trợ lý riêng đã quyết định đưa bà chủ ra tòa vì quỵt tiền công 30 ngày làm việc của mình tương đương  35.000 USD tiền lương. Ferial Zaltash tiết lộ Britney đã thuê mình làm việc từ tháng 9-2007 nhưng chỉ sau một tháng, cô nàng này đã phải bỏ của chạy lấy người vì những yêu sách có một không hai của nữ chủ nhân nổi tiếng.

Quỵt tiền vặt

Giọng ca gợi cảm của xứ Barbados Rihanna đã bị Cindy Bressler (huấn luyện viên thể dục) kiện ra  tòa án của New York (Mỹ) với lý do diva hàng đầu này mới chỉ trả 8.200 USD trong tổng số hóa đơn 37.800 USD từ ngày 31-10 đến 2-12-2009.  Nữ ca sĩ Umbrella này đã cố tình không trả tiền công cho huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ trong suốt 2 tháng  vào năm ngoái. 
 
Trong đơn, Cindy khẳng định Rihanna đã thuê cô về để “hướng dẫn các bài tập thể dục cá nhân chuyên biệt” với mức lương 1.500 USD/ngày. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến 10-2009, việc trả lương đã không hề được thực hiện như thỏa thuận ban đầu.  Cindy cũng đòi giọng ca Barbados phải trả cho cô hơn 2.644 USD chi phí di chuyển qua các nước châu Âu cùng Rihanna mỗi lần ca sĩ này đi biểu diễn xa.

Giọng ca nổi tiếng xứ sở sương mù Cheryl Cole lại bị tố vì quỵt tiền lương của vệ sĩ. Ông Craig Balkam dọa sẽ kiện nữ ca sĩ xinh đẹp vì vẫn còn nợ ông 112.000 USD (hơn 2,2 tỉ đồng) khi ông còn phục vụ cô trong thời gian làm giám khảo X Factor Mỹ. Ông Craig được thuê làm vệ sĩ cho Cheryl 3 tháng trước khi cô bị sa thải khỏi chương trình X Factor. Bạn bè của Balkam tỏ ra rất bức xúc khi tâm sự với The Sun: “Lẽ ra Craig nên cho cô ta một viên đạn. Ông ấy không ngờ lại có sự việc thế này xảy ra”. Còn Craig thì tức giận: “Có tới tận 48 triệu USD cô ấy dễ dàng trả tôi số tiền thiếu nhưng lại cố tình lờ đi dù tôi đã nhiều lần nhắc nhở”. 

Trong khi đó, diva Mariah Carey lại bị tố vì “xù” tiền chăm sóc chó cưng. Bác sĩ Cindy Bressler đã kiện Mariah Carey vì nợ ông hóa đơn tiền dịch vụ chăm sóc cho 3 chú chó của mình. 

Nguy cơ phải hầu tòa

Lindsey Lohan (Lilo) lại phải đối mặt với một vụ kiện vì nợ tiền một nhiếp ảnh gia khi người này cáo buộc rằng đã không hề nhận được một xu từ cô cho các bức hình quảng bá thời trang tất. Theo các giấy tờ mà Snapper Scott Nanthan cung cấp, anh được thuê chụp ảnh cho Lilo trong chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng 6126. Trước đó, cô còn bị kiện vì không thanh toán hóa đơn nhuộm da. Công ty Tanning Vegas ở Nevada quyết đưa cô nàng lắm tật này ra tòa vì không thanh toán hóa đơn nhuộm da trị giá 40.000 USD từ năm 2007 đến năm 2009. Mặc dù thẩm phán đã gửi yêu cầu trả nợ tới Lilo nhưng ngôi sao lắm tật này không hề có động tĩnh gì. Hiện công ty trên đã đệ đơn lên tòa án California để đòi bằng được khoản tiền bị quỵt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo