xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ninh Dương Lan Ngọc: Trở lại và tỏa sáng

Minh Khuê

Thành công từ vai diễn đầu tay rồi rơi vào trạng thái khủng hoảng; bất lực, không biết phải làm gì; bơ vơ trên con đường mình chọn nhưng rồi cô vượt qua nỗi sợ chính mình, trở lại và tỏa sáng

Góp mặt trong 4 phim điện ảnh liên tục ra rạp từ tháng 8 - tháng 9 và 2 phim truyền hình cùng phát sóng, Ninh Dương Lan Ngọc được xem là một trong những cái tên “nóng” của làng điện ảnh Việt hiện nay.

Mặc dù rất vui khi có nhiều cơ hội trong nghề, Ninh Dương Lan Ngọc không che giấu nỗi lo lắng về sự đón nhận của công chúng đối với những vai diễn mới của mình.

Bước chuyển “sinh tử”

Có thời gian dài đối mặt với khủng hoảng trong sự nghiệp diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc từng bước “lột xác”, thoát khỏi hình ảnh Nương non nớt, đơn thuần trong phim “Cánh đồng bất tận”, thử thách khả năng diễn xuất của mình qua nhiều vai diễn, thể loại khác nhau. Những gì Ninh Dương Lan Ngọc làm được gần đây đủ khiến những người hâm mộ tin tưởng khả năng diễn xuất đa dạng của cô.

Lan Ngọc chạm ngõ phim Việt bằng vai Nương trong phim “Cánh đồng bất tận”. Bằng lối diễn xuất chân thật pha lẫn nét trong sáng, hồn nhiên, cô lập tức gặt hái thành công lớn với “mưa” giải thưởng: Mai Vàng lần thứ 16 hạng mục “Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất”; Bông sen vàng hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan Phim quốc gia lần thứ 17; Cánh diều vàng lần 9 hạng mục “Diễn viên nữ chính phim truyện nhựa xuất sắc nhất”... Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến Ninh Dương Lan Ngọc choáng ngợp, mất phương hướng và dần chìm vào trầm cảm khi nhận ra lời khen tặng là áp lực đè nặng lên mình. Nhìn nụ cười tươi sáng của cô hiện tại, ít ai biết Ninh Dương Lan Ngọc từng trải qua những tháng ngày bế tắc khủng khiếp.


Ninh Dương Lan Ngọc trong phim “Phim trường ma”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ninh Dương Lan Ngọc trong phim “Phim trường ma”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Vai Nương quá ấn tượng với mọi người nhưng lại là cái bóng hào quang mà tôi chật vật tìm cách vượt qua. Thời đó, phim chưa phát triển như bây giờ, cả điện ảnh lẫn truyền hình, không nhiều vai diễn hay để diễn viên chọn lựa. Tôi không biết bước tiếp theo sẽ thế nào trong khi mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình. Họ muốn tôi phải đi lên, cao hơn, nhân vật hóa thân tốt hơn nhưng điện ảnh Việt đâu phải lúc nào cũng có dự án đo ni đóng giày cho diễn viên như tôi từng có trong “Cánh đồng bất tận”. Tôi phải chờ suốt thời gian dài và có cảm giác làm điều gì cũng bị đánh giá không tốt. Tôi bất lực, không biết phải làm gì, bơ vơ trên con đường mình chọn” - Ninh Dương Lan Ngọc trải lòng.

Ninh Dương Lan Ngọc nhớ lại khi ấy chưa đủ tinh thần để chuẩn bị đối mặt với sóng gió, thị phi nên quyết định chạy trốn, co mình lại.

“Thậm chí, tôi còn định bỏ nghề, làm một cô gái bình thường, từ chối hết mọi cơ hội. Nhưng rồi theo thời gian, tôi dần bình tâm, nhận thấy mình vẫn còn đam mê nghề cháy bỏng. Tôi muốn trở lại đi diễn, đóng phim và may mắn lúc này được mời vào phim “Chào cô Thúy” (đạo diễn: Kim Jae Han). Suốt thời gian quay phim ở Hàn Quốc, tôi suy nghĩ thoáng hơn, hiểu những gì mình cần làm và quyết trở lại với nghề” - Ninh Dương Lan Ngọc thổ lộ.

Giải phóng khỏi nỗi buồn đeo bám, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại nhịp sống bình thường, ăn ngủ khỏe, suy nghĩ tích cực. Về nước, cô nhận vai Lụa trong phim “Vừa đi, vừa khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, phim “Trúng số” của đạo diễn Dustin Nguyễn..., tham gia chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ 2015”. Người trong giới ai cũng phải thừa nhận Ninh Dương Lan Ngọc là cô gái có duyên với giải thưởng, giải quán quân “Bước nhảy Hoàn vũ 2015” đã chứng minh điều đó. Sau chiến thắng ở chương trình này, Ninh Dương Lan Ngọc có cơ hội tham gia nhiều phim điện ảnh: “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, “Nắng”, “Găng tay đỏ”, “Phim trường ma”. Các phim này đã lần lượt ra rạp gói gọn trong tháng 8-9 và song song đó là hai phim truyền hình: “Nguyệt thực”, “Nhân tình lạc lối” đang phát sóng. “Tôi không biết năm nay xui hay hên khi các phim gom lại chiếu liền kề như thế. Vui nhưng cũng lo lắng vì sợ bị thất bại. Nếu thất bại thì tôi không còn cơ hội được xuất hiện trên phim nữa” - Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ.

Thay đổi hình ảnh trên phim

Ở tuổi 26, được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ tài năng của làng phim Việt, Ninh Dương Lan Ngọc luôn nghĩ mình may mắn vì có nhiều cơ hội hơn những đồng nghiệp cùng trang lứa. Chính khoảng thời gian khủng hoảng đã giúp cô trưởng thành, biết chủ động, nắm bắt cơ hội cho mình chứ không thụ động như trước. Ninh Dương Lan Ngọc bảo cô muốn thử đủ các dạng vai nên chọn những phim thể loại khác nhau, không thuộc sở trường của mình. Trong đó, vai Cám là dạng độc ác trong “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”; vai sát thủ số 7 thuộc thể loại hành động trong “Găng tay đỏ”; vai nữ diễn viên mất tích bí ẩn thuộc kinh dị, hài trong “Phim trường ma”. Trong phim “Nắng”, cô nhận vai khách mời, một cô giáo dịu hiền, hết lòng vì trẻ nhỏ. “Là diễn viên, tôi chắc chắn không ai muốn mình đóng khung trong dạng vai nào hết. Tôi còn muốn làm nhiều vai khác nữa. Nếu có kịch bản hay, vai diễn lạ, tôi luôn mong thử sức” - Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ. Cô nói mọi người quen thấy mình vào vai lam lũ, cực nhọc và “gắn mác” cho những vai này. Út Thơm trong phim “Trúng số” cũng là một dạng như thế nhưng trưởng thành hơn so với vai Nương. Để phá bỏ hình ảnh hiền lành, lam lũ trên màn ảnh rộng như đã thấy lâu nay, Ninh Dương Lan Ngọc quyết định thay đổi hình ảnh. Ban đầu, được chọn vai Tấm trong “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” nhưng cô chủ động xin đạo diễn Ngô Thanh Vân thử vai Cám mà Tóc Tiên từ chối.

“Tôi nghĩ đóng vai ác không khó, chỉ cần thể hiện cái ác trên gương mặt là được. Thế nhưng, khi diễn, tôi mới biết không như mình nghĩ, phải luyện tập nhiều” - Ninh Dương Lan Ngọc kể. Nỗ lực của Ninh Dương Lan Ngọc được đền bù khi vai diễn Cám của cô được không ít khán giả khen ngợi “lên tay” so với trước đây.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết hiện tại, cuộc sống của cô rất vui, không còn gì để buồn nữa sau khi vượt qua được thời điểm khủng hoảng. Trẻ, tràn đầy năng lượng, nhiều hoài bão, Ninh Dương Lan Ngọc tập trung cho sự nghiệp dẫu thừa nhận cũng muốn lấy chồng sớm. “Ban đầu, tôi lên kế hoạch lấy chồng năm 25 tuổi nhưng giờ đến 26 tuổi rồi vẫn chưa có ai. Công việc nhiều đến mức không có thời gian cho bản thân. Tôi nghĩ mình đã nhận vai diễn thì phải cố hết sức hoàn thành, không thể để đạo diễn, ê-kíp làm phim thất vọng. Còn chuyện chồng con thì phải tùy duyên” - Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo