xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi Nhung đầy cảm xúc trên sân khấu "Mai Vàng kết nối"

M.Khuê. Ảnh: H.Thúy-T.Thạnh

(NLĐO) - Ca sĩ Phi Nhung thể hiện đầy cảm xúc hai ca khúc "Em vẫn hoài yêu anh" (Sáng tác: Nhật Ngân) và "Lá sầu riêng" (Sáng tác: Nguyễn Cư ). Cô khiến nhiều khán giả chương trình "Mai Vàng kết nối" bùi ngùi xúc động.

Chương trình Mai Vàng kết nối tháng 11 (đêm diễn thứ 5) do Báo Người Lao Động phối hợp với Kênh truyền hình Let’s Viet, Công ty Nhạc Xanh tổ chức, cùng sự đồng hành của các nhãn hàng: Sắc Ngọc Khang, Phim Việt trên Let’s Viet, Bia Sài Gòn) diễn ra lúc 20 giờ 30 phút tối 1-11, tại sân khấu Hoàn Vũ, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, quận 10, TP HCM, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Let’s Viet.

img
MC Anh Quân và Phương Nga

Mặc dù buổi chiều trời mưa to và không khí lạnh còn lan tỏa khắp nơi nhưng vẫn không thể ngăn được dòng người đến sân khấu Hoàn Vũ để thưởng thức chương trình Mai Vàng kết nối. Do trong đêm diễn thứ 5 với chủ đề Tình yêu muôn màu, nhiều ca sĩ thuộc hạng sao: Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Phi Nhung… tham gia mà lượng “fan” của họ rất lớn nên chưa đến giờ chương trình bắt đầu nhưng khán đài đã kín chỗ. Khán giả háo hức chờ đợi phần trình diễn của các ca sĩ mình yêu thích. Nhiều bạn trẻ còn mang theo hoa, quà, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chào đón thần tượng. Họ thảo luận rôm rả về chương trình.

Trong đêm Mai Vàng kết nối lần thứ 5, ca sĩ Phi Nhung khiến khán giả đắm chìm trong sự xúc động nghẹn ngào khi biểu diễn hai ca khúc Em vẫn hoài yêu anh (Sáng tác: Nhật Ngân) và Lá sầu riêng (Sáng tác: Nguyễn Cư ). Trong đó, ca khúc Lá sầu riêng tạo nên những cảm xúc mãnh liệt không chỉ vì giọng ca quá da diết, nồng nàn của Phi Nhung mà còn là sự hỗ trợ đắc lực của nhóm múa minh họa mà đáng chú ý nhất là phần phối hợp ăn ý giữa Phi Nhung và nghệ sĩ Thanh Nguyệt.

img

img
Nữ ca sĩ Phi Nhung
                    
Nghệ sĩ Thanh Nguyệt hóa thân đầy cảm xúc hình ảnh người mẹ tảo tần luôn mong ngóng con trở về. Phân khúc khi người mẹ thấy con về, đưa đôi tay gầy guộc, run run sờ lên má con khiến nhiều khán giả rưng rưng, một số khác lau vội giọt lệ.

img
Phi Nhung có phần trình diễn đầy cảm xúc

Cũng trong đêm diễn này, Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả chú ý ngay khi xuất hiện trên sân khấu với trang phục rực rỡ sắc vàng. Anh trình diễn liên tục hai ca khúc Chờ đông (Sáng tác: Trần Thiện Thanh) và Chiếc vòng cầu hôn (Sáng tác: Trần Tiến). Dẫu đây không phải lần đầu trình diễn hai ca khúc này nhưng với chất giọng đặc biệt, đầy cảm xúc, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đủ sức cuốn hút khán giả.

img

img

img
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
                 
Ngay khi kết thúc phần trình diễn của mình, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng với anh Mai Vàng kết nối là chương trình đặc biệt, hỗ trợ cho những nghệ sĩ nghèo khổ, bệnh tật. Vì thế, anh cũng muốn chung tay góp sức cho chương trình bởi biết đâu sau này anh sẽ là một trong những nghệ sĩ được Báo Người Lao Động giúp đỡ. Và Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố tặng 50 triệu đồng vào quỹ của chương trình, hỗ trợ nhiều hơn cho các nghệ sĩ.
                                           
Mai Vàng kết nối tháng 11 trở nên cuốn hút hơn với sự xuất hiện của hàng loạt sao trong làng nhạc Việt. Nam ca sĩ Đan Trường khiến khán đài muốn nổ tung khi trình diễn ca khúc Ngày và đêm (Sáng tác: Nhật Trung) cùng Vũ đoàn Lido. Sau những tràng vỗ tay vang dội, anh “Bo” tiếp tục chinh phục khán giả với một sáng tác mới đầy vui nhộn của nhạc sĩ Sơn Hạ có tên Ngốc ơi. Đây là ca khúc thuộc thể loại trữ tình và Đang Trường tiếp tục thể hiện thành công với phần minh họa vô cùng đáng yêu của vũ đoàn. Mặc dù được sự cổ vũ tích cực từ khán giả nhưng do thời lượng chương trình có hạn, Đan Trường đành tiếc nuối nói lời tạm biệt.

img

img
Đan Trường được "fan" tặng quà

img

img

img
Anh tiếp tục thể hiện ca khúc Ngốc ơi
          
Nam ca sĩ Đức Tuấn góp phần mang đến cho sân khấu Hoàn Vũ một không gian rất khác. Thời điểm anh trình diễn, trên màn hình lead, màu xanh mướt của phiến lá, lũy tre làng bao phủ. Lịch lãm trong vest đen, Đức Tuấn thể hiện hai ca khúc Mới xanh lá hoa (Sáng tác: Trần Thái Nguyên), Đường xưa lối cũ (Sáng tác: Hoàng Thi Thơ) đầy nồng nàn.
   
Trong lúc giao lưu cùng khán giả, Đức Tuấn cho biết anh đã gắn kết với các chương trình của báo Người Lao Động hơn 10 năm nay và tham gia suốt những chương trình của báo từ trong Nam, ngoài Bắc. Anh nhận thấy hầu như các chương trình đều mang đến giá trị thiết thực cho mọi người. Vì thế, bất cứ khi nào nhận được lời mời từ báo Người Lao Động anh đều hạnh phúc vì lại có dịp gần gũi với khán giả, hát cho mọi người nghe.

img

img
Ca sĩ Đức Tuấn
              
Ngoài những màn trình diễn trên, Mai Vàng kết nối đêm thứ 5 còn có sự xuất hiện của ba cô gái nhóm 5 dòng kẻ. Cùng diện trang phục tông màu trắng, cả ba thể hiện bài Đêm thì thầm (Sáng tác: Bảo Lan). Bằng chất giọng ngọt ngào, họ đã chinh phục được khán giả, những tràng pháo tay rộn rã khiến không khí trở nên ấm áp hơn.

img

img
Nhóm 5 dòng kẻ
   
Với chủ đề là tình yêu, vì thế cả hai MC Anh Quân và Phương Nga đều đưa ra những lời dẫn liên quan đến chủ đề này và đây cũng là sợ dây xuyên suốt kết nối cả chương trình. Ngay khi nhóm 5 dòng kẻ hoàn tất phần trình diễn, ca sĩ Phùng Ngọc Huy cùng vũ đoàn xuất hiện khuấy động không khí bằng ca khúc Một lời yêu (Sáng tác: Phan Quốc Anh). Ngọc Huy nhảy hăng say và biểu diễn nhiệt tình khiến khán giả cuồng nhiệt theo anh. Anh thể hiện một nốt nhạc khác của tình yêu, phô diễn sự mãnh liệt của tuổi trẻ. Sức nóng từ tiết mục biểu diễn của Ngọc Huy đã “thổi bay” không khí lạnh còn sót lại sau cơn mưa lớn.

img

img

img
Phùng Ngọc Huy
           
Ngoài Ngọc Huy, đêm diễn tối 1-11 còn có sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ, mang đến sự đa dạng, phong phú cho chương trình. Chính họ, những ca sĩ trẻ, đã thổi một luồng gió đầy nhiệt huyết khiến cho không khí luôn sôi động, cuốn hút khán giả.
                                                                                                
Trong đó, nữ ca sĩ trẻ Trang Pháp diện áo trắng, váy đen và đội đôi tai mèo màu đen xuất hiện dễ thương trên sân khấu. Cô cùng vũ đoàn Bước nhảy thể hiện ca khúc tự sáng tác có tên Sô cô la. Phong cách trình diễn cùng lời ca khúc đáng yêu, Trang Pháp mang đến một màu sắc mới cho chương trình. Trong lúc chia sẻ với MC Minh Quân, khi được hỏi khi sang tác thường lấy cảm hứng từ đâu và phải chăng từ câu chuyện thật của bản thân mình? Trang Pháp không ngần ngại trả lời cô lấy cảm hứng phần lớn từ những câu chuyện thật của mình và mong nhận được sự đồng cảm của khán giả qua những ca khúc đó. Nữ ca sĩ trẻ này còn đưa ra nhiều lời khen ngợi chương trình Mai Vàng kết nối cũng như Giải Mai Vàng

img
Trang Pháp

Ca sĩ Tim thể hiện đầy nồng nàn ca khúc Ngàn lần xin lỗi em (Sáng tác: Hoàng Bảo Nam và Thái Trinh cùng vũ đoàn ABC trình diễn bài Bỏ lại phía sau (Sáng tác: Dương Khắc Linh). Ca sĩ trẻ Cao Thái Sơn cũng góp giọng trong một ca khúc về tình yêu đầy da diết. Nhóm nhạc The Men chinh phục khán giả qua ca khúc Mất em trong đời (Sáng tác: Hoàng Bảo Nam).

img

img
Thái Trinh

img

img
Tim

img

img
Cao Thái Sơn


img
Nhóm The Men

Người đẹp Bảo Anh được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt hát cuốn hút ca khúc Anh muốn em sống sao (Sáng tác: Chi Dân). Cô nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả và nhiều người huýt sáo, gọi tên cô.

img
Bảo Anh

Ngay khi giọng Đông Nhi vang lên và vóc dáng xinh đẹp của cô xuất hiện, người hâm mộ của nữ ca sĩ trẻ này đã la hét, huýt sáo rôm rả. Họ hô vang tên Đông Nhi cùng những tiếng hò hét tán thưởng. Đông Nhi trình diễn ca khúc Ngõ vắng do chính cô sáng tác. Ngay sau Đông Nhi là phần trình diễn của Đào Bá Lộc. Cả hai ca sĩ trẻ này tiếp tục khiến “fan” cổ vũ cuồng nhiệt khi song ca bài Nếu có yêu tôi (Sáng tác: Trần Duy Đức) cùng vũ đoàn Bước nhảy.

img

img

img

img
Đông Nhi

img
Đào Bá Lộc


img

img

img
Cả hai cùng song ca

Như thường lệ, ngoài các phần trình diễn phục vụ khán giả, Mai Vàng kết nối đã có những phút lắng lòng khi công chiếu đoạn clip quay lại những hình ảnh cảm động về hai nghệ sĩ bệnh tật, cần được giúp đỡ. Đó là nhà thơ Lê Văn Ngăn và nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Châu.

Sau đêm diễn thứ 4, đại diện ban tổ chức chương trình đã trích quỹ đến thăm và hỗ trợ mỗi nghệ sĩ trên 20 triệu đồng để lo thêm thuốc thang. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú, đơn vị đồng hành cùng Giải Mai Vàng 2013 với nhãn hàng Sắc Ngọc Khang, cũng đã gửi tặng mỗi người 10 triệu đồng. Tuy nhiên, không may chỉ một ngày sau khi nhận tiền, nhiếp ảnh gia Minh Châu đã ra đi vĩnh viễn, để lại bao tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp.

Trong đêm diễn thứ 5, Đông Nhi và Đào Bá Lộc đại diện các nghệ sĩ lên nhận số tiền từ ban tổ chức và nhà tài trợ. Đồng thời, họ cũng đại diện trao những bó hoa tươi thắm cho đại diện ban tổ chức, nhà tài trợ thay cho lời cảm ơn.

img

img


Con nuôi của Phi Nhung đến ủng hộ mẹ

20 giờ 30 chương trình mới bắt đầu nhưng từ rất sớm 9 trong số 15 con nuôi bé bỏng của Phi Nhung ở chùa Pháp Lạc (xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã được các “fan” của chị bồng bế trên tay ngồi dưới khán đài chờ chương trình bắt đầu. Các “fan” của Phi Nhung trong áo đồng phục màu vàng luôn chăm sóc tận tình cho các bé, tất cả đều nóng lòng chờ đợi tiết mục của chị.

img
2 bé con nuôi Phi Nhung trong vòng tay các fan của chị
 
“Fan” vây quanh Đan Trường

Sau khi nam ca sĩ Đan Trường trình diễn xong, nhiều người hâm mộ “phát hiện”  anh ở sau sân khấu Hoàn Vũ liền tiến đến vây quanh ô tô của anh. Nhiều “fan” nữ phấn khích đã hô vang “Đan Trường, em yêu anh!”. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Đan Trường tươi cười vẫy chào tất cả mọi người trước khi lên xe về.

img
Fan vây quanh Đan Trường khi phát hiện ra anh

Kim Khánh (thực hiện)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo