xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh Thủy: Rút ruột gan để diễn

MINH NGA

Dường như “số phận” của Thanh Thủy là phải gắn mình với những phận đời phụ nữ mang bi kịch của thời đại

Những ngày này, khán giả có dịp gặp lại Thanh Thủy trên màn ảnh với thân phận một người mẹ làm nghề ve chai đi tìm chồng con trong phim Vừa đi vừa khóc (đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng) phát trên sóng VTV3. Bà Hoa của Thanh Thủy đau đáu trong mình nhiều tội lỗi của người mẹ, người vợ vì một phút ham mê tiền tài, vinh hoa mà rời bỏ gia đình. Có người nói Thanh Thủy lấy nước mắt người xem “dễ như trở bàn tay” nhưng chị bảo: “Bà Hoa với tôi không dễ chút nào. Để khán giả thấy xót xa với cuộc đời của bà, bản thân tôi cần có sự đồng cảm, rung cảm bằng cảm xúc thật”.

Trái tim biết cảm, biết rung

Ai gặp Thanh Thủy dù chỉ một lần cũng có thể cảm nhận được đằng sau vẻ ngoài mềm mại, ngọt ngào, mặn mòi ấy là một nội tâm hết sức phong phú. Thanh Thủy có tâm hồn trong trẻo, trái tim nhạy cảm và chính điều đó khiến những vai diễn của chị đời hơn, thực hơn.

Một Hạnh (Hãy khóc đi em) tôn thờ chồng, đắng lòng chấp nhận san sẻ yêu thương, để rồi khi ở tận cùng bi kịch lừa dối, phản bội đã gần như điên dại. Một cô gái điếm Sương (Cánh đồng bất tận) với quá nhiều tủi nhục, vùi dập, trôi dạt trong cuộc đời trôi nổi và truân chuyên. Dường như “số phận” của Thanh Thủy là phải gắn mình với những phận đời phụ nữ mang bi kịch của thời đại như vậy. Từ người phụ nữ nghèo khó, vất vả đến các số phận trắc trở, nghiệt ngã…, những vai diễn mà chị rút ruột, rút gan để diễn luôn khiến khán giả bần thần, đau đớn, tê buốt tận tâm can.

Nghệ sĩ Thanh Thủy. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nghệ sĩ Thanh Thủy. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thanh Thủy từng bảo chị của hôm nay và 20 năm trước vẫn đủ mẫn cảm để khóc, cười với từng nhân vật trên sân khấu, trên màn ảnh. Cách chị trải mình vào nhân vật khiến khán giả tin rằng mình đang xem một câu chuyện, một con người có thật giữa cuộc đời chứ không còn là nhân vật trên sàn diễn, trên phim.

“Mình chỉ sống được một cuộc đời ở ngoài nên không phải bao giờ cũng trải nghiệm được hết tất cả cuộc đời nhân vật. Lúc ấy, mình cần có trái tim biết cảm, biết thấu, biết rung thì mới có thể sống một cuộc đời khác một cách thật đến như vậy được” - Thanh Thủy tâm sự.

Mang đời vào vai diễn

Thế nhưng, phim là đời, đời không trải nghiệm thì nhân vật khó hay. Nói rằng sự nhạy cảm trong các vai diễn phần nào được Thanh Thủy lấy từ sự trải nghiệm của chính đời mình thì cũng đúng. Chị có những câu chuyện chở nặng mất mát, chia lìa, cả những khoảnh khắc bất thần đớn đau nhưng lại ray rứt âm ỉ triền miên. Chị cũng không ít lần gặm nhấm nỗi đau không thể cứu vãn.

Cuộc sống của Thanh Thủy có quá nhiều vất vả, hôn nhân cũng đôi khi chông chênh. Có chồng sớm nhưng chị không cưỡng lại được sự sắp đặt số phận khi hôn nhân đổ vỡ. Người ta nói phụ nữ thường có chiều hướng sống khép kín và không còn tin tưởng nhiều vào hôn nhân hay tình yêu trọn vẹn sau những ngày tháng mênh mông buồn đó. Chị cùng có thời gian đau khổ, co mình khép kín và hoang mang. Có những đêm, chị thả tiếng thở dài thườn thượt vào không gian vắng vẻ, tịch liêu, nghe cô đơn ùa về.

“Người phụ nữ lúc nào cũng phải gồng gánh trên vai nhiều thứ đủ sức nặng khiến chân mình có lúc muốn quỵ xuống. Trong cuộc đời này, không phải lúc nào cũng có người đi bên cạnh mình san sẻ, sớt chia. Cô đơn âu cũng là lẽ thường tình” - Thanh Thủy thổ lộ.

Chị lặng lẽ gói ghém những nỗi đau đó lại, cất kỹ. Ai cũng đi qua những chông chênh đổ vỡ để rồi có lúc nhìn lại thấy mình thèm cảm giác được yêu như thuở ban đầu. Thanh Thủy cũng vậy. Dù từ trong sâu thẳm, chị luôn nghe rõ nỗi đau đời, thèm tình yêu đích thực nhưng ở thời điểm này, chị tâm niệm: “Tôi chấp nhận, hài lòng với hạnh phúc, tình yêu mình đang có”.

Nhiều khi những người đến trong cuộc đời, mang đến yêu thương và hy vọng cho mình nhưng rồi lúc họ ra đi thì để lại cho mình tổn thương sâu sắc. Đó là một phần của cuộc sống, những trải nghiệm đã qua làm cho cuộc đời mỗi người thêm phong phú, ít nhiều cũng mang tới một thời để nhớ, để yêu, để hận, để đau. Thanh Thủy gọi quãng đời đó là sống để chiêm nghiệm. Chị cũng đã biết cách gìn giữ, nuôi dưỡng những ký ức đó để trải lòng vào nhân vật của mình. Có lẽ vì vậy nên mỗi vai diễn của chị luôn đong đầy sự trải nghiệm.

Không mang vai diễn vào đời

Tuổi con mèo (SN 1963), nghệ sĩ Thanh Thủy ngoài đời có tính cách giống một chú mèo hiền lành, mềm mại, ngọt ngào. Những bi kịch trước bức màn nhung, chị gửi nó nằm lại đó để đi tìm niềm vui, sự bình yên trong bổn phận làm mẹ, làm vợ. Bảo chị hoàn toàn ngơ ngác, bất động trước những biến động của cuộc sống cũng không sai. Thanh Thủy sống khá hướng nội và thích sự riêng tư. Chị tự nhận mình thích yên ổn nên thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột, cũng không ưa liều lĩnh. Vậy nên, nhiều người hay nói chị ít có nhu cầu về vật chất cũng như không có nhiều tham vọng trong nghề nghiệp.

Nghệ sĩ Thanh Thủy trong vở Hãy khóc đi em
Nghệ sĩ Thanh Thủy trong vở Hãy khóc đi em

“Tôi có công việc và gia đình. Tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền nuôi con và tôi háo hức say mê với bổn phận đó” - Thanh Thủy bộc bạch. Cuộc sống của những con người tham lam, hoài bão về vật chất và danh vọng thì không bao giờ có thể có được trạng thái bình an. Chị cũng đã nghiệm ra được điều này.

Bây giờ, với tuổi 52, hỏi Thanh Thúy có bao giờ sống và tận hưởng như cô gái tuổi 25 hay không, chị cười: “Người ta nói tuổi này, phụ nữ sống trẻ trung, sẵn sàng thực hiện một chuyến du lịch đầy thử thách, lãng mạn như thời còn son rỗi cũng đúng. Giờ tôi cũng thích đi biển ngắm cảnh, đi cà phê nói chuyện với bạn bè nhưng điều kiện không cho phép mình làm như vậy”.

Tuổi 52, Thanh Thủy nói rằng đã đến lúc tự sắp xếp cho mình một con đường đi khác, nhẹ nhàng, yên ả hơn chứ không cho phép “nổi loạn”. Con đường đời Thanh Thủy đã đi hết hơn một nửa với tất cả trạng thái nên ở tuổi này, lời nói của chị không còn nặng trĩu lòng như trước và suy nghĩ của chị cũng bớt gồng gánh những suy tư. Chị ru lòng mình trong bình yên, thanh thản khi ngắm nhìn mê đắm nụ cười trong trẻo của con, bàn tay ấm áp bình yên của người bạn đời. Với chị, vậy là quá đủ! 

Trẻ lâu nhờ thiền

Ở tuổi ngoài 50, vài nếp nhăn xuất hiện đâu đó trên khuôn mặt, mái tóc xen lẫn những sợi bạc, mắt nhìn kém tinh tường… là chuyện thường tình nhưng Thanh Thủy vẫn giữ được gương mặt thanh tú, vóc dáng trẻ trung. Nhìn sức xuân của Thanh Thủy, tôi chợt nhớ có ai đó từng nói: “Khi còn trẻ, nhan sắc xinh đẹp của một người con gái sẽ được hầu hết những người đàn ông xung quanh tán thưởng. Tuy nhiên, hương sắc trưởng thành của một phụ nữ lại không phải người đàn ông nào cũng có thể hiểu được”.

Nói Thanh Thủy có hương sắc của một phụ nữ trưởng thành thì…hơi quá nhưng ở chị, sự đằm thắm, mặn mòi có sức hút rất kỳ lạ! Thanh Thủy cho rằng nhờ học cách sống cân bằng trong thiền, giữ cái tâm tĩnh lặng mà chị trẻ lâu như vậy.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo