xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Vòng eo 56”- Sự biện minh vụng về cho Ngọc Trinh

Thùy Trang

(NLĐO)- Không khó để nhận ra Ngọc Trinh và ê- kíp làm phim "Vòng eo 56" đang cố gột rửa những điều tiếng mà cô gái trẻ tuổi này đang mang bằng một câu chuyện như cổ tích.

“Vòng eo 56”- Sự biện minh vụng về cho Ngọc Trinh

Bộ phim “Vòng eo 56” thu hút sự quan tâm của người trong giới, báo chí và người xem ngay từ khi dự án phim được công bố. Có đến 90% ý kiến thừa nhận trên các diễn đàn, trạng mạng cá nhân là họ “muốn xem để biết bộ phim vẽ nên những gì về cô gái nổi tiếng bằng tai tiếng Ngọc Trinh”. Cuối cùng, bộ phim “Vòng eo 56” do Vũ Ngọc Đãng biên kịch và đạo diễn, “gái đẹp” Ngọc Trinh đảm nhiệm vai chính kiêm nhà sản xuất, cũng chính thức ra rạp trong sự đánh giá trái chiều của nhiều người.

Xem xong phim, có người thương cảm cho gia cảnh của Ngọc Trinh thời nghèo khó, dù cô ấy nói trong lần ra mắt phim rằng chỉ có 70 % trong phim là sự thật, nhưng cũng không ít người tự hỏi: Câu chuyện phim muốn nói điều gì? Giá trị nhân văn của tác phẩm nghệ thuật ở đâu?

“Vòng eo 56” kể về cuộc đời cô gái tên Trinh, xuất thân trong gia đình quê mùa, nghèo khó ở miền Tây Nam bộ. Do muốn trả nợ giúp ba mẹ, các anh chị em và cả Trinh đều xin lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền. Cũng từ đây, Trinh bén duyên với nghề người mẫu – ước mơ của cô từ thuở ấu thơ. Nhưng đường đến thành công vốn không trải đầy hoa hồng, Trinh phải đối mặt với vô số cạm bẫy về tiền tài, danh vọng, tình yêu, trong khi trên vai vẫn luôn là gánh nặng lo cho gia đình…


Nhân vật trong phim thời tuổi thơ khốn khó

Nhân vật trong phim thời tuổi thơ khốn khó

Trinh là hiện thân của “gái đẹp” Ngọc Trinh, người nổi danh với danh hiệu tự phong “Người đẹp nội y” và có câu phát biểu nổi tiếng đến mức đi vào đề thi văn của học sinh trung học của một địa phương: “Không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Nhân vật được mô tả theo kiểu “một người mẫu có thân hình đồng hồ cát quyến rũ, làn da trắng mịn cùng gương mặt thơ ngây với những góc khuất cay đắng trên con đường làm nghề mẫu của mình. Sự nổi tiếng của Ngọc Trinh qua phương tiện truyền thông và mạng xã hội đến mức câu chuyện về cuộc đời của cô gái này được thêu dệt với nhiều phiên bản, dựa trên những thông tin gốc được truyền miệng và có phần thêm thắt nội dung xấu nhiều hơn tốt. Khi Vũ Ngọc Đãng nhận lời làm biên kịch kiêm đạo diễn cho bộ phim “Vòng eo 56”, do Ngọc Trinh bỏ vốn sản xuất (18 tỉ đồng) để nói về mình, anh đối mặt với chỉ trích từ dư luận: “Làm phim vì tiền”. Cũng vì áp lực này mà đạo diễn Cường Ngô, người được Ngọc Trinh ngỏ lời mời đầu tiên đã phải từ chối.

Vì điều tiếng xấu này nên trong quá trình thực hiện, “Vòng eo 56” gây chú ý bằng những bài quảng bá “đưa nhau lên tận mây xanh” của đạo diễn dành cho Ngọc Trinh. Vũ Ngọc Đãng khẳng định rằng: “Phim rất thật, rất đời, phản ánh đúng con người Ngọc Trinh. Tôi không hề xấu hổ khi làm phim này. Tôi chỉ thêm thắt vài tình tiết để phù hợp với đường dây câu chuyện và tính điện ảnh”. Vũ Ngọc Đãng xem tác phẩm này là bước tiến trong sự nghiệp biên kịch kiêm đạo diễn điện ảnh của mình: “Có thể nói, “Vòng eo 56” là bộ phim tôi tâm đắc nhất từ trước đến nay”.

Công tâm đánh giá, bộ phim quay đẹp cùng với nội dung tự thân đã có sức hấp dẫn: góc khuất của showbiz. Đó là câu chuyện phức tạp cùng sự cám dỗ sau ánh hào quang. Bên dưới sàn catwalk và sau những tiếng vỗ tay là giọt nước mắt của cô gái trẻ khi bị gạ gẫm “đi khách”, bị bêu riếu ngay trước cửa nhà, thậm chí bị hành hung vì “qua mặt” đàn chị. Đặc biệt, sự xuất hiện của “đại gia” bên những bóng hồng. Nhưng tất cả những bối cảnh đó nhằm một mục đích để xua tan những lời đồn thổi trong thiên hạ: “Ngọc Trinh là gái hạng sang”, khẳng định cô ấy không làm gái, như lời nhân vật Trinh trong phim, từ chối thẳng thừng một đại gia khi người này ngỏ lời muốn ngủ qua đêm với cô ấy và cũng để biện minh cho ông bầu Minh Tiệp không phải là Tú ông và công ty của anh ta không hề “bán phấn, buôn hương”. Dù vậy bộ phim cũng không lý giải được nhờ đâu cô Trinh ấy giàu có lên, với tài sản trị giá hàng chục tỉ đồng.Trong phim có nhân vật đại gia “chống lưng” cho người đẹp này nhưng được mô tả là người yêu, sau này cô ấy mới phát hiện ra ông này đã có gia đình.


Sự giàu có lên của Ngọc Trinh như hiện nay không biết đến từ đâu ?

Sự giàu có lên của Ngọc Trinh như hiện nay không biết đến từ đâu ?

“Vòng eo 56” là bộ phim mà Ngọc Trinh tự bỏ tiền để thực hiện với mong muốn “mọi người hiểu rõ hơn về cuộc đời cô”, như lời cô thổ lộ với báo chí. Vì vậy, “Vòng eo 56” giống như một câu chuyện cổ tích mà cổ tích thì không có thật. Vậy nên, chỉ có trẻ con mới tin vào cổ tích”, một đạo diễn có tiếng khẳng định. Chính những điều được vẽ trong phim khá đẹp càng làm cho bộ phim khó được chấp nhận khi nó được đặt trong thể loại tự truyện. Không khó để nhận ra Ngọc Trinh và ê- kíp làm phim đang cố gột rửa những điều tiếng mà cô gái trẻ tuổi này đang mang. Từ lý do bỏ họ của mình, cặp đại gia, hám tiền, làm gái và cái vẻ ngoài rất thành đạt hiện tại cô đang sở hữu. Có những tuyên ngôn trong chiếc áo “nhân văn” bỗng trở nên nực cười khi công chúng nhận ra nó sáo rỗng, xa thực tế và “cõi trên”. Điều ấy càng khiến cho sự biện minh của cả người dựng (đạo diễn) lẫn người diễn (diễn viên và cũng là nhân vật chính của câu chuyện) thêm vụng về. Hẳn nhiên, điện ảnh luôn có đặc quyền hư cấu nhưng đã làm về cuộc đời một nhân vật có thật, việc hư cấu quá đà làm cho bộ phim khó thuyết phục. “ Vòng eo 56” chỉ đưa lên màn ảnh những chi tiết "có lợi" cho Ngọc Trinh, một kiểu Lọ Lem đổi đời kịch tính nhưng nhàm chán và cũ kỹ bởi sự thật bị giấu nhẹm hoặc có cũng chỉ là những cảnh lướt qua hời hợt và lấp liếm. Khác với những gì trên báo chí, cuộc đời của Ngọc Trinh được vẽ trên phim với hình tượng một cô gái ngây thơ, trong sáng, hiền lành và đáng thương. Một kiểu chơi trò láu cá với lý lẽ: “Tôi có tiền thì có quyền”.

Hẳn nhiên, điện ảnh có ngôn ngữ của nó và làm phim về cuộc đời của một người không nhất thiết phải mang tất cả tư liệu về người đó vào kịch bản nhưng tô hồng một cách quá đà so với những gì công chúng từng nghe, từng biết về nhân vật chỉ khiến người làm ra nó thêm lố bịch.

Thuỳ Trang

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo