xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lã Thanh Huyền và vai diễn ám ảnh

Ly Phan

Diễn viên Lã Thanh Huyền nói cô làm nghệ thuật thong dong, chỉ muốn được làm điều mình thích, được diễn vai diễn hay và tâm đắc để hết lòng với nó

Bộ phim “Người trở về” của đạo diễn Đặng Thái Huyền chuyển thể từ truyện ngắn “Người về bến sông Châu” của nhà văn Sương Nguyệt Minh sẽ được chiếu miễn phí trong 3 ngày 17, 18 và 19-10 tại cụm rạp CGV Paragon (TP HCM), sau khi công chiếu tại Hà Nội và lấy đi không ít nước mắt của người xem. Thành công của bộ phim không thể không kể đến diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, trong đó có Lã Thanh Huyền vai nữ chính. Bằng tài năng diễn xuất của mình, cô đã lột tả chân thật nhân vật Mây, mang đến vai diễn ấn tượng, chinh phục người xem.

“Thiên thời - địa lợi - nhân hòa!”

Nữ diễn viên Lã Thanh Huyền tâm sự cô làm nghệ thuật một cách thong dong, chỉ muốn làm điều mình thích. Mây trong phim “Người trở về” là nhân vật cô đợi chờ rất lâu nên nhận lời đóng ngay và dồn sức lột tả vẻ đẹp tâm hồn của nữ chiến sĩ cách mạng này.

Lã Thanh Huyền vai Mây cùng diễn viên Dũng Nhi trong phim “Người trở về”. (Ảnh do hãng phim cung cấp)
Lã Thanh Huyền vai Mây cùng diễn viên Dũng Nhi trong phim “Người trở về”. (Ảnh do hãng phim cung cấp)

Thông qua diễn xuất của Lã Thanh Huyền, hình ảnh Mây hiện lên sống động. Đó là cô gái trẻ hừng hực tinh thần yêu nước, sống hết mình vì lý tưởng nhưng không mường tượng hết sự tàn khốc của chiến tranh. Vì thế, khi ra trận, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, Mây gần như gục ngã. Tia hy vọng duy nhất để Mây có động lực vượt qua mọi khó khăn là San - mối tình đầu trong sáng của cô. Nhưng trong ngày trở về, Mây đau đớn nhận ra San đã kết hôn với cô gái khác. Mẹ Mây vì quá buồn thương cho số phận con gái đã qua đời khiến cô gần như mất hết chỗ dựa trong cuộc sống!...


Lã Thanh Huyền trong ngày ra mắt phim tại Hà Nội (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Lã Thanh Huyền trong ngày ra mắt phim tại Hà Nội (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Một nhân vật có số phận đầy bi kịch, phải chịu quá nhiều đau thương, mất mát nhưng tinh thần của người chiến sĩ cách mạng khiến Mây trở nên mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua mọi thách thức trong đời. Lã Thanh Huyền đã lột tả được điều đó ở nhân vật Mây! Nữ diễn viên xinh đẹp này cho biết cơ duyên đến với nhân vật Mây: “Huyền đã đọc truyện ngắn “Người về bến sông Châu” từ khá lâu và ám ảnh bởi nhân vật Mây nên khi nhận được lời mời của ê- kíp làm phim, Huyền nhận lời ngay. Huyền không nghĩ rằng truyện ngắn trên đã được chuyển thể thành phim cũng như mình lại may mắn được chọn vào nhân vật mà mình từng yêu thích, bị ám ảnh. Cơ duyên này đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Lã Thanh Huyền giải thích yếu tố “thiên thời” của mình là đúng thời điểm cô muốn quay lại với điện ảnh, muốn dành hết thời gian, công sức, tâm huyết cho một vai diễn thì được mời vào vai Mây. “Nhân hòa” ở chỗ đạo diễn phim này cũng là nữ nên có những đồng cảm nhất định vì cùng giới và cũng dễ hiểu suy nghĩ của nhau khi trao đổi về nhân vật, diễn xuất. Còn “địa lợi”, nếu ai đã xem video hậu trường hẳn sẽ hiểu phim quay mùa đông. Nếu quay mùa hè, trời nắng chang chang sẽ khó tạo được sự u ám, da diết cần thiết để phim thật hơn trong những cảnh bi kịch của nhân vật.

Vai diễn ám ảnh

Gương mặt xinh đẹp quen thuộc trong các phim: “Thiên thần bé nhỏ”, “Mùa tôm hùm”, “Hoa xuyến chi”, “Cô dâu Việt”, “Đi về phía mặt trời”, “Linh lan trắng”, “Tết không chỉ có hoa đào”, “Những chàng rể họ Lê”, “ Tình yêu không hẹn trước”, “Thái sư Trần Thủ Độ”, rời làng giải trí suốt 3 năm dài để tập trung chăm sóc gia đình, thực hiện thiên chức làm mẹ, việc tái xuất của cô trong phim điện ảnh “Người trở về” khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ. Nhưng với Lã Thanh Huyền, đó là lẽ thường trong đời người bởi cô quan niệm: “Phụ nữ thế kỷ XXI đầu tiên phải ý thức được giá trị của bản thân, biết thành công trong sự nghiệp, sống tốt cho mình và có ích cho người khác… Phụ nữ phải nắm bắt được thời điểm trong cuộc đời mình, lúc nào nên chăm sóc gia đình, lúc nào toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp…”. Theo nữ diễn viên này, khi đã đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tại sao lại không mạnh dạn nắm bắt cơ hội, trở lại sự nghiệp diễn xuất bằng vai diễn mình yêu thích.

Lã Thanh Huyền thuộc thế hệ 8X, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp Khoa Diễn viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, từng đoạt giải nhất cuộc thi Phụ nữ thế kỷ XXI năm 2007. “Nếu ai theo dõi Huyền từ trước hẳn thấy rằng Huyền chưa bao giờ chọn cách xuất hiện ồn ào trên các phương tiện thông tin đại chúng. Huyền làm nghệ thuật một cách thuần túy, hơi cổ hủ “kiểu Hà Nội” một chút! Nói cách khác, Huyền làm nghệ thuật thong dong, chỉ muốn được làm điều mình thích, được diễn vai diễn hay và tâm đắc để hết lòng với nó. Huyền tự hào với Mây, vai diễn mà suốt thời gian dài sau khi phim kết thúc vẫn còn ám ảnh Huyền” - cô bộc bạch.

Để có được những cảnh quay độc đáo trong phim, Lã Thanh Huyền cùng ê-kíp đã trải qua không ít vất vả nhưng thực tâm cô rất hài lòng và cảm thấy những vất vả là xứng đáng. Bộ phim được quay trên vùng núi Hòa Bình vào tháng 11-2014 - thời điểm lạnh nhất ở miền Bắc. Có những ngày, nhiệt độ xuống tới 5-7 độ C trong khi diễn viên mặc trang phục mỏng manh. Suốt một tuần, Huyền phải cắn răng chịu lạnh bơi trên sông, hoàn thành các cảnh quay. Cô cũng không quên cảnh phải chạy trên triền đê gió to, mưa lạnh để gào khóc. Để quay cảnh hôn nhau dưới sông Đà, Huyền và bạn diễn Quốc Thái phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 5 giờ, diễn đi diễn lại đến mức gần như kiệt sức. Chịu không nổi, cô ngất lịm trên tay Quốc Thái khiến cả đoàn phim hốt hoảng.

Sau “Người trở về”, Lã Thanh Huyền tiếp tục vào vai chính tên Lan trong phim “Zippo, mù tạt và em” của đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy, đóng cùng 2 diễn viên Hồng Đăng và Mạnh Trường. Phim khai thác đề tài tình yêu, tuổi trẻ này sẽ là thử thách mới với Lã Thanh Huyền, vốn quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ Việt hiền lành, dũng cảm.

Khóc vì nhớ bố!

Trường đoạn ám ảnh nhất với cô trong phim “Người trở về” là cảnh diễn cùng diễn viên Dũng Nhi (vai bố của Mây) ở ngay đoạn đầu phim. Khi đó, Mây trở về sau ngày báo tử, gặp bố bên sông Châu. Trước đó một thời gian, bố ruột của cô đã đột ngột ra đi! Đó là cú sốc mà cô khó có thể quên và cũng chia sẻ điều này với diễn viên Dũng Nhi. Lúc đóng cảnh đó, Huyền như thấy bố mình qua hình bóng diễn viên Dũng Nhi khi ông lóng ngóng chèo đò đón người con gái tưởng như đã khuất trở về. Hai bố con nhìn nhau khóc giữa dòng sông.

“Sau đó, chú Dũng Nhi có tặng Huyền một chiếc khăn tay và nói: Bố tặng con chiếc khăn này, khi con sử dụng hãy nhớ đến bố và luôn nghĩ rằng, con có một người cha tinh thần không chỉ ở trong phim mà còn cả ở ngoài đời” - Thanh Huyền xúc động kể.

 

 

Mời bạn đọc đề cử Giải Mai Vàng 2015

- Bạn đọc tham gia đề cử, truy cập vào Báo Người Lao Động điện tử để nhận phiếu đề cử và được hướng dẫn.

- Các giải thưởng (giải nhất: 10 triệu đồng, giải nhì: 6 triệu đồng, giải ba: 4 triệu đồng, 20 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải).

Tài trợ chính

img

Tài trợ phụ

img

 

img

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo