xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhập viện cấp cứu

Yến Anh

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng “Buồn ơi, chào mi”, “Tình khúc chiều mưa”, “Kỷ niệm”... nhập viện cấp cứu tối 20-3 do khó thở.

 

img

Nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cho biết bố anh kêu mệt và khó thở nên gia đình vội đưa ông vào Bệnh viện Hoàn Mỹ TP HCM cấp cứu. Hiện ông đang rất yếu!

Nhạc sĩ Nguyễn Quang chia sẻ thêm nhiều năm nay sức khỏe bố anh không tốt do bị bệnh về đường hô hấp kèm theo suy thận, suy tim.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sống và hoạt động nghệ thuật ở TP HCM nhưng vẫn ra Hà Nội tham gia một số chương trình nghệ thuật. Ông từng chia sẻ bị bệnh nghẹt mũi và hen suyễn mãn tính do hút quá nhiều thuốc lá. Nhạc sĩ này bắt đầu hút thuốc lá từ năm 18 tuổi và cho đến bây giờ vẫn giữ thói quen này cùng việc uống cà phê vào những lúc rảnh rỗi.

Vài năm gần đây, sức khỏe kém đi, Nguyễn Ánh 9 tự giảm bớt thói quen hút thuốc, đi đâu, ông cũng phải mang theo ống xịt để hỗ trợ hô hấp.

Ca khúc đầu tiên Nguyễn Ánh 9 sáng tác và cũng nổi tiếng nhất là “Không”. Bài hát được nhiều nghệ sĩ ở nước ngoài yêu thích nên đã chuyển ngữ, phổ biến nhất là phiên bản tiếng Hoa do danh ca Đặng Lệ Quân trình bày. Còn với giới nghệ sĩ Việt Nam, “Không” được người nghe yêu thích nhất qua tiếng hát Elvis Phương. Một số nhạc phẩm nổi tiếng của ông như: “Cho người tình xa”, “Cô đơn”, “Ai đưa em về”, “Lời cuối cho em”,...

Ít người biết, dù nổi tiếng với ngón đàn điêu luyện và những ca khúc nổi tiếng qua thời gian nhưng Nguyễn Ánh 9 từng có giai đoạn căng thẳng đến mức giã từ sân khấu. Nhạc sĩ nổi tiếng cho biết, ông từng có lúc nghĩ mình vứt đi khi không “có cửa” biểu diễn vì sân khấu âm nhạc lúc đó dùng toàn đàn điện tử. Chính Ánh Tuyết là người đã kéo Nguyễn Ánh 9 khỏi cơn khủng hoảng bằng việc giới thiệu ngón đàn của ông với khán giả Hà Nội trong liveshow “Mùa xuân đầu tiên” của chị.

Nguyễn Ánh 9 từng nói muốn tổ chức các đêm nhạc ở Hà Nội là để tri ân và “khoe” với khán giả những ngón đàn của mình. Ngón đàn tự học, không qua trường lớp nhưng “duy nhất có thể đón đưa được giọng hát ca sĩ” như nhận xét của ca sĩ Thùy Dung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo