xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sốc trước số phận bi thảm của những “Nữ hoàng nhan sắc”

M.Khuê (Theo Daily Mail, India Times)

(NLĐO) – Họ sở hữu sắc đẹp lung linh, được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng số phận lại không ưu đãi họ. “Hồng nhan bạc phận”, một số “Nữ hoàng nhan sắc” chết thảm lúc còn rất trẻ, một số lại lận đận, không chốn nương thân lúc tuổi già.

Mỹ nhân Venezuela chết đơn độc ngoài đường

Damarys Ruiz, 68 tuổi, trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng mạng ở Venezuela trong những ngày qua bởi số phận bi thảm của bà. Sau 15 năm sống lang thang trên đường phố trong cảnh không nhà, “Nữ hoàng nhan sắc” một thời của nước này đã qua đời trong cô độc.

Thi thể của bà được tìm thấy ở công viên và được đưa vào nhà xác bệnh viện Vargas ở Caracas. Tuy nhiên, không một ai trong gia đình bà đến bệnh viện để xác nhận thi thể. Mãi cho đến khi được liên hệ, hối thúc, anh trai của người đẹp bất hạnh này mới đến đưa thi thể bà đi chôn cất.

 

Damarys Ruiz thời trẻ và hiện tại

Damarys Ruiz thời trẻ và tuổi xế chiều

 

Năm 26 tuổi, dù chỉ cao gần 1,57m, Damarys Ruiz vẫn là người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Sucre, một bang ở miền Bắc Venezuela nhờ trí thông minh sắc sảo và thân hình đồng hồ cát quyến rũ. Bà tiếp tục thi Hoa hậu Venezuela năm 1973 cũng được đánh giá rất cao bởi những yếu tố trên và dù không được vương miện nhưng nhiều người quen biết người đẹp này đều cho rằng bà có tương lai rộng mở phía trước.

Tuy nhiên, thay vì theo đuổi nghề luật sư đã được học, Damarys Ruiz lại chọn lựa cuộc sống khác, khiến đời bà đi vào ngõ cụt. Đó là, bà dọn đến ở với anh trai vũ phu và bán các mặt hàng thủ công chế tạo từ rác thải trên đường phố ở Caracas. Bà được cho là bị trầm cảm nặng vì người anh trai tàn bạo thường xuyên bỏ đói, đánh đập, bạo hành dữ dội. Những người bạn của Damarys Ruiz tiết lộ bà bị người anh này ganh tị với những thành công lúc trẻ và không muốn cho em gái được tự do. “Anh ấy thường bỏ đói tôi. Anh ấy đe dọa và đánh đập. Tôi đã gọi cảnh sát nhiều lần nhưng họ chẳng làm điều gì để ngăn lại” - Damarys Ruiz nói trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi năm 2005.

Do quá sợ sự bạo hành, bà bỏ trốn khỏi nhà và sống vô gia cư từ năm 2000. Rosalba Gomes, một người gặp  Damarys Ruiz ở công viên và làm bạn với bà suốt 2 năm qua nói: “Tôi gặp cô ấy 2 hoặc 3 lần một tuần để trò chuyện hàng tiếng đồng hồ. Cuộc đời cô ấy kết thúc bi kịch, không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Cô ấy không tìm được lối thoát cho đời mình nhưng cô ấy là người phu nữ đẹp cả bên từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn. Damarys Ruiz được giáo dục và giao tiếp rất tốt. Cô ấy học luật vài năm ở trường đại học và lẽ ra có nhiều cơ hội... Tôi thích nghe chuyện về cô ấy và chúng tôi nói mọi thứ cùng nhau”.

Hoa hậu Venezuela 2004 bị bắn chết

Hoa hậu Venezuela năm 2004 Monica Spear, 29 tuổi cùng chồng cũ Thomas Berry, 39 tuổi và con gái Maya, 5 tuổi đi du lịch. Xe của họ gặp trục trặc trên đường cao tốc Valencia - Puerto Cabello buộc phải dừng lại. Trong khi họ chờ đợi xe cứu hộ, các tên cướp tiến đến. Cả hai chốt cửa xe từ bên trong nhưng bọn cướp đã nổ súng giết chết họ. Vụ giết người mới nhất này một lần nữa báo động về tình trạng tội phạm ở Venezuela, nơi có 70 người bị giết chết chỉ trong tuần đầu tiên của năm 2014. Cảnh sát đã bắt được 5 kẻ liên quan đến vụ án này, trong đó có 2 tên dưới 18 tuổi.

 

img

 

img

 

Cái chết bi thảm của Monica Spear ở tuổi đời còn trẻ trở thành đề tài bàn luận trên mạng. Người hâm mộ người đẹp này không khỏi nuối tiếc trước sự ra đi của cô. Monica Spear, sinh ra ở Maracaibo, Venezuela vào ngày 1-10-1984. Cô giành vương miện Hoa hậu Venezuela năm 2004 và đại diện cho đất nước mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2005 diễn ra ở Bangkok - Thái Lan. Cô giành vị trí Á hậu 4 trong cuộc thi này. Ngoài vai trò diễn viên, Monica còn là người mẫu sáng giá. Một số bộ phim cô tham gia gồm: Latin American Super Spy, Mi Prima Ciela, Calle Luna: Calle Sol, La Mujer Perfecta, Flor Salvaje y Pasión Prohibida...

Cựu Hoa hậu Thế giới Honduras chết thảm ở tuổi 19

Thi thể Hoa hậu Thế giới Honduras năm 2014 Maria Jose Alvarado, 19 tuổi và chị gái cô là Sofia Trinidad, 23 tuổi, đã được tìm thấy sau khi cả hai được báo mất tích bí ẩn. Thông tin vụ mất tích này trước đó được Eduardo Zablah - giám đốc cuộc thi nhan sắc của Hondarus chia sẻ với báo giới. Theo Eduardo Zablah, Maria Jose Alvarado có kế hoạch ở lại Santa Barbara một vài ngày trước khi đến nước Anh, nơi cô đại diện Honduras để tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014.

 

img

 

img

 

Cảnh sát phát hiện thi thể cả hai được chôn trong mộ cạn ở gần bờ sông Aguagua. Thi thể nạn nhân có vết bắn. Hai nghi phạm trong vụ này đều bị bắt giữ. Trong đó, Plutarco Ruiz là bạn trai Sofia, được cho là kẻ chủ mưu giết người còn Aris là tòng phạm. Theo Tướng Ramon Sabillon, Plutarco Ruiz thừa nhận đã bắn Sofia Trinidad, 23 tuổi sau trận cãi nhau vì ghen tuông khi thấy cô nhảy cùng người đàn ông khác trong tiệc sinh nhật. Và sau đó, gã này bắn luôn cả Maria Jose Alvarado khi cô cố gắng bỏ chạy rồi cùng đồng bọn chôn xác. Chính Plutarco Ruiz sau khi thừa nhận tội ác đã dẫn cảnh sát đến nơi chôn thi thể nạn nhân.

Tuổi đời quá trẻ và bị bắn chết một cách bi thảm như thế nên Maria Jose Alvarado cũng là cái tên được bàn luận nhiều trên mạng thời gian đó.

Hoa hậu Thế giới 1991 bị đâm chết

Agnieszka Kotlarska - Hoa hậu Thế giới năm 1991, người Ba Lan, sở hữu nhan sắc quyến rũ. Cô được nhiều người ái mộ và trong đó có một kẻ cuồng dữ dội tên Jerzy L. Gã này liên tục tán tỉnh Agnieszka Kotlarska nhưng bị cô từ chối và do đó luôn ghen tuông, thù hận. Sau khi đăng quang, Agnieszka Kotlarska lấy chồng, sinh con và sang Mỹ phát triển sự nghiệp người mẫu. Cô đạt được thành công nhất định và cùng gia đình mình trở về Ba Lan định cư năm 1994.

 

img

 

Từng được “thần chết” bỏ qua một lần khi chuyến bay mà cô hủy vé phút chót bị tai nạn, giết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, Agnieszka Kotlarska vẫn không thể thoát định mệnh bi thảm. Cô qua đời ở tuổi 24 bởi chính kẻ cuồng mình là Jerzy L. Gã này cầm dao xông vào Agnieszka Kotlarska khi cô cùng gia đình vừa xuống xe. Chồng cô ngăn lại và bị đâm, Agnieszka Kotlarska đang bỏ chạy thì quay lại giúp chồng và bị đâm 4 nhát vào ngực. Cô chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo