xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vết đen ở LHP Cannes

Kim Khánh

Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Cannes 2013 mới đi được nửa chặng đường nhưng sự kiện điện ảnh này đang bị phủ một bóng mờ bởi hàng loạt sự cố an ninh xảy ra khiến các ngôi sao và khán giả tham dự vừa hoảng loạn vừa bực bội.

Ngày khai mạc ướt mưa dường như đã là điềm báo cho một LHP không suôn sẻ. Hôm 17-5, một người đàn ông mang súng lục đã nổ 2 phát đạn giả gần nơi cuộc phỏng vấn trực tiếp của kênh truyền hình Pháp Canal+ với diễn viên người Đức Christoph Waltz (vừa đoạt giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất qua vai diễn trong phim Django Unchained) và diễn viên Pháp Daniel Auteuil khiến khán giả và các ngôi sao sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Không chỉ có vậy, vấn nạn “đạo chích” đã lên đến mức báo động. Đầu tiên là vụ một số nữ trang kim cương của hãng Chopard (nhà tài trợ lâu năm của LHP này và cũng là nhà thiết kế chiếc cúp biểu tượng Cành cọ vàng) trị giá hơn 1 triệu USD bị lấy cắp khỏi phòng của một nhân viên hãng này đang ở tại khách sạn Suite Novetel. Tiếp đó, hôm 19-5, phó chủ tịch đoàn điện ảnh Trung Quốc Zhang Qiang mất toàn bộ hành lý tại căn hộ ông thuê để cư trú trong thời gian tham dự LHP Cannes lần thứ 66, không được chủ căn hộ nhiệt tình giúp ông báo cảnh sát khiến ông tức giận hủy cả kế hoạch tham dự cuộc họp báo diễn ra ngày 20-5 để quảng bá cho bộ phim Man of Taichi do nam tài tử Keenu Reeves lần đầu làm đạo diễn.
 
img
Cảnh sát khống chế kẻ nổ đạn giả tại LHP Cannes hôm 17-5. Ảnh: REUTERS

Những sự cố xảy ra liên tiếp khiến truyền thông đặt dấu hỏi về điều kiện an ninh tại một trong những sự kiện điện ảnh được quan tâm nhất này. Theo Hollywood Reporter, ông Zhang đã viết trên trang Weibo (một trang mạng xã hội của Trung Quốc) rằng: “An ninh ở Pháp quá tệ, con người ở đây kiêu ngạo. LHP này không đáng để nhắc tới”. Cuối cùng, chính quyền thành phố, các nhà tổ chức LHP và cả nhân viên căn hộ Zhang thuê đều phải tìm đến xin lỗi ông. Cảnh sát Pháp cũng đã vào cuộc điều tra, đến nay vẫn chưa có thêm thông tin gì về cả 2 vụ trộm ồn ào nói trên và dĩ nhiên các món đồ bị mất cắp vẫn “bặt vô âm tín”.

Đây không phải lần đầu LHP Cannes bị ảnh hưởng bởi những vụ trộm cắp. Năm 2007, nhà sản xuất Graham King của phim The Departed (đoạt giải Oscar Phim xuất sắc nhất năm 2006) khi trở về căn biệt thự được thuê trong thời gian diễn ra LHP đã bắt quả tang vài kẻ trộm đang lục lọi phòng mình. Những kẻ trộm đã xịt hơi cay vào King để tẩu thoát và còn mang theo ví của một trong những cộng sự của ông. Hay xa hơn là năm 2004, nhà phê bình phim A.O.Scott của tờ New York Times cũng gặp sự cố tương tự tại khách sạn Sofitel Le Mediterranee. Scott kể lại với tờ Los Angeles Times rằng ông lên giường ngủ khoảng 4 giờ sáng và khi tỉnh dậy, phát hiện ví tiền và máy tính xách tay của mình đã “không cánh mà bay”.

Những lùm xùm tại Cannes lần thứ 66 được đưa tin nhiều và được quan tâm không kém gì sự xuất hiện của những ngôi sao điện ảnh trên thảm đỏ. Các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất tham dự LHP không ngoài mục đích quảng bá cho các tác phẩm của họ, nền điện ảnh nước nhà và dĩ nhiên là cả tên tuổi của chính họ. Thế nhưng, sau hàng loạt sự cố, giờ đây họ lại có thêm nhiều mối lo: bảo vệ tư trang và hành lý sao cho không bị mất cắp cũng như an toàn cho chính mình. Những sự cố đáng tiếc nói trên đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của một sự kiện điện ảnh uy tín được thế giới trông đợi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo