xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khởi đầu không tệ cho phim của Angelina Jolie

M.Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Bộ phim Unbroken do Angelina Jolie đạo diễn đã ra rạp ở Bắc Mỹ ngày 25-12 và đạt được doanh thu tốt hơn nhiều so với dự đoán.

Phim Unbroken dựa trên cuốn sách Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience and Redemption của tác giả Laura Hillenbrand, được xuất bản năm 2010, kể lại câu chuyện về nhân vật có thật, vận động viên Olympic Louis Zamperini, người hùng trong Chiến tranh Thế giới II. Ông này vừa qua đời vào ngày 2-7, hưởng thọ 97 tuổi.

 

Angelina Jolie và Louis Zamperini

Angelina Jolie và Louis Zamperini

 

Đây là phim thứ hai Angelina Jolie thực hiện với vai trò đạo diễn. Phim đầu tiên của người đẹp này đạo diễn kiêm viết kịch bản, góp vốn sản xuất là In the Land of Blood and Honey với mức đầu tư 13 triệu USD nhưng doanh thu phòng vé chỉ đạt hơn 1 triệu USD.

Trước khi Unbroken ra mắt, Angelina Jolie rất tích cực quảng bá, hy vọng mang đến doanh thu tốt hơn. Phim này được đầu tư 65 triệu USD. Tuy nhiên, đến ngày Unbroken ra mắt, Angelina lại mắc bệnh thủy đậu, cô không thể xuất hiện trên thảm đỏ và phải nhờ chồng Brad Pitt cùng các con thay mặt mình.

Nhờ nỗ lực trên, Unbroken thu được gần 1 triệu USD vào chỉ một đêm giáng sinh, con số không tệ so với dự báo ban đầu của giới chuyên môn. Với đà này, trong suốt kỳ nghỉ giáng sinh, Unbroken được dự báo sẽ thu về 9 – 11 triệu USD. Đồng thời, sau 4 ngày cuối tuần, con số này có thể tăng lên đến 30 triệu USD.

 

img

 

Unbroken trông có vẻ sẽ thành công về doanh thu phòng vé nhưng lại không được đánh giá cao từ các nhà phê bình phim. Thậm chí, phim này còn không được đề cử Quả cầu Vàng 2015. Thêm vào đó, Unbroken bị một tổ chức ở Nhật có tên “Society for the Dissemination of Historical Fact” chỉ trích là “vô đạo đức”, phân biệt chủng tộc do miêu tả hành vi tàn bạo của lính Nhật trong thế chiến II. Nhóm này hiện đang vận động để Unbroken bị cấm chiếu tại Nhật Bản.

Louis Zamperini từng tham gia quân đội trong thế chiến, bị hải quân Nhật Bản bắt ở Thái Bình Dương năm 1943, bị tra tấn dã man, sống trong đau khổ cho đến khi chiến tranh kết thúc năm 1945. Vì thế, trong Unbroken có những cảnh kể lại chuyện tù nhân Mỹ trong trại tù Nhật Bản bị tra tấn dã man. Mutsuhiro Watanabe, biệt danh là Bird, cai ngục người Nhật, nhân vật có thật đã hành hạ các tù binh. Có lần, hẳn bắt buộc Louis Zamperini đang yếu ớt và đói khát phải gánh một tấm gỗ nặng trên đầu trong vòng 37 phút trước khi liên tục đấm vào bụng anh. Thậm chí, Mutsuhiro Watanabe còn bị tố cáo tham gia vào vuộc ăn thịt tù binh, thí nghiệm y khoa chết người trên cơ thể tù binh.

Chính việc miêu tả như thế khiến những người theo chủ nghĩa dân tộc học bảo thủ Nhật Bản tức giận. Một nhà hoạt động trong tổ chức Society for the Dissemination of Historical Fact nói việc mô tả lính Nhật tra tấn tù binh người Mỹ trong phim Unbroken gây nên sự hiểu lầm sâu sắc.

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo