xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Huy Khánh: Hư hỏng là thương hiệu của tôi!

Theo Chúc Lữ (Thế Giới Điện Ảnh)

Nếu để tìm một gương mặt được gọi là “Don Juan màn ảnh Việt”, Huy Khánh là gương mặt đầu tiên được nhớ đến.

Thuộc dạng “trai đẹp”, “bóng sáng”, sở hữu chiếc mũi cao, đôi mắt đa tình, nụ cười tan chảy và bộ ria con kiến đặc trưng, ấy là chưa kể tới khả năng hoạt ngôn như một cú đòn cuối cùng đánh gục trái tim người phụ nữ đối diện và khiến bao gã trai khác phải ghen tức rời bàn tiệc trong… hậm hực, Huy Khánh khiến phái nữ lao đao rung động nhưng cũng đầy bất an, lo ngại. Không chỉ sở hữu những tin đồn với hình ảnh "Don Juan", những "Bad boy" màn ảnh Việt cũng gọi tên Huy Khánh đều đều bằng các vai diễn. Bàn về chuyện “trai hư trên màn ảnh”, Huy Khánh cười ha ha, anh bảo: “Bạn tìm đúng người rồi, vì ai cũng bảo tôi hư mà…”.
 
*Phóng viên: Nhìn ảnh xưa của Huy Khánh, dù không phải là đạo diễn cũng phải nhận xét rằng: “gã này trông đúng kiểu Don Juan, hư hỏng”. Vai diễn đầu tiên của anh, hẳn cũng hư hỏng lắm?
 
Huy Khánh: - Không hề! Vai đầu tiên trong đời của tôi lại là một vai diễn rất đàng hoàng: một chàng sinh viên đa tình trên cao nguyên Đà Lạt trong bộ phim Dốc tình. Tuy vai này không gây ấn tượng dữ dội với khán giả, nhưng nó là vai đầu đời của tôi nên để lại rất nhiều kỷ niệm.
 
img
Huy Khánh chia sẻ về những vai diễn của mình

*Vậy vai nào mà theo anh, khán giả có ấn tượng… dữ dội về Huy Khánh?

- À, đó là vai anh chàng đào hoa trong Cô dâu đại chiến. Một gã có mã đẹp trai bề ngoài, dẻo miệng, hoạt ngôn, luôn tạo cho mình cái vẻ đào hoa và tự ham hố với nhiều mối tình ngang trái, để rồi cuối cùng tự chuốc lấy thảm họa khi “dám” yêu một lúc năm cô nàng xinh đẹp và tài giỏi.

*Mẫu "Don Juan" kiểu này, về ngoại hình chắc không ai hơn được Huy Khánh. Nhưng về mặt diễn xuất, nó có đòi hỏi sự phức tạp cho anh?

- Những vai này với tôi hoàn toàn đơn giản bởi riêng về vẻ bề ngoài, ai cũng nói tôi rất hợp (cười). Hơn nữa, đóng nhiều, tự nhiên mình cũng có kinh nghiệm, nên xử lý các tình huống rất nhanh. Riết rồi, nó như một thương hiệu của riêng mình, không cần đầu tư nhiều, chỉ cần chỉnh sửa cho phù hợp hoàn cảnh và vai diễn là xem như đạt. Còn những vai ác, thủ đoạn, mưu mô… cái đó mới khó, nó buộc mình phải tìm hiểu tính cách, nội tâm nhân vật để từ đó có cách xử lý, khai thác tâm lý diễn xuất. Làm tốt điều này thì có vai diễn hay, ngược lại, chỉ cần qua loa là dễ… chết lắm!
 
img
Anh đóng khoảng 40 % là vai hư hỏng, còn lại 40% vai hiền lành tử tế, trong đó 10 – 15 % là vai hài hước
 
*Ví dụ những vai ác gần đây nhất mà anh tâm đắc khi vào vai là…?
            
- Là vai sát thủ Thái Lan trong phim Nghiệt oan của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Hắn là một tính cách lạ, từ hình thức bề ngoài cho đến cách hành động, rất ác độc khi ra tay. Ngay cả việc đi chơi vũ trường hay ăn ngủ với “gái”, nhân vật này cũng được được xây dựng rất khác người. Đây là bộ phim mà tôi xem được khoảng 80% (bởi diễn viên như tôi chạy phim quanh năm, hiếm có phim nào mình đóng mà theo dõi được hết), cứ tới tối là canh giờ chạy về để xem. Câu chuyện phim hấp dẫn, góc quay lạ và đẹp, riêng nhân vật của tôi “khuynh đảo” nhiều nạn nhân khác, làm câu chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
          
Một nhân vật khiến tôi “ớn lạnh” khi vào vai nữa là trong phim Nữ cảnh sát tập sự. Nhân vật của tôi cả gan giết một lúc ba người, trong đó có vợ của mình và tên tình địch đáng ghét. Ngoài ra còn có nhân vật trong phim Hẻm cụt, vì ham tiền bỏ người yêu, theo đuôi ông trùm làm đủ điều xấu xa, dù phần kết có hối lỗi nhưng tất cả đều đã muộn. Mới nhất có vai cảnh sát hình sự hai mang trong bộ phim Con gái vị thẩm phán của đạo diễn Phú Hải. Vì muốn xâm nhập vào hang ổ ma túy, anh ta cố tình quậy phá để bị đuổi khỏi ngành. Để lấy số má với giang hồ, nhân vật của tôi được ăn chơi, phóng túng tới bến.

*Hình như anh đang có chuyển hướng trong sự nghiệp diễn xuất. Thay vì những vai đa tình, lãng mạn, đào hoa thì anh hướng đến sự đa dạng trong vai diễn nhiều hơn. Anh có bao giờ tổng kết các mẫu vai mình tham gia?

- Nói thật là khó nhớ lắm vì hiện nay làm tới đâu hay tới đó. Mình giờ còn trẻ mà cứ gặm nhấm và ôn lại những vai diễn đã qua thì chưa phải lúc. Nhưng tính sơ cũng có khoảng 40 % là vai hư hỏng, còn lại 40% vai hiền lành tử tế, trong đó 10 – 15 % là vai hài hước.

*Chuyên vào vai những gã trai đa tình, lừa gạt con gái giờ lại chuyển hướng với những vai ác. Anh có ngại bị đóng khung hình ảnh đó trong mắt khán giả khi xuất hiện ngoài đời?

- Đó chỉ là cảm giác lúc đầu thôi, bất kỳ ai gặp Huy Khánh ngoài đời, trò chuyện vài ba câu chắc chắn sẽ có cảm giác khác. Ngoài đời tôi rất “xì tin”, vui vẻ, thậm chí là quậy phá. Còn nếu gặp người nào đay nghiến quá, tôi sẽ tương tế tựu kế, làm cho người ta hiểu lầm thêm, sau đó mới tìm cơ hội giải thích, và kết quả bao giờ cũng rất thú vị bởi nhân vật trong phim và ngoài đời hoàn toàn khác nhau.
                
Với nhiều người, dính vào trường hợp này sẽ rất ngại, hoặc tìm cách chối từ những vai diễn có thói hư hỏng như thế. Riêng tôi lại rất thích với sự nghi ngờ của người khác, thậm chí là ác cảm với vai diễn của mình. Những lúc như vậy, tôi còn cảm thấy vui, vì đời có nhiều thứ hài hước lắm. (cười)
 
img
Bà xã Huy Khánh từng phát biểu với anh: “Mới nhìn cái mặt là đã thấy ghét!”

*Kiểu tương kế tựu kế này chắc là vũ khí mà anh đánh gục trái tim bà xã đây…

- (Cười… rất gian) Đó là một trường hợp điển hình. Hai chúng tôi đóng chung nhiều phim, nhưng những ngày đó, chắc cô ấy cũng nghe nhiều về danh tiếng “hư hỏng” của tôi trên phim nên rất dè chừng, thậm chí còn phát biểu: “Mới nhìn cái mặt là đã thấy ghét!”. Cái này rõ ràng là oan cho tôi quá. Thế là tôi phải tìm cách làm quen. Kết quả bây giờ ai cũng biết rồi đấy, chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau (cười).

*Ghét kiểu đó chắc phải ấn tượng mạnh với các vai diễn của anh lắm. Anh có hỏi cô ấy thích vai nào nhất không?

- Không chỉ cô ấy mà nhiều khán giả thích nhất là vai anh chàng đào hoa, tham lam và tếu táo trong Cô dâu đại chiến. Còn bây giờ, cô ấy rất say mê vai diễn sát thủ trong phim Nghiệt oan của tôi. Cô ấy bảo: vai này có tính cách lạ và độc đáo.

*Đến giờ, sự nghi ngại về một anh chàng đào hoa, Don Juan, bất an có còn trong suy nghĩ của vợ anh không?
 
- Phải tin tuyệt đối chứ, vì chính cô ấy đã “cảm hóa”, làm cho tôi trở nên “ngoan” hơn, biết ý thức công việc và giỏi hơn rất nhiều. Thời gian này, tự tôi đã làm việc mua nhà, mua xe và quan trọng là công việc phát triển rất tốt, cô ấy khen tôi không hết làm sao mà nghi ngờ chứ!
 
Rất thành công với anh chàng “Don Juan” trong Cô dâu đại chiến phần một nhưng ở phần 2, sẽ ra mắt vào dịp Tết 2014 năm nay, Huy Khánh không thể tiếp tục đồng hành cùng dự án đáng chờ đợi này.
 
Tuy nhiên, chàng "Don Juan của màn ảnh Việt" hẳn không có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện này khi mà công việc MC đang cuốn anh vào những hành trình liên tiếp. Sau Cuộc đua kỳ thú, Huy Khánh tiếp tục là người dẫn dắt chương trình truyền hình thực tế Big Brother:Người giấu mặt lần đầu phát sóng tại Việt Nam, ngày 12-11 tới, trên kênh VTV6.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo